Home
Menu

Thương suốt 11 năm, tôi đành buông tay khi em sống chung với bạn trai

Em quát tháo, xin chị đừng quan tâm đến em, đừng tốt với em nữa, tự dưng chị thấy mình thật sai.
Chị em ta quen nhau 11 năm. Chị tình cờ biết em rồi đưa em về làm chung khi em vừa tốt nghiệp. Em khi ấy là một cô gái nhút nhát, thu mình, nhỏ bé đến đáng thương. Chị như một người chị cả, luôn lo toan cho em, mong em có một đời sống hạnh phúc, ấm êm như những người em ruột của chị. Rồi chị thấy em vật vã với những chàng trai rất độc lạ. Họ bị thu hút bởi vẻ đẹp mong manh, tựa sương mai của em, nhưng nhanh chóng rời đi, vội vã.
Em kết hôn cùng bạn thân của chị cũng nhanh như vậy. Đứa trẻ mới ra đời được ba tháng thì tất cả khép lại. Em giờ đã khác xưa, không còn cô độc nữa. Em đã có một đứa bé đồng hành. Chị rất thương em, mẹ em cũng thế, lo em thân gái một mình, tuổi đời mới đôi mươi, rồi lại thêm những lần đò khác, liệu có tìm được yêu thương? Vậy nên ai cũng nhận hết những việc khó về mình. Mẹ em chăm cháu cả ngày lẫn đêm. Ở chỗ làm, việc gì khó, việc gì khổ, việc gì khó nhằn, chị đều tự nguyện làm thay em tất. Chị lo em trầm cảm khi tuổi đời còn rất trẻ, nên chỉ cần em rủ, lên rừng hay xuống biển, ra Bắc hay vào Nam, chị đều đi theo em cho có đồng bọn.
Chị may mắn hơn em, có chồng yêu thương, có chị em thân thiết, có những bạn bè thực lòng đối đãi. Em lại may mắn hơn chị một điều: em chỉ cần xuất hiện ở đâu, ai cũng lo lắng cho em, ai cũng nhận hết những công việc nặng nhọc về mình. Mọi người đều mong có thể đổi lại cho em một nụ cười nguyên sơ, rạng rỡ như đúng tuổi đôi mươi của em. Năm tháng cứ thế trôi, trong một chuyến đi chơi, chị tình cờ được xếp ngồi cùng một cậu bé. Thành thực mà nói, lúc đó chị có đôi phần ấm ức. Chị đã già thế này rồi, sao lại ngồi cùng nhóm với một thằng bé chỉ hơn con chị vài tuổi? Thế là chị mang theo nguyên cái mền lên xe để che mặt ngủ.
Em trong chuyến đi đó đang có một bạn nam theo đuổi, còn em lại nói thích cậu bé đang ngồi bên chị. Thế là chị lại thêm một lần làm bà mối se duyên cho em, mong sao em cũng có một gia đình hạnh phúc và có một người để tay trong tay như chị. Mong sao em thôi u buồn khi tuổi đời còn quá trẻ. Các em yêu nhau, chị mừng hơn ai hết. Chẳng bao lâu, em đưa bạn trai về ở cùng. Em xin chị được sửa lại căn phòng còn dư trên tầng 3 để lấy chỗ cho em và bạn ở. Nhưng khi có thêm người ở cùng, sao tự dưng chị thấy trong lòng mình thật khó khăn để tiếp nhận. Xong việc, trước đây em luôn sẵn lòng hỗ trợ thêm cho chị. Bây giờ em còn bận nấu ăn cho bạn trai. Lần đầu tiên chị nhận ra, hóa ra em cũng rất biết quan tâm đến người khác. Em chưa từng nấu món mặn cho mẹ em, cho chị và con em, con chị, vì em ăn chay. Giờ đây, em có thể ngày ngày nấu ăn cho bạn trai. Điều này khiến chị dỗi em một tuần liền.
Em nói với chị rằng em đang tìm một thứ tình yêu tri âm, tương thông về tâm ý, vượt ngoài thế tục, có thể hy sinh cho nhau vô điều kiện. Từ khi có người yêu, tất cả những tin nhắn công việc hay cá nhân của hai chị em chỉ được trả lời trong giờ hành chính. Có những hôm mệt, đói sau giờ làm, chị muốn về nghỉ ngơi, nhắn cho em hỗ trợ, gọi đến khản cổ mà em vẫn bận vui cùng người yêu. Em cũng chẳng còn chuyện gì để nói với chị. Thế là, vô hình chung, dù vẫn làm chung, hai chị em cứ mạnh ai nấy làm, chẳng ai còn giao tiếp với ai. Tuần trước, giọt nước đã tràn ly, chị đã nói hết những điều khó chịu trong lòng với em. Nhìn em khóc, chị chắp tay. Em quát tháo, xin chị đừng quan tâm đến em, đừng tốt với em nữa. Tự dưng chị thấy mình thật sai.
Chị xin lỗi em vì nhiều năm qua đã bắt em làm việc quá nhiều, dù mục đích ban đầu của em chỉ là kiếm đủ tiền để ăn. Vậy mà em lại đi theo một bà chị tham lam, nên cứ cố công cày cuốc đến mệt nhoài thân xác. Vì là công việc chung, làm chung, chia lợi như nhau, nên lúc này chị thật sự rối bời. Có lẽ đã đến lúc chúng ta nên tách nhau ra, đi theo những hướng khác nhau, để tránh làm tổn thương nhau thêm. Chị tin em là một cô gái rất giỏi. Em sẽ có thể làm tốt hơn bây giờ dù có chị hay không.
Chúc em thành công và luôn hạnh phúc, học xong bài học về tình yêu, về sống chung, cách tiếp nhận sự quan tâm và trả lại cho đời sự quan tâm. Nếu có điều gì vấp ngã, chị và mọi người vẫn luôn sẵn sàng nghe em khóc. Thế nhưng bài học này nhất định phải để em tự học, tự đau, đã không ai còn đủ sức để theo em. Gửi em, cô gái của Thanh Ân.Thanh Ân 08/09/2026

