Chị dâu giàu có nhưng chưa từng cho nhà chồng thứ gì
Anh tôi yêu chiều chị rất nhiều, cưng chị như trứng mỏng, chưa bao giờ bắt bẻ chuyện làm dâu.
Anh trai tôi 32 tuổi, chị dâu cùng tuổi, kết hôn ba năm, chưa có con. Anh chị đều có việc làm ổn định, thu nhập khá. Chị dâu là gái thành phố, từ lúc yêu cho đến khi cưới anh trai tôi, chị luôn tỏ ra mình là tiểu thư lá ngọc cành vàng. Chị ăn uống thanh cảnh, cầu kỳ, lấy cớ bị dị ứng nhiều thứ để không bao giờ đến chơi nhà tôi vào bữa ăn với mục đích là không phải nấu cơm hay rửa bát. Khi anh chị lấy nhau, cả nhà vừa lo xong đám cưới cho tôi (do tôi phải cưới gấp vì có bầu) nên anh tôi không có nhiều tiền nạp tài. Có lẽ vì thế, chị càng coi khinh gia đình tôi hơn.
Suốt ba năm qua, chị chỉ về chơi thăm mẹ tôi đúng một lần vào dịp tết năm đầu tiên, rồi các năm sau đều cáo bận. Chị không bao giờ gọi điện hỏi thăm sức khỏe mẹ chồng, chỉ khi anh tôi bắt chị video call với mẹ, chị miễn cưỡng vui vẻ nói chuyện giả tạo, hết chuyện tắt điện thoại là y như người dưng. Nhà có giỗ chạp, cưới xin, chị cũng không bao giờ xuất hiện. Các bác tôi đều chửi anh nhu nhược, không bảo được vợ. Anh chỉ im lặng làm thinh. Anh tôi yêu chiều chị rất nhiều, cưng chị như trứng mỏng, chưa bao giờ bắt bẻ chuyện làm dâu.
Gần đây, bé nhà tôi bị ốm nên tôi cùng mẹ đưa con lên thành phố khám bệnh, tiện ở nhà anh vài ngày. Trong những ngày đó, thái độ của chị khiến tôi rất khó hiểu. Khi chạm mặt nhau, chị tỏ ra vui vẻ bình thường, chị cũng hỏi han bệnh của cháu nhưng không cho cháu tiền quà bánh (chị chưa bao giờ móc hầu bao cho gia đình chồng bất cứ thứ gì), nhưng những ngày sau đó lại cố tình đi sớm về muộn, lấy cớ bận rộn để hạn chế gặp mặt mấy mẹ con tôi.
Cả mẹ và tôi đều không biết gia đình mình làm gì sai có lỗi gì với chị mà bị đối xử như vậy. Mẹ bảo anh gọi vợ về nói chuyện rõ ràng, giải quyết khúc mắc chứ người nhà với nhau không thể sống như vậy được. Lúc đầu anh bảo kệ, sau anh gọi chị về thì chị vẫn cáo bận. Anh tức quá có nhắn tin chửi chị, đòi ly hôn thì chị trả lời rằng "biết ngay mà, cứ rây vào mẹ với em anh là có chuyện". Suy nghĩ mãi, tôi nghĩ có lẽ chị dâu ghét gia đình tôi vì vấn đề kinh tế.
Xin kể rõ rằng tôi lập gia đình sớm, hiện là mẹ đơn thân nuôi bé trai ba tuổi, hàng tháng ba của bé chu cấp một khoản đủ để nuôi con. Tôi vừa đi làm công ty một năm nay, trước đó ở nhà phụ mẹ bán tạp hóa. Mẹ tôi cũng là mẹ đơn thân, nuôi tôi, còn ba nuôi anh trai. Gia đình các bác tôi khá giả và giúp đỡ mẹ con tôi nhiều. Nhà tôi không quá nghèo, chỉ là không giàu bằng nhà chị dâu. Mẹ tôi và tôi trước đây luôn yêu quý, nhiệt tình với chị nhưng không được đáp lại nên sau đó cũng thôi.
