Khi nào muốn chăn gối, bạn trai mới nhắn tin cho tôi
Khi quen nhau, bạn trai không quan tâm hay hỏi han gì, bao giờ muốn gặp mới nhắn tin (khoảng một tuần).
Tôi là nữ, 25 tuổi, quen bạn trai được sáu tháng, sau đó tôi chủ động nhắn tin bảo không muốn gặp nữa vì cảm thấy cả hai khác nhau nhiều. Do trong khi quen nhau, bạn trai không quan tâm hay hỏi han gì, bao giờ muốn gặp mới nhắn tin (khoảng một tuần). Lúc gặp, anh cũng nói chuyện nhiều nhưng tôi cảm thấy như bao giờ cần ngủ với nhau mới gặp. Thỉnh thoảng tôi hỏi "Sao bình thường anh không quan tâm em?", anh bảo không biết nhắn tin. Điều này tôi công nhận thật, anh nhắn tin với ai cũng nhạt như nước ốc.
Bình thường tôi không cảm nhận được tình cảm từ bạn trai. Thực ra trong khoảng thời gian đó, cả hai đều hời hợt, chính tôi cũng vậy. Anh bảo không muốn có em bé, ít nhất vài năm nữa mới nghĩ đến chuyện lập gia đình. Nghe xong tôi cảm thấy người này có lẽ không thích mình, chắc quen cho vui với nhau thôi. Chúng tôi không công khai mối quan hệ.
Lúc yêu cầu không gặp nhau nữa, tôi rất buồn, còn anh mấy ngày sau mới trả lời "'Ok, anh cũng có nhiều vấn đề, đôi khi không thể nói. Anh không xứng đáng". Đã qua mấy tháng, dạo này tôi rất hay nghĩ đến anh, thậm chí trong mơ cũng nhớ đến. Chẳng hiểu tôi bị làm sao hay là cô đơn quá nên mới vậy. Tôi có nên tìm anh không, để thử tìm hiểu nhiều hơn về đối phương?
Thanh Hoa 27/09/2024Tôi nghi chồng có bồ nên mới lạnh nhạt chuyện chăn gối
Bản thân tôi cách đây mấy tháng cũng có qua lại với một người nhưng đã cắt đứt hoàn toàn.
Tôi sắp qua 37 tuổi, làm nhân viên phòng, mỗi ngày đi từ 7h rồi 4h30 chiều, về nhà cơm nước cho con. Chúng tôi có hai con, học lớp 8 và 5 tuổi. Chồng tôi cũng làm văn phòng, mỗi tháng anh chuyển khoản cho tôi 6,5 triệu đồng để chi tiêu trong gia đình. Mọi công việc nhà hầu như đều do tôi làm, chồng...
Đọc thêmNửa đêm nhắn tin với bạn gái xong tình cũ lại nhắn cho tôi
Vừa rồi tôi quen một anh ở công ty sau khi chia tay bạn trai, người cũ biết được đã nhắn tin cho tôi.
Tôi và người yêu cũ chia tay một tuần rồi. Chúng tôi cãi vã và đã chia tay, một phần do bố mẹ không cho yêu. Tôi và anh từng cãi nhau trước cả công ty, mọi người nhìn vào và một lần do tôi tổ chức liên hoan và không cho anh ấy tham gia. Anh biết và tức, ném tai nghe của tôi trước mặt mọi...
Đọc thêmChồng cũ muốn quan hệ chăn gối với tôi
Tôi bảo chia tay rồi chỉ như người dưng, anh nghe xong im lặng nhưng thi thoảng đến thăm con lại có hành động thân thiết với tôi.
Tôi ly hôn chồng hơn một năm. Lúc còn chung sống với nhau, anh không có tật gì lớn lắm, chỉ ham chơi, tụ tập bạn bè chơi game và nhậu. Rồi lúc tôi sinh bé, anh cũng vô tâm, không phụ tôi chăm bé, để ngoại với tôi chăm thôi. Vợ chồng thường mâu thuẫn, căng...
Đọc thêmVợ không có nhu cầu chăn gối nhưng luôn đổ lỗi cho tôi
Đọc bài: "Chồng nhiều lần đòi ly hôn chỉ vì không hài lòng chuyện chăn gối", tôi cũng giống thế, chỉ khác là không dọa ly hôn.
Tôi và vợ gần 60 tuổi, vợ nhỏ hơn tôi bốn tuổi. Chúng tôi cũng có với nhau hai con, chúng đang học đại học. Gần sáu năm nay, vợ muốn ngưng hẳn chuyện sinh hoạt vợ chồng, lúc đưa ra lý do này tôi tìm cách khắc phục được thì em lại có lý do khác. Tôi đã...
Đọc thêmBối rối vì bạn trai thích chat chuyện chăn gối
Có lúc anh kể lại chi tiết những gì vừa xảy ra, có lúc hỏi những câu khiến tôi đọc xong chỉ muốn tắt màn hình.
Tôi 26 tuổi, quen bạn trai được hơn một năm. Chúng tôi yêu nhau nghiêm túc và đã có quan hệ. Mọi thứ trước đây diễn ra rất tự nhiên: khi bên nhau thì gần gũi, còn khi nhắn tin chỉ nói chuyện bình thường: công việc, gia đình, ăn uống, kế hoạch cuối tuần. Nhưng vài tháng gần...
Đọc thêm