Gia đình vợ mới cấm đoán các con tôi nhận họ nội
Tôi muốn đưa vợ mới và các con về quê ra mắt họ hàng nhưng hai bên gia đình bất đồng, nhà ngoại không muốn cháu nhận họ nội.
Do hai vợ chồng tôi không hạnh phúc, không có tiếng nói chung, khác nhau về suy nghĩ, cách sống nên cả hai quyết định sống như vậy để con cái trưởng thành rồi ly hôn giải thoát cho nhau. Con cái, hai bên họ hàng cũng không biết chuyện gia đình tôi, luôn nghĩ rằng chúng tôi hạnh phúc, làm tấm gương sáng cho người khác noi theo. Trong thời gian đó tôi có quen biết một người phụ nữ khác, sống như vợ chồng và có hai đứa con riêng. Cô ấy biết tôi chưa ly hôn, cũng chấp nhận.
Cách đây hai năm, sau khi con lớn vào đại học, vợ chồng tôi ly hôn trong êm đẹp, tài sản tôi để lại hết cho vợ, ra đi hai bàn tay trắng. Tôi làm việc gần nhà vợ mới, gọi là vợ nhưng thực sự chúng tôi chưa kết hôn vì nhiều lý do. Do vợ mới có một đứa con riêng với chồng cũ và phải chăm mẹ già nên tôi cũng ở rể, tiện chăm sóc con cái và tôi biết cô ấy cũng không yên tâm để ra ngoài ở với tôi, vì còn con riêng và mẹ già.
Tôi có tự trọng cao, thích cuộc sống tự do, không thích ở rể, chưa kể tôi cũng không hợp môi trường sống ở rể như thế. Nhưng do công việc, do hiểu cho hoàn cảnh cô ấy nên chấp nhận ở rể, cuối tuần tôi thường gặp các con của vợ cũ, đưa chúng đi ăn uống, đi chơi. Trước kia tôi chưa dứt điểm với vợ cũ thì chưa công khai, nhưng giờ mọi chuyện cũng rõ ràng nên tôi muốn cho vợ mới và hai con về quê nhận họ hàng. Gia đình tôi ban đầu cũng sốc khi biết chuyện tôi ly hôn, vì họ thương vợ cũ và các cháu nhiều. Sau dần họ cũng chấp nhận sự thật, cũng muốn tôi công khai gia đình mới.
Có một vấn đề mà tôi chưa biết xử lý ra sao, đó là nhà vợ mới muốn nhà tôi phải lên nói chuyện trước, xin dâu rồi mới cho về. Họ lo sợ ở hoàn cảnh người thứ ba, có con trước trong khi tôi chưa ly hôn sẽ mang tiếng với họ hàng, xóm giềng. Còn gia đình tôi thì bảo vợ mới phải về ra mắt trước, họ phải biết mặt mũi con dâu như nào thì sau mới lên nhà cô ấy nói chuyện. Chưa gặp mặt con dâu mới bao giờ, không rõ là người như nào nên gia đình tôi bảo về ra mắt nhưng gia đình vợ nhất quyết không chịu, còn cấm đoán không cho hai cháu về thăm gia đình tôi. Tôi tính bảo thủ, không muốn tranh cãi, chấp nhặt chuyện nọ kia, họ cũng không có quyền cấm cháu về nội. Tôi sống ở rể không quen, thấy ngột ngạt do không phải nhà của mình, cách sinh hoạt cũng khác nhau nên thường tôi đi làm về là lên phòng, không muốn nói chuyện gì nhiều.
