Home
Menu

Anh trai cắt đứt liên lạc với chị em tôi vì tiền

Gia đình tôi vốn là một gia đình trí thức, ba mẹ đều là giáo viên tại một trường THCS ở huyện Châu Thành, Tiền Giang.
Ba mẹ sinh được ba anh em: anh hai, chị ba là tôi và cậu út. Mỗi người trong chúng tôi đều có cá tính riêng. Anh hai là người khéo nói, lúc nào cũng áo quần chỉnh tề, sau khi tốt nghiệp đại học anh làm việc tại một tập đoàn viễn thông lớn nhờ vào mối quan hệ của ba mẹ. Tôi sống nội tâm, tình cảm và khá khép kín. Cu Út lại thông minh, lanh lợi, dám nghĩ dám làm nhưng tính nóng, tự lập sau khi tốt nghiệp đại học và không cần ba mẹ lo cho công việc.
Trong ba anh em, tôi thường bị đánh giá kém hơn về mọi mặt. Anh hai dù bên ngoài thể hiện là người con ngoan ngoãn, thực ra là kẻ cơ hội, thủ đoạn. Út thẳng tính, hay khắc khẩu với ba mẹ nhưng có trách nhiệm và thực tế. Anh em chúng tôi chỉ thật sự gắn kết khi còn nhỏ, uống chung dòng sữa mẹ. Những mâu thuẫn, sai lầm và bi kịch gia đình bắt đầu khi ba tôi mất.
Ba mất chưa đầy năm, cu Út xin mẹ bán phần đất của mình để góp vốn mở xưởng. Ban đầu mẹ đồng ý, sau đó anh hai tác động, lo sợ Út sẽ giành phần đất, mẹ quay ngoắt 180 độ và xúc phạm Út, khiến Út bỏ đi không về nhà. Anh hai sau đó lợi dụng tình huống này, thao túng tâm lý mẹ và tôi, thuyết phục mẹ làm di chúc để phần đất lại cho anh và tôi, với lý do giữ đất cho gia đình. Thực tế, mẹ làm di chúc cho anh hai hưởng trọn quyền thừa kế.
Út từ lâu đã mua được nhà ở Sài Gòn, sống hạnh phúc bên vợ con, trong khi anh hai vẫn sống cảnh thuê trọ. Tôi nhiều lần khấn ba, mong trúng số để mua nhà cho anh hai. Dù tôi tích cóp được một số tiền, anh vẫn không có ý định mua nhà. Cuối cùng, chúng tôi mua được căn hộ xã hội ở quận 12, tôi gom tiền tích cóp đưa cho anh mà không suy nghĩ. Khi tôi dọn về ở chung, phải làm việc nhà và chăm sóc con anh, trong khi vợ chồng anh không giúp đỡ gì.
Thời gian 2021-2022, tôi có tình cảm với một người đàn ông góa vợ, vợ chồng anh trai phản đối dữ dội. Khi phát hiện mình mang thai sau khi chia tay, tôi vẫn đón nhận việc có con với niềm hạnh phúc vô bờ. Tuy nhiên, vợ chồng anh trai tỏ thái độ khinh miệt, tạo mâu thuẫn với tôi. Khi sinh con, tôi không còn thời gian giúp họ, anh trả lại số tiền tôi góp vốn mua nhà nhưng với thái độ đáng ngờ.
Anh trai lợi dụng tình cảm mẹ, thao túng tâm lý mẹ để gây mâu thuẫn và vu khống Út. Mẹ tôi nghe theo và đuổi tôi ra khỏi nhà, phải nhờ dì can thiệp mới vào nhà được. Út sau đó thuyết phục mẹ chấp nhận tôi và con trai, nhưng anh trai tiếp tục kích động mẹ, khiến mẹ khóa cửa nhốt tôi và con ngoài đường.
Rồi mẹ mất, anh trai liên tục trốn tránh khi tôi yêu cầu đưa hồ sơ bệnh án của mẹ. Út nghi ngờ anh có liên quan đến cái chết của mẹ vì phần tài sản mẹ tích cóp. Anh chiếm giữ sổ đất và cắt đứt liên lạc với chúng tôi. Út và tôi cảm thấy hối hận vì quyết định về quê sinh sống. Chúng tôi từng yêu quý anh trai hơn cả bản thân, nhưng giờ gia đình đã tan nát vì đồng tiền.
Cuối cùng, con trai là niềm hạnh phúc và an ủi lớn nhất của tôi. Con giúp tôi nhận ra giá trị của cuộc sống và tình người, làm sáng tỏ những góc khuất mà nếu không có con, tôi có thể không bao giờ nhận ra. Tôi cảm thấy cay đắng vì anh trai đã biến chất, gia đình giờ xáo trộn. "Tôi tự hỏi, đồng tiền quan trọng đến mức nào mà con người phải làm nô lệ cho nó và biến chất một cách kinh khủng đến vậy? Tiền nhiều để làm gì"?
Cám ơn con trai của mẹ, sự xuất hiện của con đã khiến mẹ có niềm hạnh phúc vô bờ bến, cho mẹ học được bài học làm mẹ, thấy được giá trị của cuộc sống. Cám ơn con trai, bằng sự hiện diện của mình, con đã làm sáng tỏ những góc khuất trong cuộc sống mà có lẽ không có con thì đến lúc mẹ chết đi vẫn không thể biết được sự thật của lòng người. Nơi ấm áp nhất là lòng người nhưng nơi lạnh lẽo nhất cũng là lòng người.
Thảo Nguyên 27/05/2024

