Tôi làm dâu nhà giàu nhưng phải tự kiếm từng đồng tiền bỉm sữa
Nhà chồng mang tiếng giàu có nhưng tôi phải gồng mình chăm con nhỏ, kiếm tiền nuôi con, nuôi thân; mẹ chồng soi mói, nói xấu con dâu đủ điều.
Kết hôn 3 năm, trong một cuộc cãi vã cách đây hai tháng, tôi bế con nhỏ 18 tháng, chồng ra tay đánh tôi. Tôi bỏ chạy ra khỏi nhà nên không có thương tích gì đáng kể, cũng gọi công an lập biên bản sự việc. Lý do là tôi muốn chồng tham dự đám cưới người em họ. Trước đó, tôi đã nói rằng tha thiết mong chồng tham gia vì đây là người em quan trọng của gia đình tôi, giúp đỡ rất nhiều trong đám cưới của tôi, còn đeo vàng cho tôi nữa. Hôm đó, chồng về và nói mẹ con tôi tự đi, chồng đi nhậu với bạn, bỗng dưng bao uất ức nghẹn lên khiến tôi hành động bộc phát.
Lúc cáu lên chồng hay mày tao, bảo rằng sai lầm khi lấy tôi, thách thức tôi đi với câu: "Mày không có nơi nào để đi đâu, bố mẹ cũng không cho mày về". Tôi quá đau đớn khi chồng nói ra những lời nói đó. Tôi không hề nói mày tao, không chửi bậy nói tục, không hề nói đến bố mẹ anh nhưng anh đã ra tay với tôi. Năm nay tôi 29 tuổi, chồng hơn 4 tuổi, hai năm đầu chồng làm việc cho bố mẹ. Lúc tôi cưới, bố mẹ nói sẽ riêng kinh tế cho các con, nhưng khi ở thì họ lại không làm như ban đầu. Tôi có bầu một lần nhưng không giữ được thai, lần hai khó khăn mới sinh được bé.
Tôi cố chịu cảnh xin từng đồng nuôi con. Đến lúc con 6 tháng, nhà chồng chỉ trích đủ điều về việc chăm con, chồng thì thách thức tôi đi. Thế là tôi bế con trở lại Hà Nội xin việc, một công việc online. Ba tháng sau quay về, bố chồng kết nối hai đứa, mong muốn chúng tôi cho nhau cơ hội. Tôi cũng nói rằng điều kiện là phải ở riêng, kinh tế phải riêng, tôi không chê chồng ít tiền nhưng không được nhập nhằng kinh tế với bố mẹ. Lúc này chồng đi làm riêng, thu nhập bập bõm, đưa vợ 3-7 triệu đồng/tháng.
Đến đầu năm nay, anh bắt đầu nhận dự án lớn, cả nhà quay ngoắt tìm cách loại bỏ tôi ra khỏi công việc của chồng, nói xấu, chê bai đủ điều dù tôi chẳng làm gì. Họ mua máy móc đứng tên công ty của bố, tôi cũng không được biết, tiền chồng chuyển cho bố mẹ tôi cũng chẳng hay, đến khi phát hiện ra thì tôi quá mệt. Nói nhẹ nhàng, nói mạnh mẽ chồng đều cho rằng tôi đòi hỏi, trong khi mỗi tháng anh đưa không nổi 3 triệu đồng. Nhà chồng mang tiếng giàu có nhưng sự thật tôi phải gồng mình chăm con nhỏ, kiếm tiền nuôi con, nuôi thân rất mệt. Mẹ chồng soi mói, nói xấu con dâu đủ điều. Tôi vẫn cố nhịn vì nghĩ rằng trước mắt cần tiền nuôi con, rồi bản thân vững vàng sẽ tính.
Sau đó tôi xin được một công việc đúng với bằng cấp và chuyên ngành ở cách nhà 13 km. Mới đi làm được 10 ngày thì gia đình xảy ra cãi vã. Sau cuộc cãi vã, chồng về sống với bố mẹ, còn tôi vẫn ở lại cùng con. Ban ngày tôi đi làm, tối trở về chăm con và tranh thủ làm thêm để có tiền trang trải cuộc sống. Chồng không hỏi han, chu cấp hay có bất kỳ động thái gì để kết nối lại cuộc hôn nhân của chúng tôi. Tội tự hỏi hai mẹ con ở lại đây làm gì, tiết kiệm tiền thuê nhà, tiền nhà trẻ, rồi phải gánh chịu sự lạnh nhạt, sự soi mói của cả nhà chồng sao? Tôi đã đi làm trở lại, thu nhập 10 triệu đồng/tháng, không nhiều nhưng tôi tính hai mẹ con trước mắt vẫn lo được cho nhau, còn nhiều hơn gấp 2-3 lần số tiền chồng đưa khi chưa cãi nhau.
