Tôi khó sống với mẹ chồng vì có bầu trước cưới
Mẹ chồng ngày nào cũng soi mói: từ cách tôi ăn, cách tôi nằm, cách tôi chăm con.
Tôi lỡ có bầu trước khi cưới. Có lẽ ngay từ khoảnh khắc đó, trong mắt mẹ chồng, tôi đã là đứa con dâu không ra gì. Bà khinh tôi ra mặt, không nói nặng lời nhưng từng ánh nhìn, từng câu nói đều khiến tôi thấy tủi thân. Lễ nạp tài, ăn hỏi, bà chỉ chi đúng 10 triệu đồng rồi nói thẳng sẽ không giúp nuôi cháu. Hàng tháng, hai vợ chồng tôi còn phải đóng cho bà 3 triệu tiền ăn, tiền điện nước. Đám cưới cũng tự lo hết.
Bố mẹ tôi vì thương con, sợ cháu sinh ra không có bố nên đành cắn răng cho tôi về nhà chồng. Tôi biết bố mẹ đau lòng lắm, còn tôi vừa mang thai vừa sống trong cảm giác thấp thỏm, tự trách bản thân vì đã khiến mọi thứ thành ra như vậy. Chồng thương tôi, chịu khó, luôn đứng về phía vợ nhưng anh cũng rất khó xử vì mẹ. Mẹ chồng ngày nào cũng soi mói: từ cách tôi ăn, cách tôi nằm, cách tôi chăm con. Tôi mệt mỏi vô cùng. Có lúc tôi xin về ngoại cho đỡ ngột ngạt nhưng bà không cho.
Chúng tôi đang học dở thì có bầu nên phải nghỉ, kinh tế chưa ổn định. Chồng tôi xin mẹ để khi nào ổn hơn sẽ gửi tiền phụ giúp nhiều hơn nhưng bà không chịu nghe. Tôi mới sinh chưa được một tháng, không có sữa nên phải cho con uống sữa ngoài. Bà nói không nuôi con giúp, tôi cũng không dám ý kiến gì, vì con là do vợ chồng tôi sinh ra. Nhưng có những chuyện nhỏ làm tôi đau lòng lắm. Bà mua quần áo cho con của bạn bà, còn cháu ruột của bà thì không. Nhiều đêm ôm con khóc thầm, tôi tự hỏi không biết rồi cuộc sống sau này sẽ ra sao. Tôi chỉ mong có một chút cảm thông, một chút nhẹ nhàng để còn có sức mà làm mẹ, làm vợ, chứ cứ thế này, tôi thật sự rất mệt mỏi.
Thanh Hà 01/02/2026Tôi khó sống với mẹ chồng vì có bầu trước cưới
Mẹ chồng ngày nào cũng soi mói: từ cách tôi ăn, cách tôi nằm, cách tôi chăm con.
Tôi lỡ có bầu trước khi cưới. Có lẽ ngay từ khoảnh khắc đó, trong mắt mẹ chồng, tôi đã là đứa con dâu không ra gì. Bà khinh tôi ra mặt, không nói nặng lời nhưng từng ánh nhìn, từng câu nói đều khiến tôi thấy tủi thân. Lễ nạp tài, ăn hỏi, bà chỉ chi đúng 10 triệu đồng rồi nói thẳng sẽ không giúp nuôi...
Đọc thêmNhà bạn trai muốn tháng sau cưới chạy bầu nhưng em chưa dám nói với bố mẹ
Em đang là sinh viên đại học năm thứ ba, hiện mang bầu hơn 3 tháng.
Người yêu là sinh viên năm thứ tư, cùng tỉnh, cách nhà em 60 km. Chuyện này đến với em ngoài dự tính nên đến giờ em vẫn chưa dám nói với bố mẹ. Người yêu em và gia đình bên đó đã biết chuyện. Gia đình anh cũng đã đi xem ngày và nói rằng tháng sau là hợp nhất để hai đứa cưới, vì những tháng sau nữa đều không tốt,...
Đọc thêmBầu 4 tháng, tôi phát hiện chồng lén bán vàng cưới trả nợ
Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi thấy ngột ngạt và lãng phí cuộc sống gia đình, tuổi trẻ nhưng tôi còn yêu anh.
Tôi 30 tuổi, chồng 34 tuổi. Tôi làm nhân viên văn phòng, lương thấp; chồng làm lương cũng không khá hơn tôi. Chúng tôi lấy nhau được gần 3 năm, có con gái gần hai tuổi. Vợ chồng tôi ở chung với bố mẹ chồng và em trai chồng. Ông bà rất tốt, phụ giúp vợ chồng tôi cả về vật...
Đọc thêmBạn gái có bầu nhưng không thích cưới, chỉ cần tôi chu cấp
Tôi là tác giả bài: "Bị bạn gái tát vì xúc phạm người yêu cũ của em", xin chia sẻ thêm thông tin với các bạn.
Tôi là tác giả bài: "Bị bạn gái tát vì xúc phạm người yêu cũ của em", xin chia sẻ thêm thông tin với các bạn. Bạn gái tôi ngoài việc hơi sống ảo thì ngoài đời cũng khá tốt, sống khép kín, không thấy giao lưu nhiều, ít bạn. Về một người yêu cũ, tôi không thấy em gặp ngoài...
Đọc thêmBạn trai cưới vợ khi mới quen và cô ấy có bầu
Tôi hy vọng ở anh rất nhiều, thậm chí còn lên kế hoạch trong tương lai cho cả hai nhưng anh đã bỏ rơi tôi với vết thương lòng.
Một mình tôi gặm nhấm nỗi đau anh để lại, không chỉ đau mà có cả sự tổn thương nghiêm trọng. Tôi gần như rơi vào tuyệt vọng, cảm thấy cuộc sống này không có ý nghĩa nữa. Tôi đau đớn và gào thét mà anh vẫn coi như không có gì. Chỉ trong vòng một tháng, tôi...
Đọc thêm