Bạn gái đòi bồi thường thanh xuân hai năm yêu tôi khi cãi nhau to
Một lần chúng tôi cãi nhau, giận nhau đến mức căng thẳng, cô ấy chuyển sang bắt đền tôi hai năm yêu đương vô ích.
Tôi với cô ấy yêu nhau được hơn hai năm, tiến triển tốt. Cô ấy quản lý tôi khá chặt, nếu không trao đổi thường xuyên sẽ bị giận hờn, thậm chí xưng hô nặng nề. Ngược lại tôi không thấy cô ấy bên ngoài có mối quan hệ nào. Về quá khứ, cô ấy có tầm ba người yêu cũ, hiện tại tôi thấy các người yêu cũ này đều không kết bạn với cô ấy, chỉ đang ở chế độ gửi yêu cầu kết bạn. Trong các người yêu cũ, có một cậu tỏ ra rất quyết liệt trong việc kết nối lại dù chia tay nhiều năm. Có thể cậu ta và cô ấy từng bên nhau như vợ chồng nhiều năm. Nhiều lần cô ấy cho tôi xem cậu ta nhắn tin hỏi thăm, xưng hô như kiểu đang sở hữu như: Mập ơi, đang làm gì đấy..., nhưng không thấy cô ấy phản hồi. Cô ấy kể trước khi đến với tôi, cậu ta từng cầu xin cô ấy không độc thân nữa, hãy kiếm một đứa con với cậu ta để sống.
Dù không tiếp xúc trực tiếp nữa, nhưng có điều rất bực mình là cô ấy hoàn toàn không muốn chặn cậu ta. Mỗi lần giận nhau với tôi, tuy không chủ động chat với cậu ta nhưng khi cậu ta thăm hỏi, lại trả lời như kiểu không có gì với tôi. Ví dụ cậu ta hỏi thăm đúng lúc đang giận nhau, cô ấy tương tác, "thả thính" lại kiểu: Hôm nay anh lại lôi ảnh avatar do em chụp lên đấy à? Tôi hỏi sao không chấm dứt đi, cô ấy bảo dù sao cũng yêu nhau lâu dài và cũng vì cô ấy mà cậu ta có một lựa chọn công việc trong cuộc sống đáng lẽ tốt hơn nên cũng nể cậu ta mà không chặn. Nói thêm, trước đây (thời chưa yêu tôi) đã chặn nhiều lần nhưng cậu ta dùng nhiều nick nên không chặn nữa.
Chính người yêu cũ của cô ấy (trước khi đến với tôi) rất cáu gắt với cô ấy vì chuyện cậu ta nhắn tin quá nhiều lần. Có một lần, thời mới yêu, cậu ta gọi điện, cô ấy trả lời một cách bình thản trước mặt tôi, tất nhiên không tỏ vẻ gì là tình cảm. Lúc ấy tôi mới yêu nên không biết mối quan hệ với cậu ấy là thế nào. Đỉnh điểm có một lần chúng tôi cãi nhau, giận nhau đến mức căng thẳng, cô ấy chuyển sang bắt đền tôi hai năm yêu đương vô ích, đòi bồi thường thời gian thanh xuân đã yêu tôi. Tôi cáu lên "bồi thường thì em đi mà đòi các người yêu cũ bồi thường, đặc biệt thời gian yêu đương với cậu ta đang ở độ tuổi U30 mới gọi là thanh xuân".
Cô ấy dọa tôi, làm hành động láo nếu không bồi thường, tôi cũng nói lại nếu không dừng, tôi sẽ nhắn cho cậu ta bồi thường, vì tôi biết cô ấy cực kỳ bảo vệ cậu này. Kết cục, cô ấy nhắn tin cho cậu ta bảo không được nghe máy của tôi và nói thêm "Anh ơi, anh đừng nghe máy của thằng điên ấy". Tôi biết cô ấy khi không kiềm chế được, thường không kiểm soát được hành động. Sau này khi tôi hỏi lại sao lại nhắn như vậy, cô ấy bảo không kiềm chế được cơn giận dữ. Không biết tôi làm vậy có đúng không và tình yêu này liệu có đi đến đâu với hoàn cảnh này? Liệu tôi có quan tâm quá khứ của cô ấy quá không?
Đức Thành 15/10/2025Yêu giả vờ và cái giá tôi phải trả ở thanh xuân
Tôi vẫn nhớ ánh mắt người con gái ấy, ngày tôi đứng yên, không nói lời nào, còn cô mỉm cười, không biết là nhẹ nhõm hay buông bỏ.
Có những ký ức không cần lý giải, chỉ cần mỉm cười mỗi khi nhớ lại, là đủ hiểu mình từng sống thật đậm sâu trong những tháng năm ngây dại. Buổi họp lớp vừa rồi, khi tất cả cùng tụ họp đông đủ sau bao năm xa cách, tôi bất chợt nhìn lại chính...
Đọc thêmTiếc 10 năm thanh xuân bên người chồng tệ bạc
Giờ đây tôi chỉ muốn khỏe mạnh, đi làm kiếm tiền lo cho con đầy đủ và trưởng thành, làm sao để con ít tổn thương nhất.
Tôi vừa kết thúc hôn nhân mười năm của mình. Viết lên đây không phải còn nuối tiếc nhưng một giai đoạn đi qua vẫn đọng lại trong tôi chút tiếc nuối. Không phải tiếc người chồng vũ phu, gia trưởng, ghen tuông, đa nghi mà tôi thấy tiếc cho bản thân mười năm thanh...
Đọc thêmCả thanh xuân đóng góp cho gia đình, giờ có nên xin đất của bố mẹ
Tôi là nữ, ở giữa, có chị cả và em trai, 35 tuổi, bố mẹ làm nông nên khá vất vả.
Giờ chúng tôi đã trưởng thành, đi làm, có công việc ổn định nên cũng đỡ. Chị và em tôi đều có gia đình hạnh phúc, chỉ tôi hôn nhân không hạnh phúc, đã ly hôn và đang ở cùng bố mẹ với gia đình em trai trên đất của ông bà. Cuộc sống hiện tại tuy có lúc hơi phức tạp nhưng vẫn ổn. Tôi có con trai...
Đọc thêmKhông cãi vã, không phải bội nhưng chẳng thể cưới nhau
Chúng tôi đến bên nhau bằng sự chân thành, rời đi trong tôn trọng vì khác biệt lớn về quan điểm sống, không thể đi đến cuối cùng.
Tôi và em từng có những ngày tháng thật đẹp bên nhau. Chúng tôi không cãi vã, không làm tổn thương nhau bằng lời nói hay hành động. Mọi thứ giữa chúng tôi diễn ra nhẹ nhàng, sâu sắc, như hai người bạn đồng hành đang chậm rãi tìm hiểu nhau, từng bước...
Đọc thêmBảy tháng yêu nhau, bạn gái hai lần phản bội tôi
Em bảo trên mạng chỉ là ảo, chưa yêu đương gì, nói không xứng với tôi; tôi lại mủi lòng, ôm em nhưng lòng đau như cắt.
Tôi 23 tuổi, bạn gái bằng tuổi, tôi ở Hà Nội và em ở Hải Dương. Chúng tôi yêu nhau 7 tháng, rất hạnh phúc, vui buồn đều có nhau và yêu thương nhau rất nhiều. Em là nguời con gái rất lôi cuốn và dễ thương. Chúng tôi yêu nhau khi tôi vừa chia tay người cũ và tôi lại là...
Đọc thêm