Vì muốn bạn gái vui trở lại, tôi đành phải buông tay

Cái cảm giác tự tay mình chặn liên lạc của người mình yêu thương, muốn chăm sóc họ cả đời, khó chịu lắm.
Tôi và em quen nhau trên chuyên mục Hẹn hò của VnExpress. Tôi và em trò chuyện với nhau cực kỳ hợp ý. Mọi việc diễn ra tươi đẹp cứ như một giấc mơ vậy. Tôi luôn có cảm giác vui, rất vui mỗi khi nhận được email của em. Em là cô gái trẻ trung, năng động, trên môi lúc nào cũng... Đọc thêm

Tôi đành buông tay, để lại toàn bộ tài sản nếu vợ vẫn quyết ly hôn

Chỉ đến khi đứng trước bờ vực mất đi em, tôi mới tỉnh ngộ và nhận ra mình yêu em nhiều đến thế nào và cũng đã sai ra sao.
Khi ngồi viết những dòng này, lòng tôi đang ngập tràn sự mông lung về tương lai và nỗi bất lực tột cùng khi không biết phải làm sao để cứu vãn gia đình mình. Rạn nứt của chúng tôi không đến từ người thứ ba, không có sự phản bội. Nó bắt nguồn từ chính... Đọc thêm

Tôi giữ trinh tiết cho bạn gái suốt 10 năm yêu và khi sống chung

Tôi luôn tôn trọng cô ấy, chưa một lần vượt qua giới hạn, bởi với tôi, tình yêu phải đi cùng sự trân trọng.
Chúng tôi quen nhau hơn mười năm, quãng thời gian đủ dài để nhiều người gọi là thanh xuân, là duyên phận. Hiện tại, chúng tôi sống cùng nhau, không phải vợ chồng nhưng đã coi nhau là người thân. Vậy mà tình yêu tôi dành cho cô ấy dường như vẫn chưa đủ để cô ấy cảm thấy... Đọc thêm

Anh sợ lấy tôi sẽ nghèo thêm 50 năm nữa nên định buông tay

Bạn bè đều cho rằng anh lý do cưới năm nay sẽ bị tai nạn để lùi sang năm sau, rồi đến năm sau sẽ không cưới tôi đâu.
Chúng tôi yêu nhau một năm, dự định cưới trong năm nay. Chúng tôi đều 42 tuổi rồi. Tuần trước anh còn vui vẻ nhắn tin với tôi, tuần này anh im lặng, chặn liên lạc, không trả lời tin nhắn. Tôi có linh cảm điều gì đó xảy ra. Từ trước đến giờ anh rất quan tâm và... Đọc thêm

'Ly hôn không thành, bố mẹ tôi đuổi đánh nhau suốt ngày'

'Hôm bố nổi giận vác dao chém mẹ, tôi vác gậy đuổi theo ngăn được, xém chút nữa là bị bố chém'.
Nhiều đứa trẻ lớn lên trong cảnh bố mẹ không còn yêu nhau nhưng vẫn cố giữ cuộc hôn nhân đã mục ruỗng. Không ly hôn để "giữ cho con", để "gia đình nguyên vẹn", nhưng chính điều đó lại khiến con cái phải chứng kiến từng trận cãi vã, từng bữa cơm nặng nề, từng ngày sống trong im... Đọc thêm