Home
Menu

Mỗi khi vợ khó chịu vì công việc, tôi cảm thấy có lỗi

Tôi là trụ cột, sao lại để vợ phải khổ thế; mỗi khi vợ tâm sự, tôi cảm thấy như mình đang bị tát vào mặt.
Tôi có vợ và hai con, là kĩ sư điện cho nhà máy sản xuất, vợ tôi phụ trách cửa hàng của một doanh nghiệp viễn thông. Công việc hàng này của tôi khá dễ chịu, môi trường làm việc tuy vất vả một chút vì trong ngành công nghiệp nặng nhưng về văn hóa làm việc khá thoải mái, thẳng thắn. Vợ làm trong môi trường kinh doanh nên áp lực nhiều về chỉ tiêu, công việc vất vả cả về thể xác lẫn tinh thần. Trong công việc, vợ tôi cũng phải tiếp xúc nhiều người, nhiều cấp nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cách giải quyết sự việc của cô ấy cũng có những khuyết điểm nhất định, hay thiên về tình cảm, chưa hoàn toàn triệt để. Khi có những sự việc đau đầu, vợ hay tâm sự với tôi. Cô ấy tìm một người để nghe và đồng cảm, một hình thức chia sẻ bớt gánh nặng khi được nói ra.
Tôi hoàn toàn đồng cảm và lắng nghe vợ giãi bày, sau đó đưa ra lời khuyên. Nhưng tôi là đàn ông và làm việc trong môi trường công nghiệp, nơi mọi mâu thuẫn đều được giải quyết theo lẽ phải và logic, nên những giải pháp tôi dành cho môi trường làm việc của cô ấy thường không phù hợp. Nhiều khi cô ấy phải xin lỗi khách hàng chỉ vì khách hàng là thượng đế, cần sự mềm dẻo trong kinh doanh, nên những ấm ức bắt buộc có trong cuộc chơi này. Tôi hay an ủi và khuyên vợ nên nhìn đúng bản chất sự việc, hiểu rõ luật chơi để trong công việc chỉ "khổ xác" chứ không phải "khổ tâm". Càng ngày tôi càng được nghe nhiều chuyện ấm ức mà vợ phải trải qua, cô ấy đi làm cả ngày từ sáng tới tối, về tới nhà cũng không yên thân, phải gọi điện, nhắn tin, đêm ngủ tức mắt đến nỗi phải mua máy massage mắt.
Mỗi lần thấy vợ như vậy tôi lại khó chịu, quát mắng cô ấy, nhưng tôi biết mình đang khó chịu với chính mình. Tôi là trụ cột, sao lại để vợ phải khổ thế. Mỗi khi vợ tâm sự, tôi cảm thấy như mình đang bị tát vào mặt. Tôi cũng biết hiện tại chưa thể làm gì nhiều hơn để chấm dứt việc này. Từ xa xưa vẫn quan niệm, đàn ông là trụ cột gia đình, phải cứng, vững. Tôi nghĩ ở hiện tại mình không thể chỉ hiểu theo nghĩa đen mà cần thay đổi tư tưởng về trụ cột gia đình trong cuộc sống hiện đại. Là trụ cột đương nhiên cần có sức mạnh để chống đỡ, bảo vệ gia đình, nhưng cũng phải đủ ấm áp để biết lắng nghe, chia sẻ. Trụ cột là người mà khi xuất hiện, nói chuyện, đều làm cho các thành viên trong gia đình dễ chịu. Tôi sẽ lấy thước đo cảm xúc của các thành viên trong gia đình để đo giá trị của chính mình. Tôi sẽ cố gắng hơn thế, mong được các bạn chia sẻ.
Huy Hoàng 14/03/2025

Tôi hỗ trợ nữ sinh thực tập, đồng nghiệp cảm thấy khó chịu

Chỉ vì tôi làm đúng phần việc được giao, mối quan hệ đồng nghiệp hai năm của tôi trở nên căng thẳng.
Tôi vào làm việc ở công ty được ba năm, đang phụ trách một nhóm nhỏ 5 người trong khối kinh doanh. Thời gian vừa rồi có một bạn sinh viên năm cuối tại Hà Nội, liên hệ đến thực tập tại công ty và trực tiếp là phòng kinh doanh tôi đang làm việc. Tôi được chị trưởng phòng kinh doanh... Đọc thêm

Tôi khó chịu mỗi khi bạn trai qua nhà vợ cũ để gặp con

Yêu một người từng đổ vỡ, có con riêng, thật sự không dễ như tôi tưởng.
Tôi 28 tuổi, còn bạn trai 35 tuổi, đã ly hôn và có một bé trai 7 tuổi đang sống với mẹ. Chúng tôi quen nhau trong một chuyến đi chung cách đây gần hai năm. Ngay từ đầu, anh không giấu gì cả, kể thẳng thắn rằng mình từng lập gia đình, vợ chồng lục đục nhiều năm rồi ly hôn, con ở với mẹ. Lúc đó, tôi cảm... Đọc thêm

Tụt cảm xúc vì vợ quá xuề xòa, mùi cơ thể khó chịu

Nằm cạnh vợ, tôi cứ thấy thoang thoảng mùi dầu mỡ, thức ăn, cả mùi mồ hôi nữa.
Vợ tôi thời thanh xuân cũng sắc nước hương trời. Em còn biết làm duyên làm dáng nên tôi càng mê mẩn. Khi hẹn hò, mỗi lần ngồi cạnh em, tôi cảm thấy rất dễ chịu. Em không dùng nước hoa nhưng từ quần áo, mái tóc thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng của dầu gội, nước xả vải và mùi của nắng.
Tuy nhiên,... Đọc thêm

Tủi thân khi thấy bạn bè đã có nhà cửa, công việc ổn định

Càng thêm tuổi, em lại sợ vẫn ở lại thành phố, luẩn quẩn mãi ở phòng trọ, chưa có nhà cửa đàng hoàng, công việc ổn định, lập gia đình.
Em 24 tuổi, ra trường năm 22 tuổi, ngành ngôn ngữ Anh. Hiện tại, ban ngày em dạy tiếng Anh mầm non, tối dạy trung tâm tiếng Anh. Tuy nhiên, lương tháng chỉ 8-9 triệu đồng. Em dự định thi viên chức trong TP HCM nhưng còn e dè quá nên chưa đăng ký. Vậy nên... Đọc thêm

Tôi thấy có lỗi với vợ mới cưới của người tình

Tôi biết rất rõ nhưng không nói ra được, cứ giữ trong lòng thế này, tôi cũng không an lòng đến khi nhắm mắt.
Em đến với tôi khi vợ tôi đang ở cữ vì sinh con lần thứ hai. Lúc đó em từ vùng quê nghèo lên thành phố học và tôi đã lén lút theo em, lo lắng chăm sóc cho em hết đại học, đi làm. Tất nhiên từ đó tôi đã ly thân với vợ. Tám năm trôi qua, giờ em ổn định công việc và nói đi... Đọc thêm