Bất chấp mọi thứ để cưới, giờ chị tôi bị chồng đánh trước mặt con
Nay anh lại đánh chị vì anh đi uống rượu với thợ xây, giày đi cả ngày hôi chân, chị không chịu được mùi nên ra ngoài phòng xem phim.
Chị gái vừa tâm sự với tôi về việc muốn ly hôn chồng. Tôi 28 tuổi, chưa từng có người yêu nên viết bài này nhờ các bạn tư vấn giúp chị. Chị 30 tuổi, đang làm nhân viên tín dụng tại ngân hàng ở một thành phố (khác tỉnh ở quê). Trường đại học chị học không phải trường top nên không xin được vào ngân hàng ở quê, bố tôi xin cho chị làm ở ngân hàng tại thành phố nhỏ, cách nhà hơn 100 km. Chị quen chồng tại đây, cưới nhau được gần 3 năm, anh chị có bé trai gần hai tuổi rưỡi.
Chị gái tôi chịu khó, xởi lởi, không quá sắc sảo nhưng có duyên nên làm việc tốt, được đánh giá cao về chuyên môn. Anh rể hơn chị 8 tuổi, hay nấu ăn (anh nấu ngon và chị tôi không cầu kỳ trong ăn uống), hay làm việc nhà (anh làm bên cơ quan nhà nước nên về sớm hơn chị, đón con, nấu cơm, chị tôi về muộn và hay phải mang việc về nhà làm). Anh xởi lởi, nhiệt tình với nhà vợ. Dịp tết, hai anh chị đều về ngoại từ mùng hai, anh hay đi nhậu cùng mấy anh em họ hàng bên ngoại. Nếu nhà ngoại có đám, anh chịu khó dậy sớm chuẩn bị đồ cùng mọi người.
Một năm trở lại đây, để gom tiền xây nhà, anh nhận công việc đi làm xa, mỗi tháng làm ở một tỉnh khác nhau, rất ít khi về thăm nhà. Hồi hai anh chị đến với nhau cũng khó khăn. Tư tưởng của bố mẹ tôi là phải có một đứa ở nhà để chăm sóc ông bà, đó là chị tôi (con cả). Một phần nữa, do tính chị từ nhỏ tới lớn hay khiến bố mẹ phải lo lắng nên muốn chị ở gần để dễ bề giúp đỡ (kiểm soát). Nhà anh rể tôi ở huyện miền núi, gia cảnh bình thường. Khi chị gái tôi có bầu, anh rể xin cưới, bố mẹ tôi phản đối kịch liệt. Quan điểm của bố tôi là: nếu không phải người xuất sắc thì sao phải lấy xa như vậy?
Có lần anh chị về quê thưa chuyện, đợt đó tôi đang làm việc ở nước ngoài cũng bay về Việt Nam để tham gia. Bố tôi vừa nhìn thấy anh đã xách xe máy đi luôn, không chào hỏi gì. Mẹ tôi khóc lóc, bảo anh chị chia tay, nhà anh xa xôi khó đi lại. Đến tối về nhà, bố chỉ nói với anh kia một câu: "Thôi chú cháu mình cùng là đàn ông, chú không muốn nói nhiều, chú không đồng ý chuyện hai đứa". Sau đó cho dù anh rể có nói gì đi chăng nữa, bố tôi cũng không đáp lại, coi như không thấy. Mẹ tôi lên nhà trọ của chị ở thành phố để "trông chị", bảo chị bỏ thai, chia tay anh kia, bố mẹ xin cho về làm ở quê rồi sau đó chị lấy ai ở quê cũng được.
Mẹ còn bảo nếu bỏ thai mà vô sinh, không lấy được chồng thì ở với bố mẹ. Mẹ tôi khóc lóc, chửi chị là "bỏ bố mẹ" khiến chị cảm thấy khổ sở và chẳng thiết gì cuộc sống này, cảm thấy tội lỗi vì đã làm khổ bố mẹ. Các chị em họ ở quê suốt ngày gọi điện tác động tới chị, bảo chị phải biết nghĩ cho bố mẹ. Đợt đó chị rất stress nên quyết định phá thai, chia tay anh kia. Anh kia nhắn tin cho tôi, chửi bố mẹ tôi và chị tôi là vô nhân đạo, mất tính người. Tôi nghĩ anh đau lòng do mất con nên không nhắn lại.
