Home
Menu

Hết năm, tôi sẽ ly hôn chồng

Gần đây, tôi suy nghĩ nhiều về định hướng công việc cũng như cuộc sống mà chưa tìm được lối thoát.
Từ nhỏ đến lớn, tôi chăm lo học tập, cũng tốt nghiệp đại học mức khá. Trước đây dù có hơi ít nói nhưng tôi không đến mức tự ti, lo lắng vô cớ như bây giờ. Lúc mang thai đến khi sinh, tôi biết chồng không chung thủy nên dần dần trở nên lầm lì, ít nói và hay cáu gắt với chồng hơn. Thêm nữa, chúng tôi ở nhờ nhà em chồng nên gần như bị phụ thuộc nhiều về kinh tế. Những áp lực bủa vây khiến tôi bị trầm cảm, rối loạn lo âu.
Hết năm tôi dự định sẽ đưa con về bên ngoại và ly hôn chồng. Nhưng tôi lo lắng với tình trạng sức khỏe và tinh thần hiện tại, con sẽ bị ảnh hưởng tính cách về sau này. Còn cho con ở với bố tính tình nóng nảy, hay quát tháo, tôi cũng không thấy yên tâm.
Gần đây, tôi đi làm lại ngành dịch vụ, công việc vừa sale vừa chăm sóc khách hàng. Có đồng nghiệp bằng tuổi vào trước tôi, rất được lòng mọi người và làm được việc. Tôi cảm giác mình đang bị bắt nạt nơi công sở vì hiền và yếu đuối quá. Việc tranh giành khách hàng diễn ra thường xuyên. Tôi cảm thấy áp lực doanh số, thêm bất lực trước đồng nghiệp xấu tính. Sắp hết thời gian thử việc, tôi phân vân nên ở lại làm tiếp hay sẽ nghỉ việc. Mong được độc giả chia sẻ.
Thùy Dung 10/08/2025

Chồng không muốn ly hôn dù biết tôi hết yêu

Chồng không có tiếng nói trong nhà, không bảo vệ vợ khi tôi mang bầu, hàng đêm anh đi chơi, tôi chỉ biết ngồi một mình khóc ở ban công.
Tôi đi làm 3 năm thì anh đề nghị tôi nghỉ việc và cưới, sau đó sẽ về phụ anh ở cơ sở kinh doanh của gia đình. Anh là con trai duy nhất, không được ra riêng. Tôi lấy anh, về làm dâu ở một nơi xa lạ, không có ai bên cạnh. Điều tôi không hề suy nghĩ là... Đọc thêm

Hết yêu chồng nhưng không muốn ly hôn

Anh cũng không còn tình cảm với tôi, nói dù sống chung nhưng vợ chồng coi nhau như người lạ sống chung nhà.
Tôi và chồng kết hôn được 8 năm, có với nhau hai bé, sống ở một thành phố nhỏ. Tôi đi làm trong khu công nghiệp gần nhà với mức lương 19 triệu đồng. Cuộc sống của gia đình tôi bên ngoài bình lặng nhưng bên trong đầy giông bão. Chúng tôi kết hôn khá vội vàng. Sau cưới, tôi mới... Đọc thêm

Tiền tiết kiệm trong hai năm của vợ chồng tôi gần hết

Đầu óc tôi luôn nghĩ về số tiền đã mất, làm sao để kiếm lại được, suy sụp, tuyệt vọng, nhiều lúc nghĩ quẩn để thoát khỏi cảnh này.
Tôi sinh năm 1996, vợ bằng tuổi. Tôi là kĩ sư ở một công ty Nhật Bản tại TP HCM. Những năm gần đây công ty làm ăn thuận lợi nên tài chính của tôi cũng tốt lên. Trong vòng hai năm, tiền tiết kiệm của tôi tăng lên 600 triệu đồng. Vì mong muốn kiếm... Đọc thêm

Sống chung 3 năm, tôi hết chịu nổi chồng

Anh sống rất bừa bộn, thân thể dơ bẩn, làm việc cứ từ từ, việc làm thì sáng hẹn chiều, chiều hẹn mai.
Tôi 45 tuổi, từng ly hôn, đang chung sống với người đàn ông hơn 8 tuổi. Tôi không có con riêng và cũng không có con chung. Chúng tôi ghép lại cùng nhau mua đất xây nhà, làm kinh tế ở một nơi mới (không phải quê của cả hai). Người đàn ông này ngược với tôi về tính cách. Tôi luôn... Đọc thêm

12 năm chưa đón con về, chị chồng định gửi chúng tôi đến hết lớp 12

Thực sự tôi cảm thấy stress vì ở tuổi này cháu lớn rất bướng, ông bà nói đều không nghe lời.
Tôi không hiểu chị chồng nghĩ gì mà sinh hai con ra, cứ được vài tháng lại bế lên nhà bố mẹ chồng tôi, nhờ chúng tôi chăm để vợ chồng chị đi làm ăn. Gia đình chị không phải diện khó khăn, nhà cửa khang trang, đầy đủ, không thiếu thứ gì. Nhưng vợ chồng chị luôn tìm những cơ hội kiếm... Đọc thêm