Home
Menu

Tôi kém cỏi khi 4 năm chỉ tiết kiệm được 150 triệu đồng

Các bạn trẻ hơn hoặc bằng tuổi kiếm mỗi tháng vài chục triệu đồng, đôi ba năm tích lũy vài trăm triệu đến cả tỷ đồng, tôi kém xa họ.
Tôi 28 tuổi, quê miền Tây, sống và làm việc tại Đồng Nai. Má tôi hơn 70 tuổi và các anh chị đều có gia đình, đang sống ở quê, gia cảnh không quá khó khăn nhưng cũng chỉ đủ ăn đủ mặc, dư không được nhiều. Thỉnh thoảng tôi gửi về cho má một chút tiền để chi tiêu và phụ xây cái này, sửa cái kia.
Tôi là người đồng tính nam, ngoại hình không được bắt mắt nên cảm thấy khó có tình yêu trong giới này, vì thế dự định sống một mình và tự lo cho bản thân. Lúc sắp tốt nghiệp đại học, tôi tham gia chương trình xuất khẩu lao động và làm việc tại Nhật, dự định khi tốt nghiệp sẽ đi sang đó sống và làm việc vài năm tích lũy, có dư thì về Việt Nam. Tuy nhiên, tôi lại bị bệnh lao ngay lúc đó nên không thể tiếp tục và phải trị bệnh 6 tháng. Sau khi trị hết bệnh và tốt nghiệp xong, tôi không có dự định đi sang Nhật làm việc nữa nên sống và làm việc tại Việt Nam cho tới bây giờ.
Tôi làm nhân viên kỹ thuật trong phòng thí nghiệm cho một tập đoàn lớn của Đức tại Việt Nam, chuyên về đo lường và phân tích, mức lương sau khi trừ bảo hiểm chỉ tầm 10-12 triệu đồng mỗi tháng, nếu thưởng thì thêm vài ba triệu đồng nhưng cũng không thường xuyên. Sau hơn 4 năm làm việc, tôi chỉ dành được hơn 150 triệu đồng. Công ty có đãi ngộ khá tốt, công việc không áp lực hay căng thẳng gì, không phải tăng ca thường xuyên và chỉ làm 8 tiếng mỗi ngày nhưng phải làm việc xoay ca liên tục. Tôi cảm thấy sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng nếu cứ tiếp tục như thế và công việc khó có thể học hỏi thêm được nữa.
Tôi thấy mình kém cỏi. Mọi người cùng tuổi hay các bạn trẻ hơn mình làm việc với mức lương vài ba chục triệu đồng mỗi tháng, sau 2-3 năm tích lũy tài sản vài trăm triệu hay cả tỷ đồng, chuẩn bị mua nhà mua đất, trong khi đó tôi vẫn chưa có gì. Tôi không giỏi kinh doanh hay đầu tư gì, cũng tính đầu tư chứng khoán nhưng không hiểu biết nhiều nên cũng chưa tham gia. Cuối tháng này tôi sẽ nghỉ việc để tìm công việc mới, có nhiều cơ hội thăng tiến cũng như phát triển bản thân. Tôi thấy mọi người sau khi nhảy việc, đều có thể tìm được công việc mới với mức lương cao hơn, công việc cũng tốt hơn và có nhiều cơ hội hơn, hy vọng mình cũng tìm được cơ hội như thế. Mong được chia sẻ với mọi người.
Quang Thành 26/05/2025

Chồng giận khi tôi chỉ muốn góp 150 triệu để bố anh chữa ung thư

Chúng tôi còn phải lo trả nợ nhà, lo chi tiêu hàng tháng và còn mẹ anh với bố mẹ tôi nữa.
Tôi 31 tuổi, chồng hơn hai tuổi, sống và làm việc ở Hà Nội. Tôi làm công ty ngoài lương cứng 30 triệu đồng. Chồng mới được tăng lương hai tháng nay lên 20 triệu đồng, trước đó 13 triệu. Chúng tôi có con gái tám tháng tuổi đang nhờ bà ngoại chăm. Bố mẹ hai bên làm nông, không có lương hưu. Chồng... Đọc thêm

Chồng bỏ cơ hội làm lương tháng 150 triệu đồng để gần vợ con

Hai vợ chồng cùng tiếc cơ hội đổi đời, về là có thể mua thêm xe hơi, đời sống cải thiện, nhưng đánh đổi lại vợ chồng xa nhau.
Tâm sự "Chồng an phận với thu nhập cả nhà 30 triệu đồng vì 'số anh không giàu'" nhận được nhiều quan tâm từ độc giả. Sau đây là những chia sẻ nổi bật.
Chồng bỏ cơ hội làm lương tháng 150 triệu đồng để gần vợ con
Nhà mình thu nhập hai vợ chồng... Đọc thêm

Có nên cho bạn thân vay 150 triệu đồng lo viện phí cho người yêu

Bạn trai bạn đang hôn mê, cần tiền chữa trị, bạn cần 150 triệu đồng hứa sẽ trả trong ba tháng vì còn phải thế chấp nhà.
Tôi có người bạn đồng nghiệp, cũng coi như bạn thân, chơi chung trong nhóm 4 người. Về bốn đứa chúng tôi, một người vừa lập gia đình, một người cưới hồi tháng 12 là tôi, một cô bạn chuẩn bị xây nhà, phải mượn ngân hàng 1,2 tỷ đồng, một người đang sống... Đọc thêm

Không sẵn sàng góp 150 triệu đồng xây nhà thờ ở quê chồng

Khi các bác báo số tiền cần đóng góp, vợ chồng tôi choáng váng, không biết nói gì, số tiền quá lớn, chắc phải cả năm tích góp.
Chồng tôi là con út trong gia đình có hai anh em trai, bố mẹ đều đã mất. Bác trai của chồng (đã mất) có 7 người con trai. Gia đình tôi "thoát ly", sống nơi khác, làm công ăn lương, trong khi anh trai chồng và các anh con nhà bác buôn bán ở quê. Nói về kinh tế, nhà tôi... Đọc thêm

25 tuổi, tôi bế tắc vì nợ 150 triệu đồng

Tôi bế tắc và dằn vặt về việc không làm chủ được mình, nợ nần xảy ra rồi còn dính vào cá độ bóng đá.
Tôi 25 tuổi, đang nợ nần chồng chất vì làm ăn thua lỗ, thêm việc cuối năm có dính vào cá độ bóng đá. Nợ đến nay đã lên con số 150 triệu đồng. Ban đầu chỉ kinh doanh đồ chơi từ việc mua đi bán lại, sau dần nhập từ Nhật về bán nhưng không may bị lỗ vốn, âm... Đọc thêm