Home
Menu

Hạnh phúc và biết ơn vì được làm con dâu của ba

Hôm nay là ngày làm việc cuối năm 2024, cũng chỉ còn 2 ngày nữa là tròn 4 tháng ba xa chúng con.
Nhanh quá ba nhỉ, tất cả cứ ngỡ như hôm qua, căn nhà và mọi ngóc ngách vẫn còn in hình bóng của ba. Biết trước rồi sẽ có ngày chia xa nhưng cảm giác ba chỉ làm phiền con cháu đúng một tuần rồi đi khiến con đau lòng quá. Ba đã kiên cường chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo. Những ngày thấy bệnh của ba càng xấu đi, con phải động viên rằng ba là chiến sĩ dũng cảm, ba rất giỏi, phòng bệnh cùng đợt với ba có ai giỏi bằng ba đâu. Ba lại cười. Từ khi phát hiện bệnh, ba ở Đà Nẵng với chúng con để tiện chạy chữa, nhưng khi trở nặng hơn tầm khoảng một tháng trước ngày đi, ba bảo về chơi nhà ở Quảng Nam đã thấy khỏe hơn, chồng con đưa ba về.
Khi ba nằm một chỗ, con chỉ ước ở gần để toàn tâm toàn ý chăm sóc ba, thế nhưng công việc buộc con phải đi ra Đà Nẵng. Bước vào kỳ nghỉ lễ 2/9 vừa rồi, ba nằm một chỗ, chỉ phiền con cháu đúng một tuần, còn trước đây ba kiên cường tự chăm sóc bản thân. Cảm ơn ông trời đã thương con, cho con kỳ nghỉ lễ 2/9 trọn vẹn mấy ngày để chăm ba. Mỗi lần thay bỉm, tắm rửa cho ba, ba nói: "Tội con quá, con gắng làm cho ba nha". Con lại cười và nói: "Có gì đâu, để con làm sạch sẽ cho ba". Con đã khóc khi thấy ba bị xung huyết trong lúc thay bỉm, biết rằng thời gian ba ở với chúng con chỉ còn vài ba ngày nữa mà thôi. Con nói ba chờ con, con cho cháu đi khai giảng rồi con về. Vậy là ba cố gắng chờ cháu khai giảng xong, chiều đó con về, tối ba đi.
Thưa ba, con bước vào nhà mình làm dâu được 11 năm thì ba ra đi. Ngày con về làm dâu, ba là người thương con nhất, đi đám giỗ hay đi đâu có gì ngon đều mang về cho con, chưa một lần trách mắng con. Cái ghế dựa ba hay ngồi xem tivi vẫn còn đó, chén ăn cơm của ba và ly uống nước vẫn ở đây, chỉ là bây giờ con sẽ chẳng còn thấy ba ngồi chờ vợ chồng con đi về. Cháu của ba sẽ lớn, sẽ cưới vợ và sẽ có con nhưng chẳng còn ông. Bao đêm con mong ngóng gặp lại ba để hỏi xem ba khỏe không, ở nơi xa ấy ba sống thế nào, thế nhưng tất cả xa vời.
Người ta nói đừng đăng lên mạng xã hội nhiều nhưng lòng con cũng không biết thả vào đâu cả, chỉ biết gửi những từ ngữ vào đây. Rồi thời gian sẽ làm lành tất cả phải không ba? Nỗi đau nào cũng vơi đi nhưng hình ảnh của ba vẫn mãi trong tâm trí con. Ba hãy yên lòng ba nhé, con hạnh phúc và biết ơn vì làm con dâu của ba.
Thu Hà 31/12/2024

Anh trai hạnh phúc khi chị dâu toàn quyền quyết định trong nhà

Anh không có nhiều chính kiến trong những vấn đề gia đình, dường như anh chọn cách dễ dàng nhất là để mọi việc cho vợ quyết định.
Người ta thường nói phụ nữ đảm đang, tháo vát thì mọi việc đều đến tay, điều này dường như đúng với chị dâu tôi, người được đánh giá là "10 điểm không có nhưng". Nhưng có lẽ, cái giá của sự hoàn hảo ấy lại là gánh nặng công việc mà chị... Đọc thêm

23 năm tôi hạnh phúc vì được vợ cho làm hết việc nhà

Điều tôi sợ nhất là vợ không còn cho tôi chăm, không cần tôi nữa, chứ không phải đổ rác hay làm việc nhà suốt đời.
Tôi là anh chồng trong bài viết: "23 năm chồng chưa từng để tôi dọn nhà hay đổ rác". Hôm qua sinh nhật tôi, vợ viết bài này tạo bất ngờ cho tôi, không ngờ lại được các bạn quan tâm. Vì bài viết về mình nên tôi đọc hết bình luận, có nhiều bạn chúc phúc, tôi trân... Đọc thêm

Biết tương lai không hạnh phúc nhưng tôi chẳng thể bỏ anh

Tôi và anh yêu nhau gần ba năm; một năm trở lại đây, chúng tôi hay cãi vã, từ hai tuần một lần giờ tuần nào cũng mâu thuẫn.
Lý do hai đứa cãi vã rất đơn giản, do tôi hay giận dỗi, anh không muốn dỗ dành vì thấy thật nhảm nhí. Chúng tôi cũng hay cãi nhau về chuyện gia đình anh, do tôi nói này nói kia về nhà anh bởi mẹ anh nói những câu không hay với tôi. Tôi nghĩ dỗi chút để anh dỗ dành... Đọc thêm

Giữ được gia đình hạnh phúc khi chọn tha thứ chồng ngoại tình

Đến giờ này, tĩnh tâm lại, tôi lại nghĩ: trong các loại biến cố, phải chăng biến cố này không hoàn toàn xấu.
Tôi là người vợ trong bài tâm sự "Vợ chồng cô bồ xin tôi tha thứ cho chồng". Đã một năm một tháng kể từ ngày tôi biết chồng phản bội. Một năm qua quả thực quá kinh hoàng với tôi. Bài tâm sự hôm nay là lời cảm ơn của tôi dành cho các độc giả đã đưa ra lời khuyên giúp... Đọc thêm

Có lẽ nào tôi bất hiếu nên không xứng đáng được hạnh phúc

Mình sức khỏe kém, không biết còn lao động được bao năm nữa, không thể trông cậy vào người nhà, mệt rồi.
Mình nữ, sinh năm 1987, độc thân, chưa chồng không con. Mình đột nhiên phát hiện bản thân sống thật sự thất bại mọi người ạ. Khi có biến cố thực sự lớn xảy ra, mình không tìm được ai để tâm sự, chỉ biết viết lên đây biết, đâu có những lời khuyên thực sự hữu ích cho... Đọc thêm