Tôi không thực sự ủng hộ hay phản đối, vì không biết nhiều về anh rể, cũng chưa tiếp xúc bao giờ. Điều tôi tham gia với chị khi đó chỉ là chị phải suy nghĩ kỹ về mục đích kết hôn, tìm hiểu xem anh ấy có phải người chị muốn sống cùng lâu dài và xây dựng gia đình không. Quan trọng nhất, đó phải là quyết định do chị tự đưa ra, không phải vì hy sinh cho bố mẹ, làm cho bố mẹ vui hay vì ai khác. Sau này sướng hay khổ, vui hay buồn, có thế nào chị cũng phải chấp nhận và tự giải quyết.
Sau mấy tháng chia tay, anh chị đã quay lại. Chị nói chia tay xong mới nhận ra không thể sống thiếu anh. Chị lại dính bầu. Lúc này bố mẹ anh về nhà tôi xin cưới, cũng lằng nhằng và khó khăn một thời gian rồi bố mẹ tôi mới đồng ý. Bố tôi không đi đưa dâu. Gần 3 năm cưới nhau, bố tôi chưa từng qua nhà thông gia, cũng không lên nhà anh chị thuê, cho tới mấy hôm trước anh chị động thổ xây nhà bố tôi mới lên. Mẹ tôi, từ lúc chị sinh con mới lên nhà chị thường xuyên để chăm cháu.
Đợt này anh chị xây nhà nên nhiều vấn đề, tiền mua đất 100% bố mẹ chồng cho, đứng tên hai anh chị. Bố tôi và bố chồng chị đều không thích đất đấy, khuyên anh chị không nên xây nhà vội, để dành tiền mua đất khác. Tiền xây nhà anh chị cùng góp, dự kiến 2/3 số tiền là vay ngân hàng. Thêm nữa công ty anh sắp giải thể, anh tính xin vào làm ở chỗ người quen và sẽ cần mấy trăm triệu đồng để lo việc. Bố mẹ tôi bảo để năm nay lo công việc cho anh ổn định rồi hẵng xây nhà.
Anh chị tính toán lo liệu được nên vẫn quyết định xây, tuy nhiên do mỗi người thích một kiểu nhà khác nhau, không ai muốn nhường ai, không thống nhất được nên xảy ra mâu thuẫn. Cũng vì việc này nên một tối, anh rể nhắn tin cho bố tôi rằng muốn ly hôn do không bảo được vợ. Bố tôi biết anh chị cãi nhau chuyện xây nhà nên không nhắn lại, bảo nếu hai vợ chồng không vui vẻ với nhau thì ông cũng không muốn lên trông thợ hộ.
Hôm nay anh đánh chị, lý do là anh đi uống rượu với thợ xây, giày đi cả ngày hôi chân, chị tôi không chịu được mùi nên ra ngoài phòng xem phim. Anh rể bảo chị thái độ, anh phải ở ngoài nắng lo việc xây nhà còn chị làm văn phòng mát mẻ. Anh đập máy tính của chị và thách chị viết đơn ly hôn. Trước đây anh đã đánh chị vài lần. Anh uống rượu và bức xúc chị không làm tròn trách nhiệm của người vợ: chỉ biết đi làm, không biết nấu cơm, chẳng biết làm việc nhà các thứ, anh toàn phải "hầu" chị. Anh rể không đánh con nhưng đánh vợ trước mặt con. Chị tôi không muốn bé nhìn thấy cảnh đấy, sợ ảnh hưởng tới tâm lý con trẻ.
Chị nhiều lần viết đơn ly hôn nhưng vì nghĩ cho con và thương bố mẹ nên chưa làm gì. Tôi không tiếp xúc hay liên hệ nhiều với anh rể, ngoại trừ những lần lên thăm cháu hoặc anh chị về quê. Qua những lần đó, tôi thấy biểu hiện của anh không có vấn đề gì, chỉ có một điểm trừ là anh hay đi uống rượu (với anh em bạn bè chứ không phải vì công việc).
