Sợ lương thấp hơn vợ nếu về nước đoàn tụ gia đình
Tôi tìm hiểu nhiều công việc trên mạng và thấy với kinh nghiệm như mình, có thể được trả khoảng 45-50 triệu đồng mỗi tháng.
Tôi 30 tuổi, có vợ và con nhỏ hai tuổi. Vợ chồng tôi kết hôn ở nước ngoài, tới khi gần sinh, vợ về Việt Nam. Tôi vẫn đang làm việc ở nước ngoài, mức lương net là 150 triệu đồng mỗi tháng, trừ ăn tiêu còn 120 triệu đồng. Vợ là công chức, nhưng rất chịu khó làm thêm, mỗi tháng thu nhập tổng 55-60 triệu đồng. Chúng tôi đã có nhà, đất ở Hà Nội, hiện cho thuê lại, còn vợ, con với mẹ vợ (lên đỡ đần) vẫn đang ở thuê, do thấy có lợi về kinh tế hơn. Vì vay mua nhà đất, hàng tháng chúng tôi phải trả ngân hàng tổng khoảng 80 triệu đồng từ phần thu nhập của tôi, trong khoảng hai năm nữa.
Từ khi có con, tôi nghĩ rất nhiều rằng về ở hẳn Việt Nam, do rất nhớ con. Gần đây, khi tôi không ưng cách vợ chăm con và góp ý, vợ hay nói "Gớm, anh có chăm con được ngày nào đâu mà biết", tôi cảm giác tủi thân vì nghĩ mình vò võ xứ người cũng vì gia đình. Việc này càng thôi thúc tôi về nước. Tôi tìm hiểu nhiều công việc trên mạng và thấy với kinh nghiệm như mình, có thể được trả khoảng 45-50 triệu đồng mỗi tháng. Điều này làm tôi rất đắn đo, phần vì khoản vay ngân hàng, nhưng phần nhiều vì cảm thấy không thoải mái khi thu nhập của mình thấp hơn vợ. Tôi thấy như bị mắc kẹt với mức thu nhập hiện tại ở nước ngoài vậy. Hay do tôi ích kỷ và gia trưởng chăng nên suy nghĩ nhiều?
Thành Hưng 11/10/2024Chồng không chịu về nước đoàn tụ gia đình
Các con sắp vào cấp ba rất cần sự hỗ trợ của bố, mà vợ chồng cứ xa nhau thế này, tôi thấy không hay chút nào.
Tôi 45 tuổi, chồng 50, có hai con sinh đôi trai và gái đang học lớp chín. Gia đình hạnh phúc, thu nhập ổn định, con cái học hành giỏi giang. Nhìn ngoài vào, vợ chồng tôi có thể gọi là có cuộc sống đáng mơ ước. Chuyện là công việc của chồng tôi khiến vợ chồng phải xa nhau...
Đọc thêmĐàn ông sẽ trở nên yếu đuối nếu thiếu chút gia trưởng và độc đoán
Nếu tiếp tục sợ vợ, cả đời này bạn không bao giờ được sống cuộc đời của mình.
Sau kết hôn, nhiều người không thích bạn đời giao lưu, tham gia quá nhiều hoạt động tập thể hoặc gặp gỡ bạn bè. Chia sẻ "Vợ không muốn tôi đi du lịch cùng công ty vì có nhiều phụ nữ" là một ví dụ. Sau đây là những chia sẻ nổi bật của độc giả về vấn đề này.
Không coi chồng là số một...
Đọc thêmThay vì ép chồng về nước, tôi từ bỏ sự nghiệp để đoàn tụ với anh
Tôi sẽ tiếc nuối nhiều về công việc và cuộc sống ở đây nhưng dù sao gia đình vẫn là quan trọng nhất.
Tôi là tác giả bài viết "Chồng không chịu về nước đoàn tụ gia đình". Mấy ngày qua, tôi đã đọc kỹ ý kiến của các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã chân thành góp ý. Tôi xin chia sẻ thêm vài chi tiết chưa đề cập trong bài viết trước cũng như cập nhật thêm một số cuộc trò chuyện...
Đọc thêmBố mẹ bạn trai muốn tôi sau này nghỉ việc chăm con vì lương thấp
Bố mẹ anh nói rằng lương tôi quá thấp so với số tiền mỗi tháng nhà anh kiếm được và bạn trai tôi cũng đang đi làm cho vui thôi.
Tôi và bạn trai yêu nhau hơn một năm, xác định tiến xa hơn nên vừa đưa nhau về ra mắt hai bên gia đình. Tôi 28 tuổi, làm nhân viên văn phòng, lương tháng 15 triệu đồng. Bạn trai làm về công nghệ thông tin, lương khoảng 30 triệu đồng. Nhà anh ở thành phố lớn,...
Đọc thêmChồng ngoại tình, mẹ chồng soi mói, ba chồng đánh giá tôi thấp
Từng có công việc ổn định, đầy năng lượng, yêu đời, lấy chồng rồi tôi thành cái bóng cam chịu trong gia đình ngột ngạt và áp đặt.
Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu, nhưng hôm nay thực sự không thể nhịn được nữa. Mẹ chồng tôi rất ích kỷ, luôn muốn tôi ở nhà nấu ăn, chăm sóc cả gia đình. Trước đây tôi làm ngân hàng nhưng nghỉ vì công việc không ổn định và vì phát hiện...
Đọc thêm