Home
Menu

Vợ không có nhu cầu chăn gối nhưng luôn đổ lỗi cho tôi

Đọc bài: "Chồng nhiều lần đòi ly hôn chỉ vì không hài lòng chuyện chăn gối", tôi cũng giống thế, chỉ khác là không dọa ly hôn.
Tôi và vợ gần 60 tuổi, vợ nhỏ hơn tôi bốn tuổi. Chúng tôi cũng có với nhau hai con, chúng đang học đại học. Gần sáu năm nay, vợ muốn ngưng hẳn chuyện sinh hoạt vợ chồng, lúc đưa ra lý do này tôi tìm cách khắc phục được thì em lại có lý do khác. Tôi đã giảm đòi hỏi một lần mỗi tuần xuống một lần mỗi tháng. Vợ vẫn không bằng lòng và cũng không hỗ trợ tôi bằng những cách khác. Vợ khăng khăng với lý do không muốn gần gũi vì tôi thế này, thế kia.
Tôi thấy nhiều người bảo tự xử là cách giải quyết. Tôi chỉ thấy chán nản thêm. Tôi cũng không muốn "bóc bánh, trả tiền". Tôi không muốn ép vợ quá, tuy nhiên, nếu vợ nói thật lý do thay vì chỉ đổ cho tôi, có lẽ tôi dễ thông cảm hơn. Xin hỏi các bà vợ, khi không còn ham muốn mà chiều chồng một lần mỗi tháng có quá đáng không? Các anh chồng nghĩ tôi có quá đáng với đòi hỏi đó?
Thành Nhân 04/06/2024

Ở tuổi 26 tôi đã không được vợ đáp ứng nhu cầu chăn gối

Dù bất mãn, tôi chưa từng làm chuyện có lỗi với vợ con, chưa từng đi đâu ra ngoài để giải quyết nhu cầu.
Tôi viết những dòng này không phải để than thở hay trách móc vợ mà vì thật sự bế tắc. Tôi 26 tuổi, đàn ông đang độ tuổi sung sức nhất, có gia đình nhỏ với vợ và một đứa con còn bé xíu. Nhìn bên ngoài, ai cũng nghĩ vợ chồng trẻ thì cuộc sống chắc hẳn tràn đầy tình cảm... Đọc thêm

Để sống thật với nhu cầu chăn gối, tôi sẽ phải từ bỏ vợ

Tôi 33 tuổi, vợ 31 tuổi, cưới nhau cuối năm 2018, chưa có con cái. Công việc hai vợ chồng ổn định, tôi có công ty riêng.
Những ngày qua tôi đã đọc rất nhiều bài tâm sự cũng như báo đài về vấn đề "ly hôn vì không hòa hợp chuyện chăn gối". Tôi rất đắn đo, không biết có nên trải lòng tại đây không, rất mong muốn có ai đó từng lâm vào hoàn cảnh này rồi hãy cho tôi lời khuyên.
Năm... Đọc thêm

Vợ ngoại tình nhưng tôi không nỡ ly dị vì chuyện chăn gối hòa hợp

Sau chuyện ngoại tình, tôi vẫn bị vợ hấp dẫn như một thói quen đã ăn sâu.
Tôi 33 tuổi, vợ 31, cưới nhau gần sáu năm, có bé trai bốn tuổi. Cách đây ba tháng, tôi phát hiện vợ ngoại tình. Mối quan hệ đó không kéo dài lâu, chỉ vài tháng nhưng đủ để làm tôi sụp đổ niềm tin. Khi bị tôi phát hiện, vợ chấm dứt ngay, khóc lóc, van xin giữ gia đình, thừa nhận tất cả sai lầm và mong được... Đọc thêm

Vợ chồng tôi không có 'thần dược' chăn gối nhưng biết lắng nghe

Có lẽ chính sự cởi mở ấy giúp sự gần gũi trở nên tự nhiên, nhẹ nhàng và không gượng ép.
Tôi xin chân thành cảm ơn những phản hồi rất thẳng thắn và chân tình của các anh chị độc giả cho bài viết "Lo lắng khi vợ chồng 40 tuổi vẫn gần gũi thường xuyên". Tôi thực sự trân trọng sự đồng cảm của quý bạn đọc và hoàn toàn hiểu những băn khoăn được đặt ra: thời gian đâu, sức... Đọc thêm

Khi nào muốn chăn gối, bạn trai mới nhắn tin cho tôi

Khi quen nhau, bạn trai không quan tâm hay hỏi han gì, bao giờ muốn gặp mới nhắn tin (khoảng một tuần).
Tôi là nữ, 25 tuổi, quen bạn trai được sáu tháng, sau đó tôi chủ động nhắn tin bảo không muốn gặp nữa vì cảm thấy cả hai khác nhau nhiều. Do trong khi quen nhau, bạn trai không quan tâm hay hỏi han gì, bao giờ muốn gặp mới nhắn tin (khoảng một tuần). Lúc gặp, anh cũng nói chuyện nhiều nhưng... Đọc thêm