Home
Menu

Cứ cãi nhau, chồng lại đòi số tiền đã đưa tôi

Tôi cảm thấy anh coi trọng đồng tiền, những khi động đến tiền bạc, anh tỏ ra căng thẳng, không muốn đưa tiền cho vợ giữ.
Vợ chồng tôi kết hôn gần năm năm, có một bé đáng yêu. Sự xuất hiện của con giống như sợi dây hàn gắn lại tình cảm gia đình chực chờ đổ vỡ. Chồng không có kinh tế, cưới vợ đến nay vẫn chưa trả xong nợ ngân hàng vay cưới. Tôi tay trắng vào đời, không có sự hậu thuẫn từ gia đình. Không chối cãi việc tiền nong đã khiến gia đình lục đục nhiều phen, lại thêm vấn đề muôn thuở mà nàng dâu nào cũng gặp phải. Mẹ chồng cưới dâu không tốn phân vàng nào, lại rào trước bằng cách nói với nhiều người, kể cả chồng tôi rằng tôi đòi hưởng tài sản của cha mẹ, khi cả hai cưới không lâu.
Tôi ít nói, ba năm đầu cũng cơm nước, nhà cửa nhưng vẫn bị ông bà nói xấu nên về sau tôi nản, không nhiệt tình như trước. Tôi thừa nhận bản thân không khéo léo trong ăn nói. Bà chê bai sau lưng tôi nhiều điều, nhưng con gái bà lấy chồng, bà không muốn con gái làm dâu hay việc nhà chồng, muốn con rể phải dưới cơ. Cũng may chồng tôi nhận thấy và ra ở riêng. Bên nội thương cháu, chăm lo từ khi bé lọt lòng vì bên ngoại không có điều kiện. Vợ chồng tôi thường xuyên đi làm xa một tuần, có khi 2-3 tuần mới về nhà thăm con. Đến nay, chúng tôi đã đổi công việc khác, có thời gian bên con.
Có điều tôi vẫn trăn trở, người đàn ông này có thật sự thương yêu mình hay không? Anh hơn 30 tuổi, lớn hơn tôi bốn tuổi, ít nói, hiền nhưng cục tính, giỏi việc đi chợ nấu ăn, biết phụ vợ việc nhà, thương con. Chỉ có hai điều tôi chưa chấp nhận được ở anh. Anh thích nhậu, khi nhậu với ai đều nói tôi biết nhưng thi thoảng vẫn giấu. Tôi biết anh chỉ nhậu với bạn bè thân, ai cũng đàng hoàng chăm lo vợ con, không phát sinh tệ nạn nhưng không thích anh nói dối.
Hơn nữa, tôi cảm thấy anh coi trọng đồng tiền, những khi động đến tiền bạc, anh tỏ ra căng thẳng, không muốn đưa tiền cho vợ giữ. Anh có đưa nhưng không mấy khi, lúc cự cãi thì đòi lại một phần. Nhiều lúc tôi muốn giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này vì nghĩ họ coi trọng đồng tiền hơn. Không có họ, tôi vẫn có kinh tế đủ nuôi con, chỉ sợ bé con thiệt thòi. Ngoài việc nhậu và động đến tiền, anh hiền và đối xử với vợ con tốt. Tôi phải làm sao?
Thanh Trúc 15/10/2024

Cứ cãi nhau, chồng lại 'bỏ đói' tôi

Anh không cần vợ, xem trên web rồi tự xử, kiểu có vợ hay không đều được, cãi nhau là "bỏ đói" vợ.
Tôi và chồng kết hôn được 13 năm, học cùng lớp, học xong là kết hôn và sinh luôn con đầu lòng trong khi cả hai còn khá trẻ, không biết gì. Lúc đó kinh tế cực khó khăn nhưng vợ chồng thương yêu nhau. Giờ đã hai bé trai, một gái, kinh tế phải nói nhiều người ngưỡng mộ. Vợ chồng tôi... Đọc thêm

Chồng vứt nhẫn cưới, đòi ly dị dù chỉ cãi nhau vặt vãnh

Sống với anh ta hơn 10 năm, tôi từ một người hay cười, vui vẻ và lạc quan trở nên tiêu cực..
Sống với anh ta hơn 10 năm, tôi từ một người hay cười, vui vẻ và lạc quan trở nên tiêu cực. Tôi thấy bản thân càng ngày càng tệ hơn so với trước khi lấy chồng. Mười năm hôn nhân, tôi sống trong nước mắt, bất kể vì chuyện gì thì sau cùng tôi là người sai. Anh ta nói với tôi, chỉ cần lúc... Đọc thêm

Cứ cãi nhau là vợ đòi ly hôn

Dù cãi nhau to hay nhỏ, gay gắt hay lạnh lùng, kết thúc vợ tôi đều nói: "Không muốn sống chung thì ly hôn đi".
Tôi 35 tuổi, kết hôn được sáu năm, có hai con, một gái, một trai. Vợ kém tôi một tuổi, cả hai đều là công chức nhà nước. Mọi người nhìn vào đều thấy gia đình tôi mãn nguyện khi kinh tế ổn định, nhà cửa xe cộ đều có, con cái đủ nếp đủ tẻ. Nhưng chỉ người trong cuộc... Đọc thêm

Mỗi lần cãi nhau với tôi, anh lại vay tiền đi chơi cờ bạc

Anh chụp ảnh gửi tôi mỗi khi vay tiền chơi cờ bạc rồi hỏi tôi vừa lòng chưa.
Lúc mới quen, anh tốt với tôi lắm, thường xuyên nhắn tin và mua đồ tặng tôi, chở tôi đi chơi. Sau này anh chơi tài xỉu trên mạng thua, phải bán đất trả nợ, trả xong hết rồi tôi nghĩ anh không tái diễn nữa, không ngờ anh chơi thêm hai lần, giờ từ từ trả nợ. Mỗi lần tôi và anh gây lộn, anh lại mượn tiền... Đọc thêm

Bạn gái từ chối ngủ lại nhà người yêu mỗi lần hai đứa gặp nhau

Em đề nghị bạn gái về nhà mình ngủ lại cho tiết kiệm, nhất là khi ba mẹ em cũng biết mối quan hệ hai đứa, không định kiến gì.
Em là sinh viên năm cuối, đang yêu xa. Mỗi lần bạn gái từ xa về thăm, hai đứa thường thuê khách sạn để nghỉ lại, tuy nhiên chi phí cho mỗi lần như vậy khá cao, gây áp lực không nhỏ về tài chính. Vì vậy, em từng đề nghị bạn gái về nhà mình ngủ lại cho... Đọc thêm