Chọn quyền lợi của bản thân hay công việc
Tôi phân vân, tiếp tục thử việc (công ty đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian thử việc) hay dừng lại để bảo vệ quyền lợi của mình.
Tôi 30 tuổi, ở độ tuổi cần sự ổn định và mong muốn gắn bó lâu dài, tôi quyết định chuyển việc sau gần 5 năm làm tại công ty cũ. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày thử việc, tôi đã phải đứng trước một lựa chọn rất khó. Hiện tôi hưởng trợ cấp thất nghiệp. Khi chuyển sang công ty mới, hợp đồng lao động được cung cấp chậm so với thời điểm cần thiết để thực hiện thủ tục bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp.
Trước khi nhận việc, tôi cũng thông báo với nhân sự phụ trách, đồng thời là quản lý trực tiếp của mình về vấn đề này. Trong quá trình tuyển dụng, tôi được trao đổi sẽ làm việc tại một địa điểm. Tuy nhiên, khi nhận việc, tôi lại được phân công thường xuyên di chuyển hoặc làm việc ở địa điểm khác cách nhà 50 km mà không có hỗ trợ phương tiện đi lại, khiến thời gian di chuyển tăng lên đáng kể.
Đây không phải là vấn đề đúng hay sai vì doanh nghiệp có nhu cầu vận hành riêng. Nhưng nếu thông tin này được trao đổi rõ ngay từ đầu, tôi đã có thêm cơ sở để cân nhắc trước khi nhận lời thử việc và từ chối không ít cơ hội khác. Trong quá trình trao đổi về những khó khăn mình gặp phải, tôi nhận được lời khuyên từ trưởng bộ phận rằng không nên bảo lưu số tháng bảo hiểm thất nghiệp còn lại, hãy cố gắng làm việc tại công ty vì sau vài năm sẽ tích lũy lại được. Tuy nhiên, điều gì có thể bảo đảm rằng tôi sẽ gắn bó lâu dài với công ty?
Nếu sau thời gian thử việc, công ty không tiếp tục ký hợp đồng hoặc hai bên không còn phù hợp, số tháng bảo hiểm thất nghiệp mà tôi đã tích lũy trong gần 8 năm làm việc sẽ không thể lấy lại. Hiện tôi phân vân giữa việc tiếp tục thử việc (công ty tôi có đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian thử việc) hay dừng lại để bảo vệ quyền lợi của mình. Nếu là bạn, trong hoàn cảnh này, bạn sẽ lựa chọn như thế nào?Quốc Thanh 05/08/2026Vợ chồng chọn nơi sống tiện công việc hay thuận lợi chăm con
Vợ chồng có một nhà ở quê, một ở thành phố thuộc tỉnh; ở quê gần con, tiện chăm sóc, lên thành phố môi trường học tốt hơn.
Gia đình tôi phân vân chọn nơi ở lâu dài nên muốn xin ý kiến mọi người. Hiện chúng tôi có hai căn nhà: một căn ở quê, một căn ở thành phố thuộc tỉnh; dự định sẽ sửa sang nội thất khoảng 400–500 triệu đồng cho một căn để ở ổn định lâu dài, căn...
Đọc thêmKhông bảo vệ được quyền lợi của cấp dưới, tôi sẵn sàng nghỉ việc
Công ty luôn ép nhân viên tăng ca thông qua điều phối, tôi thấy khá bất ổn khi sếp luôn dùng tình cảm anh em để thuyết phục họ làm.
Tôi 31 tuổi, đi làm nhiều công ty lớn nhỏ và nhiều ngành nghề với vị trí leader. Tôi công tác hai năm ở một công ty chuyên bán lốp xe nâng lớn với vị trí điều phối giao hàng, quản lý hai xe và ba nhân công. Tôi luôn hoàn thành công việc ở mức xuất sắc,...
Đọc thêmDâu cũ, dâu mới 'đòi quyền lợi' vì con trai tôi vô dụng
Tôi sinh được hai cậu con trai; con út khiến tôi vui vẻ, hạnh phúc bao nhiêu thì con cả lại làm tôi buồn phiền bấy nhiêu.
Con trai cả sinh năm 1981, tôi cố gắng cho ăn học đến đại học. Con mê game, nợ môn, bị đuổi học, tôi xin mãi cuối cùng con cũng được đi học lại và tốt nghiệp. Đi làm được thời gian ngắn nhưng con nhảy vài công ty, chán rồi nghỉ việc nằm nhà để mẹ nuôi. Khi con...
Đọc thêmTôi chưa nhận lời, anh có được quyền cùng lúc tìm hiểu người khác?
Tôi vô tình phát hiện anh cũng hẹn hò với người khác; một vài người bảo anh làm vậy chẳng sao bởi tôi đã nhận lời đâu.
Tôi sắp 30 tuổi. Từ năm 18 tuổi cho đến nay đã giữ cúp "FA" được hơn chục năm rồi, còn gia nhập hàng ngũ ế được vài năm. Nói chung tôi chưa mảnh tình vắt vai, kinh nghiệm yêu đương không có. Tôi mới quen một anh. Anh này hơn tôi "vài mùa lá rụng". Chắc ba mẹ cũng...
Đọc thêmTôi có quyền trách bạn thân khi không được mời cưới
Bạn không mời cưới thì tôi được: quyền trách bạn, không mất tiền cưới, không mất thời gian đi ăn cưới, nhận ra giá trị tình bạn đến đâu.
Nỗi niềm về người bạn mà tôi cho là thân vừa đám cưới cách đây 10 ngày thôi thúc tôi lần đầu tiên viết ra những dòng tâm sự này.
Sau đại dịch Covid-19, trí nhớ của tôi giảm thấy rõ, nhưng những ký ức thì tôi không thể nào quên. Còn...
Đọc thêm