Home
Menu

Đàn ông sẽ trở nên yếu đuối nếu thiếu chút gia trưởng và độc đoán

Nếu tiếp tục sợ vợ, cả đời này bạn không bao giờ được sống cuộc đời của mình.
Sau kết hôn, nhiều người không thích bạn đời giao lưu, tham gia quá nhiều hoạt động tập thể hoặc gặp gỡ bạn bè. Chia sẻ "Vợ không muốn tôi đi du lịch cùng công ty vì có nhiều phụ nữ" là một ví dụ. Sau đây là những chia sẻ nổi bật của độc giả về vấn đề này.
Không coi chồng là số một nữa, tôi thấy yêu bản thân hơn
Đọc bài tôi thấy thấp thoáng hình ảnh mình của hơn mười năm trước. Từ khi lấy chồng, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh chồng, coi nhẹ mọi mối quan hệ bên ngoài. Thế nên mỗi khi chồng đi chơi cùng công ty, tôi đều thấy tủi thân. Chồng tôi mê chơi hơn bạn nên dù tôi mới sinh bé thứ hai được ba tháng, anh vẫn để tôi và hai con ở nhà để đi chơi cùng công ty. Nhưng sau này tôi đã tự tìm được niềm vui cho riêng mình. Tôi tự đi chơi, trồng hoa, học vẽ, liên lạc với các bạn cũ để lên kế hoạch đi chơi.
Từ khi không còn coi chồng là số một nữa, tôi thấy yêu bản thân nhiều hơn, không thấy buồn khi chồng vắng nhà mà ngược lại là cơ hội cho mẹ con tôi tự do đi ăn ngoài thoải mái. Tôi sống hướng nội nên ghét đi chơi với những người lạ nhưng lại chơi hết mình với bạn thân. Hãy khuyên vợ bạn kết nối với bạn cũ (những người bạn hợp với cô ấy). Người hướng nội thường có tâm hồn lãng mạn và hơi thiếu thực tế nên bạn có thể hướng vợ đi học đàn, hội họa... Sau khi cô ấy tìm ra cho mình được mối quan tâm mới, cô ấy sẽ không còn bám bạn nữa. Bạn còn yêu vợ thì hãy thử xem sao. (bichlong2004)
Đàn ông sẽ trở nên yếu đuối nếu thiếu chút gia trưởng và độc đoán
Tôi cũng tương tự tình trạng như tác giả. Từ lúc yêu nhau, lấy vợ, tôi luôn chiều theo ý vợ mọi chuyện cốt để mối quan hệ yên ấm. Nhưng đàn ông mà thiếu đi chút gia trưởng và độc đoán sẽ trở nên yếu đuối, quỵ lụy, không khác gì đàn bà cả. Tiền không dám tiêu, muốn đi đâu cũng không dám đi. Dần dà vợ bạn chính là cái vòng kim cô kìm hãm cuộc đời bạn. Hồi bé, bạn phải nhìn sắc mặt bố mẹ để sống, nhưng ít ra bạn biết sẽ có một ngày mình trưởng thành và được quyết định cuộc đời mình. Nhưng nếu vẫn tiếp tục sợ vợ, cả đời này bạn không bao giờ được sống cuộc đời của mình. Điều bạn cần làm đó là mạnh mẽ thoát khỏi nó, dù có phải đánh đổi cái gì đi nữa. Có hiểu được nhau, cho nhau tự do thì cùng sống vui vẻ, còn nếu mãi kìm kẹp nhau, chỉ khổ cả hai, đến một lúc nào đó có thể dẫn đến trầm cảm. (lahai1401)
Càng quản chặt chồng, hôn nhân càng dễ 'toang'
Đi du lịch với công ty là để giao lưu, kết nối, không lẽ tất cả bỏ vợ con đi du lịch với công ty có nhân viên khác giới là không đàng hoàng? Tôi điều hành một công ty 200 nhân viên, hàng năm tôi chia ra hai đợt đi, nam có, nữ có, rủ vợ con đi. Vợ nói "anh đi một mình dẫn anh em đi chơi cho thoải mái, khi nào du lịch công ty xong về gia đình mình đi, có sao đâu". Tôi thấy rất nhiều chị em quản chồng kiểu này. Thực tế thấy rằng quản lúc đầu, chồng còn thương còn nghe theo, theo thời gian càng quản tôi thấy số lượng toang là nhiều. Hãy biết chia sẻ, sống tử tế, không sao hết. Càng giữ càng dễ mất, vì các cậu này nếu gặp được người biết chia sẻ, tâm sự, quan tâm và đặc biệt là quản họ ít, họ sẽ bỏ gia đình ngay. (hoangnguyenluan81)
Tôi gửi thêm tiền để chồng đi chơi cùng nhóm bạn có đủ nam nữ
Là phụ nữ, tôi không thích áp đặt chồng như vậy, vợ chồng phải tôn trọng và tin tưởng nhau. Chồng tôi cũng sợ tôi phiền lòng nên rủ đi chung mấy dịp như vậy. Nếu thực sự riêng tư và thuận tiện, tôi mới đi, không thì tôi ủng hộ chồng đi với tập thể để hòa nhập cùng đồng nghiệp. Có đợt chồng tôi đi xong còn đi thêm chơi một hai ngày cùng nhóm đàn em, nam nữ có đủ. Tôi còn gửi tiền kêu chồng mời cả nhóm ăn. Ở nhà mà sự hiện diện của tôi vẫn có đấy thôi, tôi vẫn biết mọi người đang làm gì đấy thôi. Nếu vì mình tôn trọng và tin tưởng mà chồng làm chuyện có lỗi thì xứng đáng bị "đá đít", chứ không phải vì sợ nên tối ngày kè kè quản lý, mệt mỏi cho đôi bên. (baongoc194ever)
16/08/2024

