Home
Menu

Chuyển đến nơi cách nhà 200 km để có việc làm, có nên không

Con trai tôi học lớp 5, bé không có ba, chỉ có tôi chăm sóc, giờ chuyển đến nơi mới để dạy học tôi sẽ phải cân nhắc nhiều điều.
Tôi là nữ, 45 tuổi, giáo viên dạy cấp 3 từ năm 2001. Đến năm 2022 tôi phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, sức khỏe nguy kịch, phải nghỉ việc để nhập viện điều trị suốt hai năm, trong khoảng thời gian đó nhiều lần tưởng không qua khỏi. Đến năm 2024 may mắn sức khỏe tôi ổn định. Do kinh tế gia đình cũng khó khăn và tình yêu nghề vẫn tha thiết, tôi lại đi tìm việc làm, xin làm giáo viên hợp đồng ở một trường gần nhà.
Năm nay, trường không thiếu giáo viên nên tôi không có chỗ dạy, xin về làm trưởng thôn với thu nhập rất thấp. Vừa rồi tôi đã dự thi tuyển giáo viên ở một tỉnh xa, cách nhà hơn 200 km, do tỉnh bạn thiếu giáo viên trầm trọng nên tôi may mắn trúng tuyển. Khi biết mình có cơ hội trở lại nghề, tôi hạnh phúc vỡ òa nhưng tôi chưa nhận nhiệm sở vì còn một số khó khăn về hoàn cảnh gia đình.
Tôi có một bé trai học lớp 5, bé không có ba, chỉ có tôi chăm sóc. Nếu tôi nhận nhiệm sở thì phải chuyển trường cho bé. Tôi có hỏi trường nơi đến, được trả lời chỉ nhận chuyển đến từ đầu năm hoặc kết thúc học kỳ, không nhận ở nửa học kỳ (tháng 11 tôi mới được phân công).
Giờ tôi rất phân vân: Xin nghỉ làm trưởng thôn, chuyển trường cho con ngay bây giờ, đến đó chờ ngày nhận quyết định phân công. Không nhận nhiệm sở, ở quê vừa làm trưởng thôn vừa đưa đón con đi học, không phải chuyển trường ảnh hưởng việc học của con, chấp nhận đồng lương ít ỏi, mẹ con phải đắp đổi qua ngày. Xin mọi người cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn bạn đọc.
Nhã Quyên 08/09/2025

Nếu phải đi làm cách nhà 200 km, tôi có nên nghỉ việc ở tuổi 41

Tôi rất bế tắc và chán nản, có nên xin nghỉ việc ổn định rồi về tìm chỗ mới gần nhà và làm lại từ đầu không?
Tôi là nữ, 41 tuổi, đang là công chức. Năm 2025, trước khi sáp nhập tôi làm phó phụ trách một phòng ban ở cơ quan cách nhà 10 km. Khi sáp nhập, văn phòng mới cách nhà tôi 40 km, tôi sẽ phải chấp nhận một ngày đi đi đi về khoảng 80 km hoặc thuê nhà ở lại tốn khoảng 3-4... Đọc thêm

Có nên theo chồng đến sống ở nơi thiếu tiện ích

Chỗ chồng tôi đang ở và làm hiện tại hơi thưa người, tiện ích lại hơi ít, trường mầm non gần nhà nhất cách khoảng 3km, bệnh viện khá xa.
Hiện tại tôi phân vân giữa hai con đường, vào Nam ở cùng chồng hay ở lại quê. Nói thêm về hoàn cảnh hiện tại, tôi 30 tuổi, là nhân viên văn phòng ở khu công nghiệp, lương sau bảo hiểm được 10 triệu đồng. Chồng mới chuyển vào Nam làm giám sát... Đọc thêm

Cao 1m8, lương tháng 200 triệu đồng vẫn lo sợ độc thân đến già

Tôi lo lắng không tìm được cô gái như mong muốn để có thể yêu đến già.
Tôi là nam, 28 tuổi, người miền Tây, độc thân hơn hai năm do đi làm ở nước ngoài, lương net mỗi tháng hơn 200 triệu đồng, cao hơn 1m8, nếu mặt không mụn thâm thì sẽ đẹp trai. Tính tôi vui vẻ, nhây, thoải mái, sống tiết kiệm, không có nhu cầu chi tiêu gì nhiều. Trước đây tôi chỉ đọc báo để có thêm thông tin,... Đọc thêm

Vợ hay mang chuyện nhà đi kể khắp nơi

Nhiều dịp đi cà phê với bạn bè, vợ kể đủ chuyện trong nhà: chồng hay quên ngày kỷ niệm, lười phụ giúp việc bếp núc, chuyện nhà chồng,...
Tôi 42 tuổi, kết hôn 15 năm, có hai con đang tuổi đi học. Vợ chồng sống ở thành phố, kinh tế tạm đủ, nhiều khi có cãi vã về chuyện tiền bạc, nuôi dạy con. Những mâu thuẫn ấy, tôi nghĩ chỉ nên giữ trong nhà, ai ngờ vợ lại có thói quen đem ra... Đọc thêm

Mối tình đầu bỏ rơi tôi nơi xứ người để đến với cô gái khác

Người con gái thầm crush bạn trai tôi dần dần tìm được lối vào trái tim anh, thay thế tôi, đường đường chính chính trở thành bạn gái anh.
Năm 16 tuổi, tôi du học xa nhà nửa vòng trái đất, đó là hồi những năm 2010. Tôi đã gặp người yêu thanh xuân vườn trường của mình. Mọi thứ diễn ra như định mệnh an bài, khi tôi biết bạn cũng là người Hà Nội. Nếu như có điều gì kết nối du... Đọc thêm