Bỏ được người chồng tệ bạc nhưng tôi như người vô hồn
Ai cũng nói tôi may mắn thoát khỏi chồng, còn tôi chỉ thấy rất buồn bởi đã cãi cha mẹ, lấy sai người để rồi làm khổ cả nhà.
Tôi gần 30 tuổi, vừa ly hôn vì chồng vũ phu và ngoại tình, chưa có con. Chuyện đã xảy ra được vài tháng nhưng tôi vẫn chưa thể chữa lành bản thân, lúc nào cũng nghĩ về chuyện đã qua, ban đêm nằm mơ thấy người cũ. Tôi đã khóa hết tất cả trang mạng xã hội vì không dám đối diện với mọi người xung quanh, cảm thấy vô cùng xấu hổ và thất bại. Tự dưng tôi bị mất động lực sống, nhiều khi cứ như người vô hồn. Mặc dù đã cố gắng vực dậy, cũng có thử quen người mới nhưng thú thực chẳng có cảm xúc gì nên không đi tới đâu.
Mọi người xung quanh đều động viên rằng tôi may mắn nên thoát khỏi người chồng tệ bạc, còn tôi chỉ thấy rất buồn bởi mình đã cãi cha mẹ, lấy sai người để rồi làm khổ cả nhà. Giá như hồi đó tôi tỉnh táo hơn, lựa chọn kỹ càng hơn thì tốt biết bao. Giờ đây tôi cảm thấy mất niềm tin vào hôn nhân, định bụng cố gắng tích lũy một khoản tiền rồi năm sau sẽ làm mẹ đơn thân. Tuổi của tôi cũng không còn nhỏ nên không thể chần chừ thêm. Mong mọi người cho lời khuyên, liệu có thể hạnh phúc và bình an khi làm mẹ đơn thân không?
Huyền Như 08/02/2025Từ bỏ được cờ bạc nhưng luôn bị dày vò vì những lầm lỡ
Em nhớ bản thân của ngày xưa, nhớ bạn bè cũ và những người em đã đánh mất vì sự sa ngã của bản thân.
Em là sinh viên năm hai, gia đình nuôi ăn học, không lo thiếu thốn thứ gì. Cuối năm ngoái, em đã lầm lỡ, sa vào cờ bạc. Em biết tới cờ bạc qua các trang mạng xã hội, sinh ra suy nghĩ lười làm ham ăn nên không lao động chân chính bên ngoài, không trân trọng đồng tiền, không hiểu được...
Đọc thêmBác họ chê tôi hèn khi hỏi ý kiến vợ trước khi nhận lời giúp bác
Khi độc thân, tôi luôn giúp đỡ bất cứ khi nào hai bác cần, nhưng có vợ thì phải hỏi ý kiến vợ đã.
Tôi 33 tuổi, sống và làm việc tại Hà Nội (quê tôi ở tỉnh). Vợ chồng bác họ của tôi sống cách nhà tôi tại Hà Nội khoảng 15 km. Hai bác gần 80 tuổi, hiện chỉ có hai bác sống với nhau do con cái sống ở tỉnh khác (bác có hai người con và đều đã lập gia đình). Bác trai tôi học vị...
Đọc thêmMất hết tiền bạc sau một năm biết đến cờ bạc online
Tôi không vay tiền ai, cũng không nợ nần gì nhưng toàn bộ tiền tiết kiệm đã "bay" hết trong vòng một năm.
Tôi 20 tuổi, biết đến tài xỉu online qua bạn bè; ban đầu chỉ nạp vài trăm nghìn đồng kiểu chơi giải trí, nghĩ chắc không sao. Trong một tuần tôi ăn được 10 triệu đồng, nghĩ mình sẽ làm giàu từ đây. Rồi chuyện gì đến cũng đến, một buổi tối tôi thua sạch số tiền lời cũng...
Đọc thêmChồng tôi tốt nhưng chưa được như chồng người ta
Tôi có chồng hiền lành và chăm chỉ làm việc, anh cũng phụ chăm con và làm việc nhà.
Mấy nay tôi lướt mạng xã hội và xem chương trình trên tivi, biết đến gia đình một người phụ nữ là mẹ đơn thân và cưới chồng người Ba Lan. Anh rất yêu thương và chiều chuộng vợ con. Kiểu gia trưởng phải làm theo ý chồng nhưng những thứ người chồng làm đều là lo lắng chu toàn cho cả gia...
Đọc thêmVợ đã tha thứ nhưng tôi chưa dứt được cờ bạc
Tôi chán nản, không biết làm sao để từ bỏ cờ bạc, việc đó cứ lẩn quẩn trong đầu, sợ đến lúc nghiện rồi mất hết tất cả.
Tôi 32 tuổi, công việc ổn định, lương từ 15-18 triệu đồng mỗi tháng. Vợ tôi tốt nghiệp ngành điều dưỡng nhưng không có việc làm ổn định. Chúng tôi lấy nhau được hai năm, vợ đang mang bầu đứa con đầu lòng. Kinh tế gia đình chủ yếu phụ thuộc vào...
Đọc thêm