Làm hết việc nhà, tuần nhậu đôi ba lần, vợ vẫn khó chịu
Tôi 36 tuổi, làm bác sĩ ở Hà Nội. Vợ 31 tuổi, là giáo viên; chúng tôi cưới được 5 năm, có hai con, bốn tuổi và hơn một tuổi.
Vợ chồng chịu khó làm ăn, cộng thêm may mắn, từ hai bàn tay trắng khi cưới đến nay đã mua đất xây nhà 3 tầng rộng rãi, cả đất và nhà khoảng 5 tỷ đồng. Tôi vay ngân hàng gần hai tỷ đồng, mỗi tháng thanh toán cả lãi và gốc 25 triệu đồng. Hàng tháng tổng thu nhập của tôi khoảng 50 triệu đồng, đưa vợ 45 triệu đồng. Ngoài thời gian đi làm, tôi chơi với con cái, tắm rửa cho con, mua bỉm sữa, nấu ăn cho gia đình. Hầu như vợ ít phải nấu cơm, đi dạy thêm cũng hơi bận.
Tôi có sở thích tụ tập bạn bè, hàng xóm uống bia rượu, cả ngoài quán lẫn ở nhà, một tuần khoảng đôi ba lần. Nếu như đi ra quán, tôi luôn mang theo con trai lớn, ngồi khoảng một hai tiếng rồi về, hôm nào xác định về muộn thì tôi sẽ nấu nướng cho gia đình rồi mới đi, còn đi sớm thì tôi uống về sẽ nấu ăn. Vợ tôi làm hơn 19h mới về, còn tôi 17h thường về nhà rồi, có hôm bận về muộn hơn xíu. Nếu mời bạn bè về nhà, tôi chủ động nấu nướng, đi chợ, hầu như vợ không bao giờ phải nấu nướng, thỉnh thoảng phụ tôi nhặt rau, dọn dẹp, ăn uống xong tôi cũng dọn. Nhà có máy rửa bát, ăn xong tôi cũng là người cho bát vào máy.
Hầu như tôi không say xỉn để vợ phải phục vụ mình. Ngày trước vợ đã nhắn tin, gọi điện cho đồng nghiệp của tôi gây sự. Vì đợt đó chúng tôi đi nhậu, tôi nói dối là đi học nhưng về nhà một đồng nghiệp ăn uống. Gần đây tôi với một bạn hàng xóm đi uống bia ngoài quán, tôi đi uống khoảng một tiếng, đến 18h30 về vẫn nấu ăn bình thường. Tôi với cậu ấy rủ nhau đôi ba lần đi uống bia, thế mà vợ tôi nhắn tin với cậu ấy, bảo từ giờ đừng bao giờ rủ tôi đi cùng, rồi lý do thế này thế kia. Tôi thấy vợ không tôn trọng mình và có phần quá đáng. Có ngày tôi mời các bạn ở cơ quan về nhà chơi, ăn uống, vợ không phải làm gì. Tôi chủ động đi chợ nấu nướng, vợ bảo tôi hành người khác.
Tôi đang tự suy nghĩ, tôi hành gì vợ? Vợ không thích ở nhà có thể đi chơi thoải mái mà. Tôi cục tính, hay cáu nhưng trong tâm không có gì, thỉnh thoảng có nói to với vợ nhưng có lý do cả. Tôi đi nhậu như vậy có quá nhiều không, cần phải thay đổi khác nữa không? Xin cảm ơn.
Hồng Hoa 22/04/2025Chồng tôi tuần nhậu 5 lần, hút một bao thuốc mỗi ngày
Dù không bao giờ hút trước mặt vợ con nhưng tôi vẫn biết, vì anh hay ra vườn hút và tôi bắt gặp nhiều.
Tôi 32 tuổi, chồng hơn năm tuổi, có hai bé, sáu tuổi và ba tuổi. Thu nhập bình quân của hai vợ chồng khoảng 20 triệu đồng, sống ở nông thôn, đủ để chi tiêu, sinh hoạt. Cuộc sống gia đình cứ bình dị trôi qua, chỉ đó điều chồng tôi rất hay hút thuốc và thích nhậu. Nói kỹ hơn,...
Đọc thêmMỗi cuối tuần không nhậu cùng vợ là cô ấy khóc
Đi nhậu cùng vợ thì rồi lại đau đầu khi nghe cô ấy kể chuyện, không là vợ dỗi, khóc lóc.
Vợ chồng tôi kết hôn hơn 10 năm, có hai con nếp tẻ đủ cả. Cuộc sống vợ chồng giờ bớt vất vả hơn, con cũng không còn nhỏ nên chúng tôi bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến đời sống tinh thần. Chúng tôi cùng nhau tập thể dục, đi chơi, cà phê cuối tuần, thỉnh thoảng đi du lịch.
Mấy tháng nay,...
Đọc thêmLần đầu nhậu về muộn vì công việc, tôi bị vợ nói nặng lời
Khi tôi đang đi cùng anh em, vợ điện thoại bảo tôi về lập tức, nói tôi không tôn trọng vợ, không coi vợ ra gì.
Tôi là giám đốc đại diện công ty nhỏ, thu nhập cao nhưng áp lực công việc cũng nhiều. Công ty tôi mới mở ở một thành phố mới. Sau khi chuyển về tôi quen một số người anh em quan hệ khá rộng. Tuy cách làm việc khác nhau nhưng họ khá tốt. Họ giúp tôi kết nối với các bên để...
Đọc thêmDù ốm, tôi vẫn phải làm hết việc nhà
Tôi không đòi hỏi chồng làm hết, chỉ mong khi tôi đuối, có người gánh giúp một chút nhưng hình như phụ nữ ốm thì vẫn phải cố.
Tôi 33 tuổi, có một bé trai gần năm tuổi. Chồng làm kinh doanh, tôi làm nhân sự văn phòng, công việc cả hai đều ổn, không quá vất vả. Tuy nhiên, việc nhà và chăm con gần như một mình tôi lo.
Khi con ốm, tôi thức đêm, đưa đi khám, cho uống thuốc, theo dõi từng...
Đọc thêmTôi chăm lo con cái, làm hết việc nhà vẫn bị vợ 'cắm sừng'
Tôi và và vợ lấy nhau mười năm, cuộc sống bình thường như bao người cho đến khi tôi phát hiện vợ nhắn tin với nhiều đàn ông.
Tôi sinh ra ở thành phố nhưng từ bé gia đình không yên ấm và gia đình vợ cũng vậy. Chúng tôi yêu một năm thì em muốn cưới dù lúc đó tôi chưa muốn. Tuy nhiên, em đòi và suy nghĩ kỹ, tôi thấy em cũng là cô gái tốt, có lẽ sẽ ổn thôi. Chúng tôi cưới và có một...
Đọc thêm