Lần đầu nhậu về muộn vì công việc, tôi bị vợ nói nặng lời
Khi tôi đang đi cùng anh em, vợ điện thoại bảo tôi về lập tức, nói tôi không tôn trọng vợ, không coi vợ ra gì.
Tôi là giám đốc đại diện công ty nhỏ, thu nhập cao nhưng áp lực công việc cũng nhiều. Công ty tôi mới mở ở một thành phố mới. Sau khi chuyển về tôi quen một số người anh em quan hệ khá rộng. Tuy cách làm việc khác nhau nhưng họ khá tốt. Họ giúp tôi kết nối với các bên để anh em sau này tiện bề công việc. Vì thế không tránh khỏi những cuộc nhậu giao lưu. Tính tôi không thích bia rượu, hầu như không uống ngoài công việc nên chỉ khi cần, tôi mới đi giao lưu cùng mọi người. Tôi cũng giải thích rõ điều này với vợ, còn đâu công việc và gia đình là chính.
Hôm qua có một cuộc nhậu từ chiều tối, vì không rõ thời gian kết thúc nên tôi chỉ thông báo với vợ hôm nay có việc và về muộn. Trong lúc nhậu, thi thoảng vợ lại nhắn tin, gọi hỏi, bảo tôi về 9h, 10h, 11h. Tôi chỉ bảo không rõ được và hẹn xong việc anh về. 10h30 chúng tôi nhậu xong, có đi hát ở quán của một ông anh trong nhóm (ông ấy mời nhiều lần nhưng tôi ngại không đi, hôm nay tiện thể cùng anh em qua luôn).
Trong quán không có mạng, tôi không để ý, thi thoảng kiểm tra không thấy tin nhắn hay điện thoại từ vợ, tôi cũng yên tâm hơn. Nhưng khi ra khỏi quán lúc 1h30 sáng, có gần chục cuộc gọi nhỡ của vợ. Chúng tôi dự định đi ăn bát bún xong về. Vợ điện thoại bảo tôi về lập tức, nói tôi không tôn trọng vợ, không coi vợ ra gì. Tôi đành xin phép về trước mọi người.
Biết đi thế là khá muộn nhưng tôi báo trước với vợ rồi. Vợ nói tôi tắt máy để vợ không liên lạc được. Tôi tính tình đàng hoàng, muốn người ta không biết tốt nhất mình không làm. Trong quán có mấy cô bé rót bia nhưng tôi giữ khoảng cách vì không muốn dính mùi nước hoa. Tôi sống theo bản tâm nên chưa bao giờ làm gì có lỗi với vợ con. Anh em cười trêu tôi cũng kệ, "đội vợ lên đầu trường sinh bất tử", tôi trêu thế. Vợ khá nặng lời với tôi, tôi cũng biết mình sai.
Lương tôi hơn vợ chục lần, ngoài ra còn thu nhập phụ. Tôi chưa bao giờ để vợ phải lo lắng tiền bạc chi tiêu, cô ấy thích là được. Cũng lần đầu tôi nhậu muộn thế này. Thực sự tôi không biết mình có đang không tôn trọng vợ hay vợ quá khắt khe với tôi.
Đức Nam 02/06/2025Chồng tôi làm chủ nhưng chưa từng phải nhậu vì công việc
Bốn năm làm việc, chồng tôi chưa bao giờ phải uống rượu vì công việc.
"Nay anh bận tiếp khách nên về muộn...". Câu nói tương tự vậy chắc không hề xa lạ trong các gia đình hiện nay. Qua tâm sự: "Vợ uống cả chai rượu mạnh để dằn mặt tôi", nhiều độc giả đã chia sẻ về câu chuyện và góc nhìn của riêng họ.
Là chủ doanh nghiệp, chồng tôi chưa bao giờ phải nhậu vì công việc
Vợ...
Đọc thêmLàm hết việc nhà, tuần nhậu đôi ba lần, vợ vẫn khó chịu
Tôi 36 tuổi, làm bác sĩ ở Hà Nội. Vợ 31 tuổi, là giáo viên; chúng tôi cưới được 5 năm, có hai con, bốn tuổi và hơn một tuổi.
Vợ chồng chịu khó làm ăn, cộng thêm may mắn, từ hai bàn tay trắng khi cưới đến nay đã mua đất xây nhà 3 tầng rộng rãi, cả đất và nhà khoảng 5 tỷ đồng. Tôi vay ngân hàng gần hai tỷ đồng, mỗi tháng thanh toán cả lãi và gốc 25 triệu đồng. Hàng tháng tổng...
Đọc thêmCó nên quay lại khi chồng cũ đã bỏ nhậu, sự nghiệp thành công?
Anh từ bỏ thói quen nhậu nhẹt, tập trung vào công việc và đã thành công trong sự nghiệp.
Tôi 32 tuổi, xinh đẹp và luôn cố gắng vun vén cho gia đình nhỏ của mình. Cách đây hai năm, giữa tôi và chồng xảy ra mâu thuẫn lớn, bắt nguồn từ thói quen nhậu nhẹt quá mức của anh. Mỗi tối anh thường tụ tập bạn bè, say xỉn về muộn, bỏ bê cả gia đình và không chịu chia sẻ việc nhà, chăm sóc con...
Đọc thêmKhông có ngoại hình, công việc chưa ổn, cuộc sống tôi sẽ về đâu
Có lẽ tôi cần bỏ qua tình cảm đơn phương và nỗi buồn về gia đình, tập trung vào công việc và học tập để sớm hoàn thành mục tiêu.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê, gia đình không nghèo nhưng bố mẹ khá vất vả, chạy vạy kiếm tiền để nuôi chúng tôi. Từ nhỏ tôi đã chứng kiến nhiều lần bố mẹ cãi vã, đánh nhau, khiến tôi rất sợ và ám ảnh. Đến nỗi mỗi sáng, việc đầu...
Đọc thêmVợ nặng lời vì tôi không quyết mua nhà khi giá chưa tăng
Vợ sợ giá tiếp tục tăng nữa sẽ không bao giờ còn cơ hội mua nhà ở khu vực đó nữa nên hối thúc tôi suốt.
Vợ chồng tôi tích góp mãi mới được hơn hai tỷ đồng, định vay mượn thêm rồi mua một căn nhà khoảng loanh quanh ba tỷ đồng ở khu vực trung tâm Hà Đông, Hà Nội. Chúng tôi tìm nhà đất và xác định mua nhà trong ngõ. Từ cuối năm ngoái tới giờ, tôi cũng tìm và đi xem nhiều nhưng...
Đọc thêm