Home
Menu

Cảm thấy vô dụng khi 20 tuổi vẫn phải xin tiền mẹ

Tôi là đứa con gái bất hiếu, chẳng lo được cho mẹ, mẹ ngày càng già đi, còn tôi chưa làm được gì nhiều.
Tôi bước sang tuổi 20, đang cảm thấy chênh vênh, mất định hướng, không biết nên làm gì tiếp theo, không biết bản thân có đam mê, sở thích, năng khiếu gì. Tôi hướng nội, ít nói, không giao tiếp với ai, không được nhanh nhẹn, nói nhỏ. Có đi làm thêm nhưng không làm được, chẳng ai nhận tôi, giao tiếp kém. Một lần tôi bị đuổi, một lần cho tôi nghỉ. Có nơi nhận tôi nhưng làm được vài ngày, tôi bắt đầu thấy chán, mệt nên xin nghỉ.
Tôi cảm thấy bản thân rất vô dụng, 19 tuổi chưa kiếm ra tiền, vẫn ngửa tay xin tiền mẹ. Tôi thấy rất áy náy khi ba mẹ đã khổ sở, lo lắng nuôi tôi khôn lớn đến giờ mà tôi chưa làm được gì cho ba mẹ cả. Nhiều khi tôi nghĩ chỉ muốn kiếm tiền thật nhanh cho ba mẹ đỡ vất vả.
Tôi đang học ngành học không đúng năng lực, ban đầu chỉ là sở thích nên không tìm hiểu kỹ, tôi rơi vào trạng thái chán học, không đi học đầy đủ, phải học lại và thi lại mất tiền. Tiền của ba mẹ bỏ ra để tôi học nhưng tôi lại không cố gắng. Học cao đẳng, học phí nhiều trong khi đó mẹ chẳng dư dả. Đóng nhiều tiền như vậy, không biết học xong có xin được việc, có làm được gì không. Tôi luôn rơi vào tâm lý bất an, lo lắng nên luôn phải cố gắng đi làm để phụ mẹ đỡ đồng nào hay đồng ấy.
Tôi là đứa con gái bất hiếu, chẳng lo được cho mẹ, mẹ ngày càng già đi, còn tôi chưa làm được gì nhiều. Khi tuyệt vọng, trong người tôi sống như đã chết, không thấy được ý nghĩa của cuộc sống, không tìm được niềm vui, không biết tương lai sẽ thế nào nhưng hiện tại thật sự quá mệt mỏi và bất lực. Nhiều lần tôi đã khóc trong tuyệt vọng. Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn phải cố gắng sống tiếp để thấy được những gì diễn ra trong cuộc sống. Tôi cứ sống tốt là được, hy vọng may mắn sẽ mỉm cười với tôi.
Hải Yến 04/04/2024

Xin tôi tiền sửa nhà không được, mẹ gọi điện xin vợ tôi

Vợ tôi hứa cho 10 triệu đồng nhưng có vẻ mẹ chê ít; vợ tôi buồn phiền cha mẹ chồng rất nhiều, cô ấy nói mẹ được một đòi hai.
Vợ chồng tôi 38 tuổi, tôi làm cơ quan nhà nước, lương tháng 21 triệu đồng, chưa trừ chi phí điện nước, ăn uống, ngoại giao. Vợ kinh doanh, thu nhập 20-25 triệu đồng mỗi tháng. Cuộc sống gia đình nhỏ của tôi không có gì đáng nói, vợ chồng từ sau khi... Đọc thêm

Nhìn chồng phải chi nhiều khoản, tôi thấy mình vô dụng

Sau nhiều tháng rải CV tìm việc, có đoi ba chỗ với lương thấp, chế độ không tốt, sếp tiêu cực, tôi tự ti.
Tôi 35 tuổi, một chồng hai con. Trước khi kết hôn, tôi làm việc tại một công ty. Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi sống cùng ông bà ngoại. Đến khi sinh bé đầu, tôi quyết định nghỉ việc vì không ai phụ chăm bé, bà ngoại sức khỏe không tốt nên tôi phải chăm bé một mình. Thời điểm... Đọc thêm

Có cả tình cảm lẫn tiền bạc nhưng tôi vẫn thấy chán nản

Gần đây, tôi cảm thấy bản thân rơi vào cảm giác chán rất nhiều, đi làm không nhiệt huyết được như quãng thời gian lúc 22-26 tuổi.
Tôi 28 tuổi, độ tuổi mà trước đây tôi nghĩ mình sẽ ổn, nhưng hiện tại tôi thấy mỗi ngày chán ngắt. Nếu người khác nhìn vào và ngay cả tôi cũng ý thức được mình đang rất may mắn: có bố mẹ yêu thương, có người yêu hiểu chuyện, có khoản tiết kiệm... Đọc thêm

34 tuổi, tôi thấy mình vô dụng

Tôi thấy khó đi làm ở Hà Nội, phần vì ngán cảnh tắc đường, phải thuê trọ, cũng không xác định được hướng phát triển ở đây.
Tôi "nhảy" nhiều mảng khác nhau trong nghề, đến giờ đã ngoài 34 tuổi nhưng không tự tin lắm vào trình độ của mình. Lúc tôi làm thiết kế, lúc lại ra thi công, làm hồ sơ công trình. Giờ tôi muốn ổn định ở quê nhưng xin việc khá khó, do cũng ít công ty và... Đọc thêm

'Ốm vẫn phải xin ra viện để chăm mẹ bị bệnh'

'Vợ chồng tôi đều là con một, bố mẹ hai bên đã lớn tuổi và bệnh tật, áp lực thì nhiều lắm'.
Nhiều người cho rằng sinh một con thì sẽ lo cho con được tốt nhất, nhưng có những người lại nghĩ như vậy đứa trẻ sẽ buồn, thậm chí ích kỷ, không biết chia sẻ hoặc sau này mọi gánh nặng để dồn lên vai con. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cũng cho rằng sinh nhiều con hơn chưa hẳn đã tốt,... Đọc thêm