Nếu phải đi làm cách nhà 200 km, tôi có nên nghỉ việc ở tuổi 41
Tôi rất bế tắc và chán nản, có nên xin nghỉ việc ổn định rồi về tìm chỗ mới gần nhà và làm lại từ đầu không?
Tôi là nữ, 41 tuổi, đang là công chức. Năm 2025, trước khi sáp nhập tôi làm phó phụ trách một phòng ban ở cơ quan cách nhà 10 km. Khi sáp nhập, văn phòng mới cách nhà tôi 40 km, tôi sẽ phải chấp nhận một ngày đi đi đi về khoảng 80 km hoặc thuê nhà ở lại tốn khoảng 3-4 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm chi phí phát sinh thêm. Nhà ở hiện tại tôi đang nợ, phải trả góp mỗi tháng khoảng 3 triệu đồng. Vì thế tôi chấp nhận về làm phó phụ trách cơ sở khác cách nhà hơn 70 km nhưng có nhà công vụ.
Sau đó sáp nhập tỉnh, cơ sở tôi lại chuyển sang đơn vị mới có văn phòng cách nhà 200 km. Tôi vẫn làm ở cơ sở cách nhà 70 km nhưng mỗi lần đi đến cơ quan hay về nhà tôi đều rất đuối sức, không đi được đâu vào cuối tuần. Người thân tôi đều ở tỉnh lân cận, cách nhà tôi khoảng 30-40 km. Ở văn phòng mới luôn có ý chuyển tôi về làm văn phòng cách nhà 200 km. Tôi cảm thấy rất bế tắc. Có nên xin nghỉ việc ổn định rồi về tìm công việc mới gần nhà và làm lại từ đầu không? Rất mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Ngọc Hà 10/03/2026Chuyển đến nơi cách nhà 200 km để có việc làm, có nên không
Con trai tôi học lớp 5, bé không có ba, chỉ có tôi chăm sóc, giờ chuyển đến nơi mới để dạy học tôi sẽ phải cân nhắc nhiều điều.
Tôi là nữ, 45 tuổi, giáo viên dạy cấp 3 từ năm 2001. Đến năm 2022 tôi phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, sức khỏe nguy kịch, phải nghỉ việc để nhập viện điều trị suốt hai năm, trong khoảng thời gian đó nhiều lần tưởng không qua khỏi. Đến năm 2024 may...
Đọc thêmBạn trai chưa có nhà và xe, lại cách 200 km, tôi có hối hận nếu cưới
Tôi kiếm tháng 25 triệu đồng, không thiếu nhưng cũng chẳng dư giả gì; anh là du học sinh mới về nước, chưa ổn định công việc.
Tôi 31 tuổi, yêu một anh cách hơn 200 km. Chúng tôi vốn là bạn của nhau được 5 năm, mới nhận lời yêu 3 tháng. Hai đứa chưa chính thức ra mắt đôi bên gia đình. Tôi về nhà anh chơi hai lần nên mọi người chỉ ngầm hiểu chúng tôi đang quen nhau. Anh là du học sinh...
Đọc thêmBạn trai tương lai sẽ thất vọng nếu tôi chỉ có 200 triệu đồng ở tuổi 35?
Tôi từng nghĩ đàn ông yêu thật lòng sẽ không quan tâm ngoại hình, tài chính, gia đình của bạn gái.
Tôi là tác giả bài: "Tôi sai khi nghĩ chỉ cần xinh đẹp, giỏi giang, độc thân cũng được". Đây là cơ hội để tôi nhìn nhận lại bản thân có gì và muốn gì. Khi viết bài trên, tâm trạng tôi không tốt và cũng chưa nói rõ vài điều, gây tranh cãi. Tôi xin chia sẻ thêm. Quan điểm của tôi từ...
Đọc thêmBạn trai dọa tung ảnh nóng nếu tôi không vay 200 triệu cho anh
Sau vài ngày vay tôi 300 triệu đồng, anh lại hỏi vay thêm 200 triệu nữa nhưng tôi không còn khả năng.
Tôi quen anh, là chủ một cơ sở kinh doanh nhỏ, trước đây làm ăn khá ổn định, thu nhập đều. Nhưng từ đầu năm đến nay, công việc sa sút, nhiều tháng gần như hòa vốn hoặc thua lỗ. Gần đây anh vay tôi 300 triệu đồng để nhập hàng, nói là khách chưa thanh toán nên thiếu vốn. Tôi tin tưởng...
Đọc thêmTôi nên làm gì nếu nghỉ việc ở tuổi 36
Lương 9 triệu đồng chưa trừ bảo hiểm, tôi cũng chán đi làm công ty, nhiều khi thấy mình sống thật vô nghĩa.
Tôi 36 tuổi, mới lấy chồng, chưa có con, đang sống ở một phường xa trung tâm thành phố Đồng Nai. Hiện tại tôi làm công ty cổ phần có vốn nhà nước, chồng làm công chức phường. Năm nay công ty tôi bị sát nhập với một công ty cùng hệ thống, cách nhà 30 km. Đặc thù công việc tôi...
Đọc thêm