Bố mẹ không chấp nhận chuyện bạn gái trả lại điện thoại tôi tặng
Tôi biết bạn gái làm vậy có lẽ vì tự ái nhưng giờ bố mẹ biết thì việc lại trở nên căng thẳng.
Tôi 32 tuổi, đang làm kỹ sư. Tôi quen bạn gái qua một người bạn chung, từ khi quen rồi yêu đến giờ được 6 năm. Chúng tôi đều làm việc ở thành phố, dự định cuối năm nay đăng ký kết hôn. Bạn gái tôi 29 tuổi, sống tình cảm, chịu khó và khá tiết kiệm. Dù gia đình không có điều kiện, không hỗ trợ được gì nhưng bạn gái chưa bao giờ kêu ca hay than phiền gì với tôi, luôn cố gắng nhất có thể để làm việc. Bố trước đây làm thầu xây dựng, mẹ bán hàng ăn nhỏ. Sau khi bố vướng rắc rối ở một công trình rồi nợ nần, gia đình phải vay tiền nhiều nơi để trả, từ đó cuộc sống liên tục phát sinh những chuyện không mong muốn.
Bố em tính nóng, mỗi khi uống rượu lại dễ nổi cáu. Hai em của em còn nhỏ, chưa có nghề nghiệp ổn định nên phần lớn chuyện trong nhà vẫn trông vào mẹ và em. Bạn gái tôi đi làm từ khá sớm, mỗi tháng có lương đều gửi về quê phần nhiều để giúp đỡ gia đình. Hơn ba năm yêu nhau, em quan tâm và yêu thương tôi rất nhiều. Tôi cũng yêu em nhưng luôn suy nghĩ về chuyện tài chính của gia đình em. Tôi không rõ gia đình em đã vay bao nhiêu, vay để làm những việc gì, giờ còn nợ nhiều không.
Mỗi lần tôi hỏi, em chỉ nói nợ rồi trả dần sẽ hết thôi. Em nói thế nên tôi cũng không gặng hỏi, sợ em buồn. Gia đình tôi hoàn toàn khác, bố mẹ đều nghỉ hưu, không vướng nợ nần, sống khá nguyên tắc và coi trọng chuyện gia đình. Từ khi biết tôi có bạn gái, bố mẹ luôn bảo tôi phải quan tâm, yêu thương em nhiều. Tôi đã đưa em về nhà hai lần. Mẹ tôi quý em lắm, bảo em lễ phép, có khuôn mặt phúc hậu, biết trước biết sau. Bố mẹ thậm chí còn giục tôi tính chuyện kết hôn, để bố mẹ sang nhà em gặp mặt nói chuyện người lớn.
Dịp lễ vừa rồi, tôi mua tặng em một chiếc điện thoại vì thấy máy của em dùng khá lâu rồi, thi thoảng bị treo. Vùa rồi, chúng tôi mâu thuẫn chút vì bạn gái lại phải gửi một khoản tiền lớn về quê. Tôi nói nếu gia đình cứ cần tiền liên tục thì sau này hai đứa sẽ rất khó tích lũy để mua nhà, lo cho cuộc sống riêng. Em buồn, khóc, cho rằng tôi có định kiến với gia đình em, coi trọng chuyện tiền bạc quá. Tôi cũng nóng nên nói vài câu nặng lời. Hai ngày sau, em trả lại tôi điện thoại, tình cờ bố mẹ tôi lại biết việc này.
Tôi biết bạn gái làm vậy có lẽ vì tự ái nhưng giờ bố mẹ biết thì việc lại trở nên căng thẳng. Bố mẹ cho rằng em làm vậy là không được, không thể chấp nhận, thái độ không tôn trọng bạn trai. Tôi giải thích rằng em chỉ giận dỗi rồi tự ái thôi, bố mẹ đừng đánh giá em như thế. Bố mẹ cũng không còn ý định sang nhà em thưa chuyện người lớn nữa. Giờ tôi phải làm sao cho bố mẹ hiểu và thông cảm cho em, không định kiến với em nữa.Thành Hưng 26/09/2026Bạn trai giận vì tôi từ chối mua điện thoại đời mới tặng anh
Mỗi lần nhận quà, anh cảm ơn rất ngọt ngào, thể hiện sự hạnh phúc rằng đồ người yêu tặng là vô giá.
Gần ba năm độc thân sau mối tình cũ, tôi quyết định mở lòng với anh. Anh hơn tôi hai tuổi, nói chuyện nhẹ nhàng, biết quan tâm và luôn tỏ ra là người đàn ông chín chắn. Anh bảo từng trải nên chỉ muốn tìm một mối quan hệ nghiêm túc để tính chuyện lâu dài. Chính sự điềm đạm...
Đọc thêmMỗi lần điện thoại rung, tôi sợ bạn trai lại tra khảo
Có lần tôi đề nghị tạm dừng để suy nghĩ, anh bảo nếu tôi rời đi thì đừng bao giờ quay lại; tôi sợ mất anh nên xuống nước.
Tôi 26 tuổi, bắt đầu hoài nghi về tình yêu và bản thân. Tôi từng có một mối tình kéo dài gần ba năm. Khi chia tay, tôi mất rất lâu mới trở lại cuộc sống bình thường. Tôi không muốn quen ai nữa, chỉ tập trung làm việc và chăm sóc mẹ. Ban ngày tôi làm nhân...
Đọc thêmTình cũ tặng gấu bông, tình mới tặng bình yên
Con mình vẫn chơi mấy chú gấu bông từ hồi mình với người cũ còn yêu nhau, chồng cũng không ghen.
Đọc bài: "Mối tình đầu bỏ rơi tôi nơi xứ người để đến với cô gái khác", mình nhớ lại chuyện tình yêu trước đây, không phải là người yêu đầu tiên nhưng là người mình yêu nhau sâu đậm nhất, anh ấy cũng vậy. Cũng một chuyện tình rất đẹp như hai đứa trẻ con thơ mộng, rất nhiều...
Đọc thêmBạn trai dùng điện thoại trả góp 3 triệu đồng, đi xe không đề được
Khi hẹn hò, tôi thấy rất vui vì anh hiền hòa, dễ chịu, nhưng kinh tế của anh quá yếu.
Tôi sinh năm 1990, độc thân, quen một anh hơn 8 tuổi qua app hẹn hò. Anh đã ly hôn, hai con lớn sống với mẹ, còn anh đi làm chu cấp. Khi hẹn hò, tôi thấy rất vui vì anh hiền hòa, dễ chịu, nhưng kinh tế của anh quá yếu. Điện thoại hơn 3 triệu đồng đang trả góp; xe máy nát, đề không lên phải đạp; đi ăn...
Đọc thêmVừa bán nốt chiếc điện thoại đời mới nhất để trả nợ
Tôi đã trốn vợ con, trốn công việc một ngày để giờ ngồi một mình trên cầu đi bộ.
Năm năm trước, tôi ngồi đây, cũng hoàn cảnh như này, tôi đã hứa sẽ từ bỏ lô đề, tài xỉu. Giờ lại một lần nữa tôi rơi nước mắt, tự hứa bỏ cá độ bóng đá. Tôi là nam 32 tuổi, làm kế toán, lương 10-14 triệu đồng mỗi tháng, thu nhập khác lên tới 100 triệu đồng mỗi tháng, ổn định trong năm...
Đọc thêm