Home
Menu

Có nên tiếp tục hỗ trợ cháu trai 'chưa biết ngày ra trường' ăn học?

Đã đủ thời hạn bốn năm học đại học, tôi nghe nói cháu còn nợ vài môn chưa thi qua.
Tôi là con út trong gia đình có bốn chị em gái. Ba tôi nghỉ hưu được tám năm, mẹ dù lớn tuổi nhưng vẫn buôn bán lẻ tại chợ ở quê. Chị cả tôi có hai con, con trai lớn học đại học năm cuối nhưng không biết khi nào được tốt nghiệp.
Chuyện là chị cả ngày xưa nghỉ học sớm, học hết cấp hai chị đã muốn nghỉ học đi làm thuê kiếm tiền. Ba mẹ tôi cực lực phản đối, khuyên can hết mực, muốn chị học hết cấp ba rồi đi học sư phạm để có công việc ổn định, còn đi làm thuê thời ấy (cách đây gần 30 năm) dù gì cũng cực khổ trăm bề. Nhưng khi ấy, chị cả nhất quyết nghỉ học và muốn đi làm thuê, Ba mẹ tôi đành chấp nhận để chị làm theo ý mình. Sau khi nghỉ học, chị đi làm thuê khắp nơi, ở đâu cần, chị ấy đều đi làm: gặt lúa, thu hoạch các loại nông sản, phụ hồ, phụ bán đồ cho người khác,...
Trong nhà còn lại tôi và hai chị gái đang tuổi ăn học nên ba mẹ vất vả làm lụng kiếm tiền. Thời đó chị cả phụ một phần chi phí cho ba em ăn học. Gia đình tôi khi ấy rất khó khăn, ba làm công chức nhưng tiền lương nhận được hàng tháng không đủ lo cho con cái học hành, mẹ vừa làm ruộng vừa đi buôn bán linh tinh kiếm tiền trang trải. Dù khổ cực nhưng chị em tôi rất chăm chỉ học hành, tôi và hai chị gái đều đậu vào các trường đại học tốt trong nước. Khi ra trường, chúng tôi đều có công việc ổn định, cuộc sống gia đình tạm ổn, ba mẹ đều hài lòng với các con.
Khi chúng tôi còn đi học, chị cả lấy chồng. Chồng chị làm nông, gia đình chồng rất đông anh em. Mỗi người khi lập gia đình, ba mẹ chồng chị ấy đều chia cho một ít ruộng để cày cấy có gạo ăn. Ngoài làm ruộng, vợ chồng chị cả không có nguồn thu nhập nào khác. Vì cuộc sống khó khăn nên chị cả về nhà xin mẹ tôi ít vốn để mở cửa hàng tạp hóa. Mẹ đồng ý giúp chị ấy một phần, còn lại chị dùng vàng cưới và tiền dành dụm được làm vốn để mở bán tạp hóa tại nhà.
Vì là vùng nông thôn nên việc mua bán không được thuận lợi, người mua thưa thớt, do vậy nguồn thu nhập từ việc kinh doanh không đủ khi con chị vào học đại học. Nhìn chị cả như vậy, ba mẹ tôi cũng lo lắng, mẹ bàn bạc với chị em tôi hỗ trợ tiền cho chị cả để chị ấy có điều kiện nuôi con học đại học. Các chị và tôi đều đồng ý hỗ trợ thêm cho chị cả, bằng cách mỗi tháng mỗi người gửi một triệu cho chị cả. Như vậy, mỗi tháng chị cả có thêm bốn triệu đồng.
Ngày cháu tôi biết tin đậu đại học, ba đã dùng số tiền dành dụm để mua tặng cháu một chiếc laptop, khi mua được tư vấn rằng sinh viên xài như vậy là ổn. Còn tôi dẫn cháu đi mua điện thoại di động, dù không phải là Apple nhưng cũng là điện thoại thông minh, được nhiều người trẻ chọn dùng. Chị gái kề tôi cho cháu chiếc xe máy, chị kế nữa thì mua quần áo, giày dép và cho thêm tiền tiêu riêng. Mọi người đều mong cháu mình không phải thiếu thốn khi vào học đại học, nhưng mọi chuyện đều không phải như tôi nghĩ.
Cháu tôi khi mới vào học năm nhất đã bắt đầu có bạn gái và chểnh mảng học hành. Vì là trường tư nên học phí rất cao, chị cả phải đi vay thêm tiền để nộp học phí. Dù anh chị cả vất vả, nhưng cháu tôi không thấy được điều đó và luôn không thấy đủ. Cụ thể là sau một học kỳ, cháu liền đem chiếc laptop ba tôi tặng về và nói là để lại cho em gái nó học (em gái nó lúc đó chỉ mới học lớp bốn) và đòi chị cả đưa tiền để mua cái khác tốt hơn. Thế là chị tôi đi mượn tiền đưa cho con 40 triệu đồng để mua cái máy mới theo ý nó. Còn chiếc điện thoại tôi mua cho, chỉ xài được hai tuần cháu liền chán, để lại cho mẹ cháu xài và bảo mẹ đưa tiền mua cái khác.
Rồi đến chiếc xe gắn máy của chị kế tôi cho, cháu đi được một năm thì đem xe về đưa cho mẹ cháu và bảo đổi cho chiếc xe khác để cháu vừa đi học vừa đi làm thêm kiếm tiền. Thế là chị cả chiều theo ý con, gom góp 60 triệu đồng mua cho con chiếc xe máy nó thích. Nhưng chiếc điện thoại mới mua cháu xài được vài tháng thì bị mất, cháu lại gọi điện kêu mẹ gửi tiền để mua cái đời mới hơn. Còn chiếc xe máy trị giá 60 triệu đồng, cháu đi được gần một năm, sau đó báo với mẹ là bị mất cắp và không có xe để đi. Chị cả sốc và khóc lóc thê thảm, nhưng khi tôi nghe thì không thương cảm nổi nữa.
Đến nay, mấy chị em và mẹ tôi vẫn góp tiền cho chị cả hàng tháng để nuôi cháu ăn học, nhưng không biết khi nào cháu ra trường. Khi tôi đặt câu hỏi rằng cháu có ra trường đúng thời hạn không, chị cả bảo đảm là có. Nhưng đã đủ thời hạn bốn năm, tôi nghe nói cháu còn nợ vài môn chưa thi qua. Tôi đang tự hỏi, mình có nên tiếp tục hỗ trợ tiền cho cháu ăn học hay dừng lại. Mong mọi người cho tôi lời khuyên, xin chân thành cảm ơn.
Hoàng Lan 19/03/2024

