Home
Menu

Bất chấp tất cả quay lại với tình đầu, tôi sống hạnh phúc

Từ khi chúng tôi quay lại với nhau, chồng hết mực cưng chiều tôi cho tới giờ.
Đọc bài viết "20 năm giấu kín mối tình đầu", thấy giống chuyện tình của tôi quá. Tôi cũng có mối tình thời học sinh trong sáng và người ấy không từ mà biệt làm tôi rất đau lòng. Nhà bạn trai cách năm km nhưng không gặp tôi một lần để nói tại sao lại từ bỏ như vậy. Bạn trai tôi đậu đại học và không báo một tiếng để tôi phải buồn tủi, suy nghĩ vì sao lại hành động như vậy. Lúc đó bạn trai lên Sài Gòn học đại học và tôi cũng vậy. Mỗi lần đi đâu hay về quê, tôi luôn hy vọng vô tình gặp để hỏi vì sao lại như vậy nhưng không thể gặp dù chỉ một lần.
>> 20 năm giấu kín mối tình đầu
Đến năm thứ hai đại học, tôi đi Mỹ cùng gia đình. Nếu tôi đi Mỹ, sẽ không có cơ hội gặp lại. Thời điểm đó cách đây 20 năm nên phương tiện liên lạc còn rất lạc hậu nên nếu tôi đi, khả năng cao sẽ không bao giờ biết được lý do. Tôi đành bỏ qua sĩ diện nhờ bạn báo với người ấy là còn một tuần nữa tôi đi Mỹ và cho thông tin để liên hệ. Người đó gọi điện cho tôi nhưng thật trớ trêu là ba tôi bắt máy và tôi không có ở đó nên không nghe máy được. Mãi đến khi qua Mỹ mới nhận được tin nhắn của người ấy qua yahoo.
Sau khi trao đổi, tôi biết người ấy như vậy vì gia đình nghèo khó cần tập trung việc học, không có tiền để có thể tiếp tục hẹn hò và không đủ can đảm nói cho tôi biết. Tôi rất sốc khi nghe lý do vớ vẩn như vậy nên sau vài lần trò chuyện qua chat, tôi không nói chuyện nữa, người đó gửi tin nhắn, tôi cũng không trả lời. Tuy tôi không trả lời nhưng người ấy vẫn tha thiết nhắn tin và sau hai năm, tôi bắt đầu nói chuyện trở lại như bạn bè và dần dần chuyển sang yêu đương. Khi hè về Việt Nam chơi, thấy sự chân thành của người ấy và vì bản thân vẫn còn yêu nên tôi quyết định tha thứ cho người ấy dù vẫn còn rất hận chuyện xưa.
Sau khi tốt nghiệp đại học ở Mỹ, tôi quyết định quay trở về Việt Nam và kết hôn cùng người ấy dù gặp phản đối rất nhiều từ gia đình. Gia đình không muốn tôi lấy người ấy vì thấy gia cảnh không xứng nhưng tôi quyết đi theo tiếng gọi trái tim. Từ khi chúng tôi quay lại với nhau, chồng hết mực cưng chiều tôi cho tới giờ. Chồng tôi thấy rất hối hận vì tuổi trẻ thiếu suy nghĩ đã làm nên việc như vậy nên cố gắng bù đắp hết mức có thể. Giờ tôi có gia đình rất hạnh phúc với một bé gái đáng yêu. Cho người khác một cơ hội cũng là cho mình một cơ hội.
Cẩm Vi 10/05/2024

Có nên chấp nhận mất tất cả để thoát khỏi vợ, đến với bồ

Nếu ly hôn, tôi sẽ mất kết nối với gia đình, trở thành người đàn ông tồi tệ trong mắt mẹ mình và con, thậm chí cả họ hàng.
Tôi 37 tuổi, sức khỏe tốt, ngoại hình ổn, sự nghiệp tạm coi là thành đạt, thu nhập cao, gia đình cũng có điều kiện sẵn nên có của ăn của để. Vợ kém tôi 8 tuổi, xinh đẹp, giỏi giang, khéo ăn nói, chúng tôi có bé trai 6 tuổi kháu khỉnh. Nhìn bên ngoài, ai... Đọc thêm

Bạn gái chửi tục mỗi khi cãi nhau bất chấp đang ở đâu

Mỗi lần cãi nhau, bạn gái chửi tôi bằng những từ ngữ khó nghe nhất, lớn tiếng xưng hô mày - tao, nói năng mất kiểm soát.
Tôi và bạn gái yêu nhau thời gian khá dài. Tính tôi khá gia trưởng, còn cô ấy lại cứng đầu. Đôi lúc tranh luận vấn đề gì đó, cả hai đều luôn cho mình là đúng, dẫn đến cãi nhau thường xuyên. Tính tình cô ấy lúc bình thường rất vui vẻ, hòa đồng, yêu thương tôi... Đọc thêm

Hạnh phúc mỉm cười sau khi bị tình đầu phản bội

9 năm trước tôi từng gửi tâm sự về chuyện bị phản bội, giờ xin chia sẻ với các bạn hạnh phúc gia đình hiện tại.
Tôi là tác giả bài: "Đau đớn vì dành nhiều tình cảm cho anh mà vẫn bị phản bội". Thời gian trôi qua nhanh quá, hôm nay vô tình đọc lại bài viết cũ, thấy hồi đó mình cũng trẻ con. Mới đó đã nhiều năm, giờ đây tôi đã là mẹ của một bé con và trộm vía có một gia... Đọc thêm

Muốn tỏ tình với người từng thích mình nhưng sợ mất tất cả

Tôi sợ bạn không còn tình cảm vì gần chục năm rồi, sợ mất tình bạn, sợ cả việc nếu bạn đồng ý thì tôi nên làm gì tiếp theo.
Tôi là sinh viên nữ, học cùng lớp với bạn từ hồi mẫu giáo. Bạn rất tốt, ngoan. Trong khoảng thời gian học cấp hai, bạn đã tỏ tình với tôi hai lần, lúc đó tôi không có khái niệm gì về yêu đương nên toàn từ chối. Tôi còn nói với mẹ để rồi mẹ... Đọc thêm

Sau 10 năm hạnh phúc, tôi buồn vì vợ nói chuyện với tình cũ

Trong suốt buổi tiệc, người đó luôn dõi theo vợ tôi, ánh mắt của người ấy không lúc nào rời khỏi vợ tôi.
Tôi 40 tuổi, có vợ và một con, gia đình không giàu nhưng đủ sống. Tôi làm việc nhẹ nhàng tại nhà, còn vợ lo việc nhà và nuôi thêm vài con gà. Vợ chồng tôi rất hợp nhau, sống hạnh phúc suốt 10 năm qua. Gần đây, tôi rất buồn. Chuyện là khi vợ chồng tôi về nhà ngoại dự đám... Đọc thêm