Bác họ chê tôi hèn khi hỏi ý kiến vợ trước khi nhận lời giúp bác
Khi độc thân, tôi luôn giúp đỡ bất cứ khi nào hai bác cần, nhưng có vợ thì phải hỏi ý kiến vợ đã.
Tôi 33 tuổi, sống và làm việc tại Hà Nội (quê tôi ở tỉnh). Vợ chồng bác họ của tôi sống cách nhà tôi tại Hà Nội khoảng 15 km. Hai bác gần 80 tuổi, hiện chỉ có hai bác sống với nhau do con cái sống ở tỉnh khác (bác có hai người con và đều đã lập gia đình). Bác trai tôi học vị rất cao nên thường xuyên được mời đi công tác, tư vấn. Vì vậy hai bác thường nhờ tôi sang ở trông nhà hoặc ở cùng vài ngày với bác gái vì sợ bác lớn tuổi sống một mình sẽ nguy hiểm. Việc này diễn ra từ khi tôi ra trường đến hiện tại là khoảng 10 năm nay, trong khi đó bác trai đi công tác liên tục hàng tháng.
Năm nay con trai bác sinh thêm cháu nên bác gái vào thăm cháu, tôi được nhờ sang trông nhà mấy tháng liền cho bác. Con trai bác không chịu về Hà Nội lập nghiệp, thích ở tỉnh với lý do thích không khí trong lành và môi trường ở nơi đây. Còn nhà bác có đủ sức xin việc cho hai vợ chồng anh ra Hà Nội làm việc. Hai bác tôi rất chiều các con. Các bác cũng giúp đỡ khi tôi mới ra trường để có việc làm ổn định như bây giờ.
Hiện tôi sắp cưới vợ, tuy nhiên hai bác vẫn muốn tiếp tục nhờ sang trông nhà như thời tôi còn độc thân (bác bảo hai vợ chồng sang cùng ở). Tôi có nói với bác gái là trước đây tôi độc thân luôn giúp đỡ bất cứ khi nào hai bác cần, nhưng có vợ rồi thì cháu phải hỏi ý kiến vợ đã. Bác gái nói tôi hèn vì phải nghe vợ; có vợ rồi không quan tâm đến các bác nữa; rồi khi tôi cần nhờ thì lại quan tâm; ngày xưa giúp tôi trong công việc, giờ tôi phải giúp lại. Bác trai thì bảo con trai bác có thêm con nên bác muốn kiếm tiền thêm để giúp con trai nuôi cháu.
Hôm tôi dẫn vợ sắp cưới sang mời cưới, bác gái nói với vợ tôi rằng hàng năm bác nhờ vợ chồng tôi sang ở hai tháng để bác đi thăm cháu ở tỉnh. Vợ tôi vâng, nhưng lúc về có nói với tôi là không đồng ý đi như vậy, cả việc thỉnh thoảng bác trai đi công tác nhờ hai vợ chồng sang. Vợ tôi bảo vợ chồng phải ở cùng nhau, nhà mình thì mình ở. Vợ làm gần cơ quan tôi. Tôi thấy ý kiến của vợ rất đúng, bác cũng có tuổi rồi, không thể trông cậy vào cháu mãi được, vấn đề này bác phải nói với các con bác.
Hiện tại tôi rất khó xử, không biết phải nói thế nào cho hợp tình hợp lý. Tôi rất ngại nếu từ chối, có thể hai bác sẽ không hài lòng và giận nên mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Quang Hòa 01/10/2024Mẹ đơn thân chưa nhận lời yêu vì chê tôi hói và nói ngọng
Ngoài ra em còn bảo vì chúng tôi chưa từng gặp mặt dù chỉ cách nhau 4 km, do tôi quá bận với công việc, về quê, xây nhà.
Tôi sinh năm 1984, có hai bằng cao học tại Nhật Bản, thành tích học tập và làm việc trước nay đều rất tốt, hiện làm quản lý cho một tập đoàn Nhật Bản, tự mở thêm công ty riêng với 15 nhân viên. Ngoài ra tôi còn nhận thêm việc của một số công ty nước ngoài, đầu...
Đọc thêmChồng chu cấp cho bên nội nhưng không bao giờ hỏi ý kiến tôi
Tháng nào cũng vậy, dù thu nhập của anh chị em trong nhà có cao đến đâu, anh vẫn chu cấp cho họ một khoản tiền đáng kể.
Chồng tôi, người tôi luôn tôn trọng và yêu thương, lại có một thói quen khiến tôi cảm thấy tổn thương sâu sắc: Anh chỉ lo vun vén cho nhà nội, không bao giờ hỏi ý kiến tôi. Tôi hiểu mỗi người có cách thể hiện tình yêu và trách nhiệm riêng nhưng đôi khi sự quan tâm...
Đọc thêmNhà có điều kiện, chiều bạn gái mà tôi bị chê
Tôi sinh ra trong gia đình khá giả, bố mẹ kinh doanh bất động sản rất khấm khá, hào phóng với những người con gái từng quen.
Năm 20 tuổi, học đại học, tôi đã có ôtô để đi. Có điều kiện tốt nên không thiếu các cô gái vây quanh tôi, nhiều cô còn chủ động tán tỉnh. Biết mình có nhiều ưu điểm nên tiêu chuẩn chọn bạn gái của tôi cũng rất cao. Tôi muốn người có học thức, tốt...
Đọc thêmVừa nhận lời tỏ tình, bạn gái đã hỏi vay tiền
Tôi chuyển luôn cho em nhưng trong lòng hơi lăn tăn khi thấy em mượn tiền người yêu mà không ngại ngần gì.
Tôi và em đều gần 30 tuổi, có công việc văn phòng ổn định, quen nhau qua lần đi đám cưới một người bạn. Ấn tượng với vẻ đẹp dịu dàng của em nên tôi lân la làm quen và xin thông tin liên lạc, cảm thấy vô cùng may mắn khi em chưa có người yêu. Trò chuyện rồi gặp gỡ, đi chơi,...
Đọc thêmKinh nghiệm 'xương máu' giúp tôi tìm người tử tế khi hẹn hò online
Anh là mối tình thứ ba của tôi, ưa nhìn, phong độ, kĩ sư giám sát công trình xây dựng và con trai trưởng trong một gia đình khá giả.
Em là cô gái ngoài 30, tính cách hướng nội, không thích ồn ào. Vì công việc bận rộn, em có rất ít thời gian để giao lưu, gặp gỡ người khác giới. Vì thế, em đã sử dụng một ứng dụng hẹn hò online để tìm hiểu những người nghiêm túc và có cùng mục tiêu...
Đọc thêm