Tôi khó chịu mỗi khi bạn trai qua nhà vợ cũ để gặp con
Yêu một người từng đổ vỡ, có con riêng, thật sự không dễ như tôi tưởng.
Tôi 28 tuổi, còn bạn trai 35 tuổi, đã ly hôn và có một bé trai 7 tuổi đang sống với mẹ. Chúng tôi quen nhau trong một chuyến đi chung cách đây gần hai năm. Ngay từ đầu, anh không giấu gì cả, kể thẳng thắn rằng mình từng lập gia đình, vợ chồng lục đục nhiều năm rồi ly hôn, con ở với mẹ. Lúc đó, tôi cảm thấy mình đủ rộng lòng để chấp nhận quá khứ ấy. Tôi nghĩ miễn là anh thương tôi thật lòng, còn chuyện cũ cũng đã qua.
Thời gian đầu bên nhau, tôi thấy anh đúng như những gì mình mong đợi. Anh chững chạc, quan tâm, luôn biết để ý đến cảm xúc của tôi. Ở cạnh anh, tôi thấy an toàn, khác hẳn những mối tình trước toàn hời hợt và trẻ con. Tôi dần quen với việc cuối tuần anh phải ghé đón con đi chơi, lâu lâu anh lại đến nhà vợ cũ để đón con, rồi đưa bé đi ăn, đi siêu thị. Những dịp lễ Tết, anh đều ghé nhà vợ cũ để thăm con, gửi quà cho bên ấy, nhiều khi còn ngồi ăn cùng mâm cơm với vợ cũ và gia đình họ.
Ban đầu, tôi tự nhủ mình không được ích kỷ, vì con trẻ không có tội, và anh cũng chỉ làm tròn trách nhiệm của một người cha. Nhưng càng về sau, tôi càng mệt mỏi. Nhiều lần, đang đi chơi cùng tôi, anh bỗng nhận cuộc gọi rồi nói phải chạy qua bên kia gấp vì con sốt. Có hôm tôi nấu cơm chờ cả tiếng đồng hồ, cuối cùng anh nhắn "hôm nay ở lại với con, mai gặp em nhé". Anh còn giữ liên lạc thường xuyên với vợ cũ để hỏi han về bé, chuyện học hành, sức khỏe... Tôi không nghe thấy họ nói gì tình cảm, chỉ là toàn chuyện con cái thôi, nhưng mỗi lần thấy điện thoại anh sáng màn hình hiện tên vợ cũ, tim tôi lại nặng trĩu.
Tôi ghen, nhưng lại thấy mình xấu tính. Anh chưa từng làm gì khuất tất, chưa từng giấu giếm, chưa từng vô trách nhiệm với tôi. Tôi ghen với cả đứa trẻ, rồi lại tự thấy mình thật tệ. Nhiều đêm anh về muộn, tôi không buồn nói chuyện. Anh ôm tôi, dỗ dành, bảo: "Anh không còn tình cảm gì với cô ấy, chỉ thương con thôi mà". Tôi muốn tin, nhưng những hình ảnh họ ngồi bên nhau chăm con, cười nói, vẫn cứ ám ảnh trong đầu.
Gần đây, tôi nhận ra bản thân hay cáu gắt, hay so đo. Tôi trách anh không dành hết thời gian cho tôi, nhưng rồi lại khóc một mình, vì tôi biết nếu anh bỏ mặc con để chỉ lo cho tôi, thì anh đâu còn là người đàn ông mà tôi từng yêu quý. Tôi thấy mình kẹt giữa hai thứ: tình yêu và quá khứ của anh. Tôi không biết mình còn đủ bao dung để bước tiếp không, hay nên dừng lại để cả hai đỡ mệt mỏi.
Có lẽ tôi yếu đuối hơn mình tưởng và cũng ích kỷ hơn mình nghĩ. Nhưng yêu một người từng đổ vỡ, có con riêng, thật sự không dễ như tôi tưởng. Tôi nên làm gì lúc này, chọn tiếp tục hay buông tay? Mong nhận được chia sẻ.
Cẩm Vân 18/07/2025Mỗi khi vợ khó chịu vì công việc, tôi cảm thấy có lỗi
Tôi là trụ cột, sao lại để vợ phải khổ thế; mỗi khi vợ tâm sự, tôi cảm thấy như mình đang bị tát vào mặt.
Tôi có vợ và hai con, là kĩ sư điện cho nhà máy sản xuất, vợ tôi phụ trách cửa hàng của một doanh nghiệp viễn thông. Công việc hàng này của tôi khá dễ chịu, môi trường làm việc tuy vất vả một chút vì trong ngành công nghiệp nặng nhưng về văn hóa làm việc khá thoải mái,...
Đọc thêmQuá yêu bạn trai cũ, tôi vẫn đồng ý thân mật mỗi lần anh hẹn gặp
Tôi tự dối mình rằng chỉ cần thêm thời gian, anh sẽ nhận ra không thể thiếu tôi và quay lại.
Tôi yêu anh hơn hai năm. Anh là chàng trai ưu tú: từng học trường đại học top đầu, đẹp trai, cao ráo, thông minh, rất tinh tế và là con ngoan của gia đình. Chúng tôi thân mật, gần gũi và hòa hợp, không chỉ về thể xác mà cả cảm xúc. Tôi từng nghĩ, chỉ cần hai người yêu nhau thật lòng, mọi thứ...
Đọc thêmChồng chăm chỉ quá khiến nhiều lúc tôi khó chịu
Điều đáng nói là anh quá chăm nên cả nhà cứ để cho vợ chồng tôi làm mà không phụ giúp gì.
Tôi có anh chồng không đẹp trai nhưng giỏi, kiếm ra tiền và rất chăm lo cho gia đình, vợ con. Thực sự anh là một người đàn ông chăm chỉ, chịu khó nhưng chính điều đó khiến tôi nhiều lúc khó chịu. Mỗi lần tôi về quê nội, nhà có cơm nước cỗ bàn anh đều lao vào làm, làm rất chăm chỉ và...
Đọc thêmTụt cảm xúc vì vợ quá xuề xòa, mùi cơ thể khó chịu
Nằm cạnh vợ, tôi cứ thấy thoang thoảng mùi dầu mỡ, thức ăn, cả mùi mồ hôi nữa.
Vợ tôi thời thanh xuân cũng sắc nước hương trời. Em còn biết làm duyên làm dáng nên tôi càng mê mẩn. Khi hẹn hò, mỗi lần ngồi cạnh em, tôi cảm thấy rất dễ chịu. Em không dùng nước hoa nhưng từ quần áo, mái tóc thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng của dầu gội, nước xả vải và mùi của nắng.
Tuy nhiên,...
Đọc thêmKhi tôi ham chơi thì gặp kẻ quán bar, khi tu sửa thì gặp chân ái
Những năm tháng của tuổi trẻ, tôi là một chàng trai thiếu suy nghĩ, hời hợt, kém cỏi.
Tôi không phải là người thông minh bẩm sinh hay tài năng vượt trội. Mọi thứ tôi tích lũy và trưởng thành trong con người hôm nay là do những vấp ngã, đau khổ, những ngày rất tối tăm mà bản thân đã nếm trải đủ vị đắng của nó, rồi trở nên mạnh mẽ và sáng suốt hơn. Tôi 9x, nhận thấy tình cảm mà...
Đọc thêm