Mẹ chồng khiến cuộc sống gia đình tôi trở nên độc hại

Hồi sống cùng bố mẹ chồng, tôi phụ giúp ông bà việc nhà, làm các việc lớn nhỏ trong nhà, vậy mà ông bà chưa bao giờ hài lòng.
Tôi và chồng kết hôn 12 năm, có hai bé gái 12 và 7 tuổi. Vợ chồng ráng tìm thêm bé trai mà duyên chưa tới. Ba mẹ hai bên và chúng tôi đều định cư tại Mỹ hơn 20 năm qua. Vợ chồng tôi đều làm cho chính phủ Mỹ, lương ổn định và có tiền đầu tư các khoản... Đọc thêm

Sợ lương thấp hơn vợ nếu về nước đoàn tụ gia đình

Tôi tìm hiểu nhiều công việc trên mạng và thấy với kinh nghiệm như mình, có thể được trả khoảng 45-50 triệu đồng mỗi tháng.
Tôi 30 tuổi, có vợ và con nhỏ hai tuổi. Vợ chồng tôi kết hôn ở nước ngoài, tới khi gần sinh, vợ về Việt Nam. Tôi vẫn đang làm việc ở nước ngoài, mức lương net là 150 triệu đồng mỗi tháng, trừ ăn tiêu còn 120 triệu đồng. Vợ là công chức, nhưng rất chịu... Đọc thêm

Có nên tiếp tục hỗ trợ cháu trai 'chưa biết ngày ra trường' ăn học?

Đã đủ thời hạn bốn năm học đại học, tôi nghe nói cháu còn nợ vài môn chưa thi qua.
Tôi là con út trong gia đình có bốn chị em gái. Ba tôi nghỉ hưu được tám năm, mẹ dù lớn tuổi nhưng vẫn buôn bán lẻ tại chợ ở quê. Chị cả tôi có hai con, con trai lớn học đại học năm cuối nhưng không biết khi nào được tốt nghiệp.
Chuyện là chị cả ngày xưa nghỉ học sớm, học hết cấp hai chị... Đọc thêm

Người đàn ông hàng xóm cố tình mặc thiếu vải để tôi nhìn thấy

Hai hôm nay vợ ông đi làm trước, ông ở phòng một mình còn không mặc quần áo gì luôn, thay quần áo trước cửa nhưng mở cửa phòng.
Mình là nữ, ngoài 30 tuổi, sống một mình, làm việc ở TP HCM. Mình hướng nội nên thường hết giờ làm là về nhà, không đi chơi đâu, sống nghiêm túc và lành mạnh, ít bạn bè, người thân ở xa. Gia đình mình ở quê, mình cũng không có thói quen tâm sự hay chia sẻ... Đọc thêm

Muốn nghỉ việc vì môi trường độc hại, sếp không ghi nhận

Nhiều lúc trong lòng tôi trào dâng mạnh mẽ ý định nghỉ việc ngay tức khắc, rồi những lo toan về chi phí gia đình lại níu tôi xuống.
Đọc bài: "Tinh thần làm việc và thần thái đi xuống mỗi sáng thức dậy" sao giống tình cảnh của tôi quá. Tôi đang chênh vênh giữa công việc và kinh tế cho gia đình. Tôi và chồng thu nhập ngang nhau, nuôi hai con đang học tiểu học. Tôi làm nhân viên văn phòng... Đọc thêm