Câu chuyện từ một phía có thể không khách quan nhưng tôi cảm thấy mình xứng đáng được yêu thương, con tôi nên được lớn lên trong ngôi nhà có sự vui vẻ chứ không thể là bi kịch hôn nhân. Tôi đang tính thuê nhà gần chỗ làm, gửi con gần chỗ làm và ly hôn để tập trung nuôi con và làm việc. Tôi không muốn ngày nào cũng u ám nghĩ về hôn nhân và mệt mỏi khi đối mặt với chồng và nhà chồng. Mong được các bạn chia sẻ.Hà Thảo 16/09/2026Tôi phải nợ tiền thức ăn, sữa bỉm khi ở nhà chăm con
Nhiều khi muốn mua đôi tất, hỏi chồng không có, muốn mua dây buộc tóc cũng không xong.
Tôi là một người ngu muội. Thứ nhất, tôi không biết chồng đi làm lương được bao nhiêu, anh nói được 10 triệu là 10 triệu, được 20 triệu là 20 triệu, đại loại có lương là trả nợ hết, không dư đồng nào để ăn uống. Điện thoại anh để mật khẩu, nay tôi hỏi thì mai thay, tôi không kiểm tra được...
Đọc thêmVợ cáu gắt, đòi ly thân vì tôi không mang bỉm vào viện cho con
Có vẻ vợ cảm thấy mình sai, trở về cách xưng hô cũ, chủ động nói chuyện với tôi.
Tôi là tác giả bài viết: "Vợ nhất quyết không nói đã tiêu tiền tiết kiệm vào việc gì". Từ sau việc đó, khi thống nhất lại chi tiêu và tiết kiệm, cuộc sống của tôi chỉ yên bình một thời gian ngắn, tôi phát hiện vợ đổi hết tên tôi lưu trong danh bạ và mạng xã hội, không còn lưu tên thân mật như...
Đọc thêmChồng bảo thay bỉm cho con là việc của đàn bà
Đôi khi tôi không để ý nhưng anh thấy bỉm con căng nước rồi mà không chịu thay, nói đó là việc phụ nữ, tôi phải làm cho nhớ.
Vợ chồng tôi cưới được năm rưỡi, có bé gái một tuổi, sống chung với mẹ chồng ở Sài Gòn, bố mẹ chồng không ở chung với nhau. Từ khi sinh bé đến giờ, tôi nghỉ làm ở nhà trông bé vì không có ai trông được vì nội ngoại đều bận, mẹ chồng sức khỏe...
Đọc thêmChị dâu giàu có nhưng chưa từng cho nhà chồng thứ gì
Anh tôi yêu chiều chị rất nhiều, cưng chị như trứng mỏng, chưa bao giờ bắt bẻ chuyện làm dâu.
Anh trai tôi 32 tuổi, chị dâu cùng tuổi, kết hôn ba năm, chưa có con. Anh chị đều có việc làm ổn định, thu nhập khá. Chị dâu là gái thành phố, từ lúc yêu cho đến khi cưới anh trai tôi, chị luôn tỏ ra mình là tiểu thư lá ngọc cành vàng. Chị ăn uống thanh cảnh, cầu kỳ, lấy cớ bị dị ứng...
Đọc thêmMẹ chồng bắt uống cốc sữa và lon bia ngay sau sinh để có sữa
Ngoài ra, ngay tối đó bà bắt tôi ngồi cho con bú, ngồi tới nỗi bục chỉ, nhiễm trùng vết khâu, đau đớn không ngủ được.
Còn nhiều vấn đề lăn tăn và đầu óc rất rối bời nên tôi muốn tâm sự thêm. Câu chuyện đi đẻ, lúc trước khi về Việt Nam. Tôi tìm vài chỗ để có thể an tâm khi sinh nhưng về rồi mẹ chồng bảo bệnh viện gần nhà có người quen nên sẽ tốt hơn, không ngờ chỉ là...
Đọc thêm