Đàn ông sẽ trở nên yếu đuối nếu thiếu chút gia trưởng và độc đoán

Nếu tiếp tục sợ vợ, cả đời này bạn không bao giờ được sống cuộc đời của mình.
Sau kết hôn, nhiều người không thích bạn đời giao lưu, tham gia quá nhiều hoạt động tập thể hoặc gặp gỡ bạn bè. Chia sẻ "Vợ không muốn tôi đi du lịch cùng công ty vì có nhiều phụ nữ" là một ví dụ. Sau đây là những chia sẻ nổi bật của độc giả về vấn đề này.
Không coi chồng là số một... Đọc thêm

Tôi có ích kỷ khi không muốn tiếp tục cho cháu chồng ở nhờ

Tôi biết cháu khó khăn nhưng nếu cứ ở chung, mối quan hệ gia đình sẽ căng thẳng hơn.
Tôi lấy chồng 3 năm và có một bé trai một tuổi. Kinh tế gia đình bình thường, nhà chồng khó khăn và ở xa. Hiện tôi ở với mẹ, em trai chưa vợ. Mới đây, cháu ruột chồng vào gần chỗ tôi để đi học. Do khó khăn tài chính, mẹ cháu muốn cháu đi làm để trả nợ thay vì học. Mọi người khuyên cháu đi... Đọc thêm

Thu nhập tháng 30 triệu đồng, có nên cho con học trường tư

Tôi chỉ e không duy trì mức lương hiện tại, vợ không thể gồng gánh vì quãng đường nuôi hai con còn thêm 20 năm nữa thì tính sao?
Tôi ở Đồng Nai, có hai con, con lớn chuẩn bị vào bậc tiểu học, con nhỏ học mầm non, thu nhập tháng 30 triệu đồng. Vợ làm giáo viên, lương cứng và dạy kèm vài bé tại nhà, tổng khoảng 10 triệu đồng. Tôi phân vân có nên cho con đầu học trường tư không. Môi... Đọc thêm

Có nên tiếp tục yêu cô gái từng 'cắm sừng' bạn trai cũ

Cô ấy đã quan hệ tình dục với hai người đàn ông dù đang trong mối quan hệ nghiêm túc với một người.
Tôi là nam, 28 tuổi, có ít kinh nghiệm về tình yêu. Tôi gặp người yêu hiện tại khoảng bảy tháng trước. Cô ấy 24 tuổi nhưng có kinh nghiệm tình yêu hơn tôi nhiều khi từng có quan hệ với 4-5 người. Những người đàn ông cô ấy từng quen hầu như lớn hơn cô ấy 14-16 tuổi, già dặn và có... Đọc thêm

Không thể ngừng yêu anh dù biết tiếp tục sẽ khổ

Dù biết tương lai phía trước không có gì chắc chắn nhưng tôi vẫn không thể khống chế cảm xúc của mình.
Tôi 30 tuổi. Anh 36 tuổi, ly hôn bốn năm trước, con gái anh học lớp năm và ở cùng mẹ. Vợ cũ anh đã tái hôn sau đó hai năm. Trước tôi, anh từng gặp và yêu một người phụ nữ khác lớn tuổi hơn và có con riêng, cũng từng muốn lập gia đình lần nữa với người ấy nhưng vì nhiều lý do... Đọc thêm