Có nên theo chồng đến sống ở nơi thiếu tiện ích
Chỗ chồng tôi đang ở và làm hiện tại hơi thưa người, tiện ích lại hơi ít, trường mầm non gần nhà nhất cách khoảng 3km, bệnh viện khá xa.
Hiện tại tôi phân vân giữa hai con đường, vào Nam ở cùng chồng hay ở lại quê. Nói thêm về hoàn cảnh hiện tại, tôi 30 tuổi, là nhân viên văn phòng ở khu công nghiệp, lương sau bảo hiểm được 10 triệu đồng. Chồng mới chuyển vào Nam làm giám sát khai thác, thu nhập tầm 30 triệu đồng, tiền ăn không mất, cũng không chi tiêu gì nhiều.
Tôi và hai con, con gái 4 tuổi, con trai một tuổi đang ở ngoài quê với mẹ chồng. Mẹ chồng biết chăm và rất yêu thương con cháu, tôi ở với bà khá thoải mái, đôi khi có những cái khác nhau về ăn uống hoặc quan điểm nhưng không đáng kể. Nói chung, tôi với mẹ chồng sống khá hợp nhau, mẹ giúp trông bé thứ hai khi tôi đi làm. Hàng tháng tôi vẫn biếu bà tiền và đi chợ nấu cơm. Nếu con ốm hoặc tôi làm thứ 7, sẽ nhờ mẹ đẻ ra cùng mẹ chồng tôi trông hai cháu. Chồng tôi mới vào Nam hơn một tháng, dự kiến làm vài năm trong đó để vừa tích vốn vừa có thêm cơ hội sau này.
Ban ngày chồng làm, chiều tối khá rảnh, nếu có thể ở gần vợ con sẽ cùng tôi chăm con buổi tối. Trước đây khi ở nhà, chồng tôi vẫn cùng trông con hoặc nấu cơm rửa bát. Anh cũng muốn cả nhà vào ở cùng nhau để tôi đỡ vất vả. Thêm nữa, con thứ hai nhà tôi hay ốm khi trời trở lạnh hoặc nồm, hanh, dễ bị bệnh về đường hô hấp. Thời tiết là lý do tôi suy nghĩ có nên vào cùng chồng hay không. Có điều, chỗ chồng tôi đang ở và làm hiện tại hơi thưa người, tiện ích lại hơi ít, trường mầm non gần nhà nhất cách khoảng 3km, bệnh viện cũng khá xa, bù lại nhiều cây trái và khí hậu trong lành.
Tôi đang ở thị xã, tiện ích đầy đủ, rất tiện mỗi khi có nhu cầu gì. Thêm nữa nếu vào trong Nam tôi sẽ phải nghỉ công việc hiện tại khá ổn định và nhàn, bảo hiểm 100% lương, chế độ tốt. Vào trong kia, tôi cũng chưa biết sẽ làm gì vì nơi đó đúng kiểu làng quê sông nước, không phát triển dịch vụ gì nhiều, tối sẽ ở nhà trông con hoặc làm thêm online hay là có thể nấu gì đó bán, mở quán tạp hóa. Tôi đang cân nhắc, không biết nên chọn như nào để hợp lý cho tương lai của mình và con. Ở gần chồng để gia đình quây quần con cái khỏe mạnh hay ở quê xa chồng nhưng có công việc? Mong mọi người đóng góp ý kiến để tôi có thể tham khảo. Chân thành cảm ơn.
Hồng Hân 26/03/2025Bố không chịu sửa nhà dù con cái thiếu nơi ngủ
Mỗi lần về nhà chơi hay lễ tết ở lại nhiều ngày, em tôi phải lấy nệm ra trải để nhường giường cho anh chị.
Gia đình tôi có bốn người. Hai chị em đi học và lập nghiệp ở xa, chỉ còn bố mẹ ở quê sống cùng nhau. Tôi lấy chồng và định cư ở một thành phố nhỏ, còn em trai tương lai sẽ về gần ở với bố mẹ. Mẹ tôi là giáo viên tiểu học, còn bố làm nông. Tính bố cộc cằn, gia...
Đọc thêmVợ không để tôi thiếu thốn nhưng phải sống theo ý em
Tôi không được em chia sẻ bất kỳ điều gì, giống như em chỉ lợi dụng sự có mặt tôi trong cuộc sống của em.
Tôi 40 tuổi, em 35 tuổi, cưới được 9 năm và có bé trai 8 tuổi. Em là cô gái tỉnh lẻ lên Sài Gòn học và làm việc, sống độc lập, không phụ thuộc gia đình. Chúng tôi có chung hoàn cảnh là không có cha, tôi sống cùng gia đình sau của mẹ, còn em ở với ông bà. Có lẽ vì đồng cảm...
Đọc thêmVợ theo dõi tôi mọi lúc mọi nơi
Vợ để ý từ những vấn đề nhỏ nhất, ví dụ chỗ để chân xe máy ở vị trí người ngồi sau mà không gọn là cũng hỏi đến cùng.
Tôi 29 tuổi, kết hôn được 6 tháng; vợ 24 tuổi. Chúng tôi quen nhau khi được anh chị cùng tầng chung cư giới thiệu. Tôi phụ trách kinh doanh ở một công ty du lịch và lữ hành, vợ đang làm việc cho một công ty truyền thông. Chúng tôi có thời gian hẹn hò hai năm...
Đọc thêmMối tình đầu bỏ rơi tôi nơi xứ người để đến với cô gái khác
Người con gái thầm crush bạn trai tôi dần dần tìm được lối vào trái tim anh, thay thế tôi, đường đường chính chính trở thành bạn gái anh.
Năm 16 tuổi, tôi du học xa nhà nửa vòng trái đất, đó là hồi những năm 2010. Tôi đã gặp người yêu thanh xuân vườn trường của mình. Mọi thứ diễn ra như định mệnh an bài, khi tôi biết bạn cũng là người Hà Nội. Nếu như có điều gì kết nối du...
Đọc thêmMuốn chuyển nơi sống để tốt cho sức khỏe nhưng áy náy với cha mẹ
Thời tiết phía Nam hợp với tôi hơn nhiều, hơn hẳn khu vực miền núi tôi đang sống nhưng bố mẹ già rồi không thể theo tôi được.
Tôi 50 tuổi, làm kinh doanh ở một tỉnh miền núi, bị u tuyến giáp đã 5 năm, nay thêm đau khớp. Con trai tôi học trong Sài Gòn, tôi vào thăm con, thấy sức khỏe mình tốt hơn, xương khớp không còn đau nhức. Vì thế tôi muốn chuyển vào Sài Gòn ở nhưng kẹt nỗi còn...
Đọc thêm