Giờ chuyện như này, tôi chỉ muốn các cháu nhận họ hàng, ra mắt để có được gia đình trọn vẹn, tôi không muốn lịch sử lặp lại như mẹ cháu. Vợ mới cũng là con của bà hai, gia đình bên nội không thừa nhận, không qua lại. Tôi cứ nghĩ sau quá khứ như thế vợ mới sẽ hiểu và thuyết phục gia đình cho về ra mắt, hóa ra tôi đã đánh giá sai. Giờ tôi tính dọn ra ngoài ở, thi thoảng vào thăm con, vì biết vợ mới không bao giờ theo tôi ra ngoài, cô ấy nghe lời mẹ và còn con riêng phải chăm. Còn chuyện hai con của vợ mới không cần phải nhận họ hàng bên nội, sau này các con là người thiệt thòi nhưng hoàn cảnh như vậy rồi phải chấp nhận. Mọi người cho ý kiến, tôi làm như vậy có đúng không, có phương án nào khác không?Thuận Vân 07/09/2026Tình yêu bị cấm đoán với người con gái kém 19 tuổi
Tôi nên kiên trì ở bên em, chờ thời gian làm dịu đi định kiến, hay chọn cách buông tay để em và gia đình hai bên bình yên.
Tôi 41 tuổi, là giám đốc doanh nghiệp, tài chính ổn định, từng có cuộc hôn nhân đầu đứt gánh cách đây 8 năm. Mấy năm qua, tôi vừa làm việc vừa tập trung nuôi dạy các con, bản thân luôn hướng về gia đình và mong muốn tìm được một người tri kỷ để cùng đi hết...
Đọc thêmBạn gái kể hết hoàn cảnh của tôi để 'mong' bố mẹ em cấm đoán
Em nói vẫn yêu tôi nhưng thấy tôi nhu nhược nên muốn để bố mẹ bắt ép em từ bỏ.
Tôi 28 tuổi, kĩ sư xây dựng, lương tháng 25-30 triệu đồng. Bạn gái kém tôi một tuổi, là con gái Hà Nội, khá xinh đẹp, thu nhập kém tôi nhưng cũng ổn định. Chúng tôi yêu nhau 4 năm, khá hòa hợp và hiểu nhau, đã về ra mắt gia đình họ hàng từ lâu. Nếu so về gia cảnh, chúng tôi khá chênh lệch khi gia đình em...
Đọc thêmSợ lương thấp hơn vợ nếu về nước đoàn tụ gia đình
Tôi tìm hiểu nhiều công việc trên mạng và thấy với kinh nghiệm như mình, có thể được trả khoảng 45-50 triệu đồng mỗi tháng.
Tôi 30 tuổi, có vợ và con nhỏ hai tuổi. Vợ chồng tôi kết hôn ở nước ngoài, tới khi gần sinh, vợ về Việt Nam. Tôi vẫn đang làm việc ở nước ngoài, mức lương net là 150 triệu đồng mỗi tháng, trừ ăn tiêu còn 120 triệu đồng. Vợ là công chức, nhưng rất chịu...
Đọc thêmChồng không chịu về nước đoàn tụ gia đình
Các con sắp vào cấp ba rất cần sự hỗ trợ của bố, mà vợ chồng cứ xa nhau thế này, tôi thấy không hay chút nào.
Tôi 45 tuổi, chồng 50, có hai con sinh đôi trai và gái đang học lớp chín. Gia đình hạnh phúc, thu nhập ổn định, con cái học hành giỏi giang. Nhìn ngoài vào, vợ chồng tôi có thể gọi là có cuộc sống đáng mơ ước. Chuyện là công việc của chồng tôi khiến vợ chồng phải xa nhau...
Đọc thêmVợ cũ cấm cản thăm con chỉ vì ghen tức chuyện tôi có gia đình mới
Cô ấy cho rằng tôi sống theo bản năng, là người tồi tệ, còn dọa sau này sẽ kể cho con gái nghe tôi đã xấu xa thế nào.
Tôi ngoài 30 tuổi, đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và đến giờ vẫn còn nhiều day dứt, đặc biệt là chuyện liên quan đến con gái. Tôi và vợ cũ có một con chung. Trong nhiều năm chung sống, cô ấy không đi làm. Ban đầu tôi và gia đình vẫn cố gắng lo liệu mọi chi...
Đọc thêm