Hồi mới cưới được 3, 4 tháng, chị tôi đã nhắn tin là muốn ly hôn do anh hay đi nhậu, nghĩ cưới xong sẽ thay đổi mà hóa ra vẫn như vậy. Chị chỉ tâm sự thế thôi sau đó không nói thêm gì, anh chị vẫn ở với nhau đến bây giờ. Tới hôm nay tôi mới biết anh rể có tính vũ phu. Hiện tôi chỉ biết nhắn chị là nên nói chuyện với bố mẹ chồng để ông bà tham gia khuyên nhủ anh rể. Nếu anh vẫn không thay đổi thì để hai gia đình gặp nhau giải quyết, hơn nữa chị phải lấy được video từ camera cảnh anh đánh chị (điện thoại chị không xem được lịch sử camera, điện thoại anh rể mới xem được). Mọi người tư vấn giúp tôi chuyện này, nên khuyên nhủ gì chị tôi đây? Có phải ngày xưa tôi đã sai khi ủng hộ chị tự đưa ra quyết định và cố lấy người mà chị muốn lấy không? Chân thành cảm ơn.
Hoài Ngọc 25/06/2025Đánh mất tham vọng, giờ tôi chỉ thích chơi với con, shopping
Thời gian rảnh gần đây, tôi chỉ thích chơi với con rồi lướt shopping, không muốn học hành hay nghiên cứu gì.
Tôi 34 tuổi, là quản lý nhỏ trong công ty đa quốc gia khá lớn ở Việt Nam, mức lương hàng tháng xấp xỉ 50 triệu đồng. Chồng tôi làm công việc tự do, kiếm tiền theo xu hướng, hiện có thể kiếm được từ vài chục đến hơn một trăm triệu đồng một tháng, nhưng nghề này cần phải...
Đọc thêmChồng trở mặt ngay sau đám cưới vì không moi thêm được tiền từ tôi
Giờ tôi mới hiểu vì sao anh một đời vợ, vợ trước ở được sáu tháng, còn tôi ở được bốn tháng.
Vợ chồng tôi lấy nhau được bốn tháng. Trước cưới, chồng bảo đưa hết lương cho vợ, ba mẹ chồng thương anh nên cho tiền làm đám cưới (ba mẹ chồng cho 200 triệu đồng thì mua trang sức hết 155 triệu, còn lại lo đám cưới), thiếu anh tự mượn tiền của chị lo thêm. Tiền nạp tài 50...
Đọc thêmBị ba đánh khi đang mang thai tháng thứ 9 chỉ vì một câu nói
Ba cầm nón bảo hiểm đánh tôi chỉ vì tôi nói “đừng bàn chuyện người khác”, mẹ và anh tôi phải cản.
Tôi là nữ, 26 tuổi, ông nội tôi từng sở hữu xưởng bánh lớn. Sau khi ông mất, tài sản bị cô Ba và bác Năm chiếm đoạt, ba tôi không được chia gì ngoài một căn nhà gỗ cũ nát. Cách đây 13 năm, ba nghe lời cô Ba đem sổ nhà đi cầm cho bác tôi, một đại gia ở Sài Gòn, mượn 300 triệu...
Đọc thêmBất chấp tất cả quay lại với tình đầu, tôi sống hạnh phúc
Từ khi chúng tôi quay lại với nhau, chồng hết mực cưng chiều tôi cho tới giờ.
Đọc bài viết "20 năm giấu kín mối tình đầu", thấy giống chuyện tình của tôi quá. Tôi cũng có mối tình thời học sinh trong sáng và người ấy không từ mà biệt làm tôi rất đau lòng. Nhà bạn trai cách năm km nhưng không gặp tôi một lần để nói tại sao lại từ bỏ như vậy. Bạn trai tôi đậu đại học và không...
Đọc thêmBạn gái chửi tục mỗi khi cãi nhau bất chấp đang ở đâu
Mỗi lần cãi nhau, bạn gái chửi tôi bằng những từ ngữ khó nghe nhất, lớn tiếng xưng hô mày - tao, nói năng mất kiểm soát.
Tôi và bạn gái yêu nhau thời gian khá dài. Tính tôi khá gia trưởng, còn cô ấy lại cứng đầu. Đôi lúc tranh luận vấn đề gì đó, cả hai đều luôn cho mình là đúng, dẫn đến cãi nhau thường xuyên. Tính tình cô ấy lúc bình thường rất vui vẻ, hòa đồng, yêu thương tôi...
Đọc thêm