Nhà ngoại giúp tôi nuôi ba con trong khi nhà nội chỉ chê bai, đòi hỏi
Họ hàng nhà nội ốm, bác nằm viện, tôi cũng lên cho tiền, nhưng việc gì cũng bị chê bai.
Tôi sinh ra trong hoàn cảnh sung sướng từ nhỏ, được bố mẹ bao bọc, không phải làm gì. Tôi học không quá xuất sắc, ngoại hình tương đối ổn, nhà khá giả, bố mẹ cũng học hành. Có điều tôi hơi vụng về, hay quên, lười và chậm chạp, nữ công gia chánh kém, chăm con không tốt. Tóm lại, không hề hoàn hảo, được cái ngoan.
Khi đi du học về, tôi bị trầm cảm. Nhà chồng phản đối nhưng chồng tôi quyết tâm cưới. Lấy về, nhà chồng thối nát, không vui vẻ, chê bai tôi đủ điều. Họ nói gì tôi cũng lắng nghe, đến mức có những thứ bản thân không tự quyết định được như ăn uống, đi chơi hay chăm con. Cuối cùng, tôi phải ra ngoài ở riêng.
Tất cả nhìn vào đều chê bai, bênh chồng tôi và nhà chồng. Tôi cũng biết mình sai, nhưng chỉ cảm thấy ấm ức khi mẹ chồng bảo: "Một năm, hai năm không sao, nhưng năm thứ ba không đẻ được thì giải tán". Rồi bố chồng chê tôi chỉ biết ăn với đẻ.
Khi chồng tôi vỡ nợ thì lại nhờ nhà tôi vay tiền. Lúc khó khăn, chồng ở nhà, mẹ chồng kêu tôi đóng góp trong khi tôi không có, rồi cứ xoáy vào tôi. Đến khi tôi đi dạy, kiếm tiền đưa mẹ chồng, bà lại kêu tôi đi dạy về không chăm con, dù tôi đi làm rất mệt. Vậy tôi sai ở đâu?
Lúc khó chịu, tôi không chịu được nên về nhà ngoại và nói chồng ra ở riêng, nhưng chồng không ra. Mẹ chồng lên nói bố tôi cho đất để xây nhà. Tôi thấy rất bức xúc khi cả ba đứa con ông bà ngoại đều nuôi, còn chồng tôi thì không hề nuôi. Vì trả nợ, tiền xây nhà cho nhà chồng, khi khó khăn ông bà ngoại đều đỡ cho.
Họ hàng nhà nội ốm, bác nằm viện, tôi cũng lên cho tiền, nhưng việc gì cũng bị chê bai. Hay vì tôi ốm yếu mà phải hạ thấp bản thân? Ốm thì là sai sao? Vậy còn chồng tôi ốm năm ấy thì sao?
Mỹ Linh 12/09/2025Bác họ chê tôi hèn khi hỏi ý kiến vợ trước khi nhận lời giúp bác
Khi độc thân, tôi luôn giúp đỡ bất cứ khi nào hai bác cần, nhưng có vợ thì phải hỏi ý kiến vợ đã.
Tôi 33 tuổi, sống và làm việc tại Hà Nội (quê tôi ở tỉnh). Vợ chồng bác họ của tôi sống cách nhà tôi tại Hà Nội khoảng 15 km. Hai bác gần 80 tuổi, hiện chỉ có hai bác sống với nhau do con cái sống ở tỉnh khác (bác có hai người con và đều đã lập gia đình). Bác trai tôi học vị...
Đọc thêmBạn trai chê bai tôi chỉ ngủ và chơi khi nghỉ dạy 3 tháng hè
Anh bảo tôi hành xử như trẻ con, có khi chẳng bằng trẻ con vì hè các bé còn làm bài tập hè, tôi chỉ ngủ với chơi.
Tôi 24 tuổi, được nhận xét là người hòa đồng, biết ăn nói và có chiều cao nổi bật 1m7, làm giáo viên và đã tích cóp được vài chục triệu đồng. Bạn trai kém tôi một tuổi, chúng tôi quen nhau từ thời cấp 3. Gần đây, chúng tôi bắt đầu liên lạc và trò chuyện lại, tôi...
Đọc thêmMẹ chồng châm chọc, chê bai khi tôi nhờ trông con
Giờ cứ nghĩ đến ngày tháng trước đây khi sinh bé đầu, sống cùng mẹ chồng, tôi lại rùng mình, thật đen tối, cái đó là bạo hành tinh thần.
Tôi đang suy nghĩ, đắn đo, không biết có nên nghỉ việc ở nhà chăm hai đứa con, một bé vào lớp một, một bé được vài tháng không? Gia đình tôi không khá giả, chồng thu nhập vừa phải, tôi đi làm chỉ được 5-6 triệu đồng. Mẹ chồng ở sát bên...
Đọc thêmChồng không bảo vệ khi tôi bị bạn thân anh chê bai
Tôi biết chồng nhu nhược và cả nể, anh xa nhà đi học từ nhỏ nên thân thiết với bạn bè và rất ít khi làm mất lòng bạn bè.
Tôi là tác giả bài: "Bạn thân độc hại ép chồng ly hôn tôi". Xin kể thêm câu chuyện của vợ chồng tôi. Sau khi bị chê và nói xấu là lười, chảnh, tôi đã không tiếp xúc với anh ta đến khi cưới là khoảng 4 năm. Hôm cưới, tôi chỉ nói từ cám ơn khi anh ta mừng quà...
Đọc thêmBạn trai chê bai vợ cũ dù cô ấy có những điểm hơn tôi
Cô ấy có một số tính cách không tốt, cư xử không đúng mực với anh, sao anh không góp ý mà đùng cái ly dị luôn?
Tôi 37 tuổi, bạn trai 42 tuổi. Tôi cũng như anh từng lập gia đình, đã ly dị và cùng chưa có con. Anh là người tài giỏi, có học thức, có bằng cấp của các trường đại học danh tiếng ở nước ngoài. Anh hiền lành, tốt bụng, đàng hoàng, rất có trách nhiệm với gia đình, được...
Đọc thêm