Trước khi anh lấy vợ, anh cũng lo cho mẹ nhưng sau khi kết hôn thì không còn chu cấp nhiều như trước. Anh chỉ thỉnh thoảng cho con tôi vài đồng quà bánh, có tháng mẹ buôn bán lỗ, anh bù một phần, không đáng là bao so với khối tài sản nhà anh chị.
Theo mọi người, nếu chị dâu ghét em chồng và mẹ chồng vì những lý do trên thì có phải là quá đáng không? Và anh tôi cần làm gì khi chị dâu cứ tiếp tục ngang ngạnh như vậy? Nên tiếp tục chịu đựng sự lép vế hay dứt khoát ly hôn một người vợ không biết điều, không có ý định sinh con như chị?
Mai Liên 20/07/2025Bố mẹ chồng chỉ thương con dâu giàu ở riêng
Con dâu nghèo ở chung, bố mẹ chồng coi như ôsin không lương, luôn bị coi thường, xúc phạm.
Tôi thấy nhiều cha mẹ chồng sinh ra con trai, đến khi cưới vợ cho con trai thì mặc định con dâu phải trả hiếu. Họ nói con dâu phải thế này thế kia với nhà chồng, chứ có bao giờ họ nghĩ con trai họ phải làm gì để làm người chồng tốt hay người con rể chưa? Còn bản thân họ có làm tốt cương vị...
Đọc thêmLàm dâu nhà giàu
Chồng tôi là con út trong gia đình giàu có, đẹp trai, học cao, không lăng nhăng, không cờ bạc, tôi 'ở trong chăn mới biết chăn có rận'.
Tôi lấy chồng nhà giàu, ai nhìn cũng thấy bản thân như chuột sa hũ nếp. Sở hữu nhiều bất động sản và công việc kinh doanh tốt nhưng ba chồng tôi rất tằn tiện. Tôi là con dâu duy nhất sinh được cháu nội cho nhà chồng nên ba chồng rất cưng, vậy mà ông...
Đọc thêmChồng đẹp trai, nhà giàu, học cao nhưng chỉ thích làm việc nhà
Anh không muốn quá giàu có, cuộc sống thoải mái hơn, chỉ cần trong mức trung bình, đủ sống, không mắc nợ.
Chồng tôi lớn lên trong gia đình giàu có nhưng ba mẹ tiết kiệm, nhìn bề ngoài không ai biết ông bà giàu vì họ sống rất hòa đồng với mọi người, chạy xe thường, không xài đồ hiệu, không khoe vật chất. Chỉ khi đến nhà, người ta mới biết giàu vì nhà toàn ở khi triệu đô và khung...
Đọc thêmNhững người giàu có từng tán tỉnh tôi giờ đều có vợ
Tôi từng từ chối nhiều người để quen người thu nhập còn kém mình, hèn hạ và lăng nhăng, giờ hối hận đã muộn.
Tôi là nữ, 28 tuổi, không tình yêu, không tài sản, không biết đi trên con đường tiếp theo như thế nào. Từ khi ra trường với mức lương 8 triệu đồng, sau mấy năm cố gắng có những thời điểm tôi có thu nhập 40-50 triệu đồng. Sau 5 năm đi làm tôi chỉ tiết kiệm được 250...
Đọc thêmCon dâu ra khách sạn ngủ, chưa từng qua đêm ở nhà chồng
Trước khi cưới, con dâu có đến thăm nhà tôi hai lần, nhưng từ khi cưới đến nay, không còn ngó ngàng gì đến nhà chồng nữa.
Đọc tâm sự của một cô có con dâu không về dịp giỗ cha chồng, tôi thấy buồn và muốn kể câu chuyện của gia đình mình. Tôi 73 tuổi, chồng mất 13 năm, có hai con trai và ba con gái. Các con đều đã lập gia đình và sống riêng, hầu hết ở thành phố, chỉ có tôi và gia...
Đọc thêm