Sau đám cưới cay đắng, tôi cắt đứt với gia đình bên nội

Từ nhỏ tôi đã nhận ra việc đối xử không công bằng với mẹ và chị em mình từ phía gia đình bên nội.
Từ bé tôi ở bên ngoại do cha công tác tại địa phương nhà ngoại và cưới mẹ luôn. Bên nội cách khoảng 2h chạy xe máy (60 km). Lúc nhỏ, mỗi năm tôi về nội chơi chừng 3-4 lần vào dịp tết, lễ hoặc đám tiệc. Sau này kinh tế khó khăn, cha mẹ rời quê đi làm xa đến nay 15 năm, mỗi năm... Đọc thêm

Muốn cắt đứt mối quan hệ với nhà chồng

Sau mấy lần mắt thấy tai nghe những gì nhà chồng nói và làm với mình, tôi thật sự chạnh lòng.
Tôi 40 tuổi, chồng hơn một tuổi, cưới 17 năm, có một con gái và một con trai. Vợ chồng tôi đến với nhau từ hai bàn tay trắng, trải qua bao vui buồn, sướng khổ, luôn yêu thương và hỗ trợ nhau cho đến giờ. Cũng không có gì đáng nói nếu như tôi không có bà mẹ chồng cay nghiệt. Từ hồi tôi về... Đọc thêm

Bạn trai chỉ liên lạc với tôi từ 21h đến 22h hàng ngày

Sau bốn tháng bên nhau, tôi vẫn không thể xác định được cảm xúc và tình cảm của anh dành cho mình.
Tôi và anh quen nhau qua sự mai mối của bạn thân tôi, dù khá muộn nhưng mối tình đầu đã đến lúc tôi chạm ngưỡng 29. Trước giờ tôi khó mở lòng đón nhận ai nhưng không hiểu sao lại dành tình cảm đầu đời cho anh. Có thể đó là duyên số nhưng tình đầu có mấy ai dài lâu. Lần gặp đầu... Đọc thêm

Sau lần tôi từ chối nắm tay, anh dần xa cách và chặn liên lạc

Có lẽ khoảng cách giữa chúng tôi quá lớn, hoặc chính sự tự ti của tôi đã đánh mất cơ hội ở bên anh.
Năm 2013, tôi lên thành phố học và tình cờ ở cạnh phòng trọ của anh, một người hơn tôi 4 tuổi. Là con gái duy nhất trong khu trọ toàn nam, tôi luôn lo lắng, sợ hãi, không dám ra ngoài trừ khi cần thiết. Ban đầu, tôi tự ti về ngoại hình và rất ít giao tiếp, nhưng anh là người chủ... Đọc thêm

Bạn trai mới quen hẹn gặp tôi rồi tự nhiên dừng liên lạc

Tôi quen biết anh qua ứng dụng hẹn hò trong một nhóm hẹn hò, mới nói chuyện được hai tuần qua messenger.
Mỗi ngày anh đều hỏi thăm tình hình của tôi. Trên mạng xã hội, anh chẳng để tấm ảnh nào, còn những ảnh anh gửi cho tôi xem xong rồi lại thu hồi. Tôi và anh trái múi giờ nhau. Hôm đó tôi bận khá nhiều việc, làm hồ sơ các loại vì có thanh tra, không thể chểnh mảng. Tôi đang ở ngoài... Đọc thêm