Có nên cho con nhận bố sau sáu năm không thăm hỏi
Tôi là tác giả bài: "Phải nói sao khi con năm tuổi hay hỏi về bố", cảm ơn các bạn đã chia sẻ để tôi dần hoàn thiện bản thân.
Nói qua về hoàn cảnh trước của tôi: Tôi và bố đứa bé có thời gian nghiêm túc tìm hiểu và yêu nhau trong gần hai năm. Sau đó, có nhiều sự việc xảy ra, cả hai nhận thấy mối quan hệ không thể tiếp tục nên chia tay. Sau đó, tôi phát hiện mình mang bầu. Tôi từng thả bầu sau 7-8 tháng quen nhau vì cũng xác định cưới nhưng không có. Khi có bầu, tôi rất ngạc nhiên, gặp anh nói chuyện nhưng anh yêu cầu tôi bỏ thai vì không muốn sống cùng tôi. Tôi tìm đến mẹ anh thì bị mắng chửi thậm tệ vì chưa cưới đã bầu.
Thời điểm đó, tôi rất cố gắng để con mình có bố nhưng hoàn toàn là sự trốn tránh và rũ bỏ trách nhiệm của họ. Tôi vẫn nhất quyết giữ lại đứa trẻ, mặc dù phía gia đình, bạn bè đều phản đối, cũng bởi họ sợ tôi khổ thôi ạ. Tôi ở trọ một mình, vừa đi làm vừa mang bầu, cách ngày dự sinh tầm một tuần thì mẹ tôi lên chăm. Tôi sinh con trong sự "đành chấp nhận' của gia đình. Con tôi được chín tháng, anh ta gọi điện, nói muốn nói chuyện nhưng lúc đó tôi từ chối. Sau này tôi mới biết khoảng thời gian đó anh ta chuẩn bị lấy vợ.
Im lặng vài năm, tới năm vừa rồi con tôi năm tuổi, anh ta nói muốn gặp vì trách nhiệm với đứa con. Tôi một mình nuôi con cũng gặp khó khăn nhiều về kinh tế, nghĩ sẽ gặp nếu anh ta có thiện chí và muốn nhận thằng bé thì cũng là cái tốt. Trong cuộc gặp, anh ta đưa ra vấn đề sẽ chu cấp ba triệu đồng mỗi tháng tới khi con 18 tuổi, kèm thông báo đã ly hôn vợ hiện tại. Số tiền chu cấp này tính từ thời điểm anh ta được gặp thằng bé. Tôi cũng nêu ra, giữa hai chúng tôi không có tính pháp lý gì nên việc chu cấp sẽ được thực hiện trên một bản cam kết của anh ta và gia đình bên đó, đã nhận con thì sẽ nhận ngay thời điểm con trong bụng nên sẽ truy thu số tiền đó.
Không ai biết liệu rằng anh ta có lấy vợ nữa không, con tôi một lần nữa bị bỏ rơi sẽ thế nào? Anh ta không đủ tư cách làm bố, vậy hãy chứng minh có kinh tế để hỗ trợ và có cái để tôi nói với con rằng nó có bố, bố nó vẫn nuôi nó. Tất nhiên, anh ta không đồng ý, vì bản chất anh ta cũng không có kinh tế (việc không có tiền này, tôi biết từ lúc yêu nhau). Cuộc gặp đấy, anh cũng không có lấy một món quà nhỏ để gửi con, sau đó lại im lặng, mất tích.
Gần đây, bạn anh ta liên hệ với tôi, bảo muốn gửi cho con tôi ít tiền sữa, tôi từ chối. Theo mọi người, tôi có thực tế quá không? Hay tôi nên cho bố con qua lại với nhau và không nhận được bất cứ thứ gì? Anh ta đã 46 tuổi và vô sản, trước tôi đã có một đời vợ và đứa con nhưng ly hôn, rồi yêu tôi và sau lại lấy vợ nữa và giờ cũng ly hôn. Tôi có nên để con nhận một người cha như vậy không. Anh ta liệu có tư cách làm bố hay không? Anh ta từng nói, không trước thì sau đứa con sẽ tự đi tìm tới bố nó, tôi cũng suy nghĩ về tương lai của con, như nào để tốt nhất. Tôi mong mọi người cho lời khuyên đúng đắn, chân thành cảm ơn.
Phương Thảo 09/04/2024Bốn năm chồng bỏ theo bồ, chưa một lần thăm hỏi con và bố mẹ
Ngoài việc từ chối trách nhiệm với các con, anh ta cũng không quan tâm đến bố mẹ đẻ mình, đi biền biệt từng ấy năm.
Bài viết: "Chồng bỏ tôi và hai con, đến với nhân tình đang mang thai" tôi gửi đã lâu, có lẽ nó rơi vào mục spam nên nay mới được đăng. Vào một buổi sáng đến cơ quan, lúc rảnh lướt xem tin tức, tình cờ thấy bài của mình, tôi đã đọc hết phần bình luận và chia sẻ,...
Đọc thêmVợ bị thai lưu, mẹ tôi không một lần hỏi thăm
Lúc chúng tôi khó khăn, mẹ chưa từng hỏi han, chỉ biết tiền, thừa biết lương tôi sau khi trừ các khoản chi tiêu thì không đủ nuôi con.
Tôi và vợ cùng 40 tuổi, có bé hai tuổi. Gia đình lớn của tôi hiện tại thuộc diện nghèo nhất ấp, người ta hay mỉa mai rằng nghèo vì thực lực, bởi hầu như ai cũng khỏe mạnh nhưng lười biếng. Tôi có ba chị gái đều được ăn học nhưng chỉ ở nhà chờ...
Đọc thêmVợ khó chịu khi tôi điện thoại hỏi thăm bố mẹ và em trai
Tôi luôn muốn vợ cởi mở hơn với thế giới xung quanh nhưng em ngày càng co mình lại giữa bốn bức tường khi đi làm về.
Tôi 29 tuổi, vợ kém ba tuổi, thuê nhà và làm việc ở Sài Gòn. Về tính cách, tôi hướng ngoại vì làm công việc về đào tạo kinh doanh, còn vợ tính hướng nội, làm nhân viên thu ngân tại siêu thị bách hóa. Trước khi cưới, tôi vẫn thường về quê thăm cha mẹ cũng như họ...
Đọc thêmBạn trai không cho tôi đến thăm vì ngại xin nghỉ làm
Anh nói với tôi "anh đang cố gắng làm việc để sau này tương lai hai đứa có cuộc sống ổn định hơn".
Tôi và bạn trai yêu nhau gần hai năm, hầu như ngày nào cũng gặp nhau. Anh đưa tôi đi học, sang nhà tôi ăn cơm,... cảm giác anh như một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Nhưng bố mẹ tôi không thích anh, vì nhà xa, bố mẹ anh không có điều kiện.
Anh thấy được sự khinh thường từ bố mẹ...
Đọc thêmMẹ đi khắp nơi nhưng lấy lý do hết tiền để không thăm cháu
Bà muốn vợ chồng con trai phụng dưỡng để ăn sung mặc sướng bất chấp con cái cực khổ ra sao.
Tôi và vợ cùng 38 tuổi, có một con. Tôi làm cơ quan nhà nước, thường vắng nhà, đang cố gắng xin về gần nhà nhưng chưa được. Lương tôi 20 triệu đồng mỗi tháng, đưa vợ phần nhiều, chỉ giữ lại một ít, nếu có phát sinh thì vợ đưa thêm, tính cả tiêu xài và đám tiệc dao động 5-8 triệu...
Đọc thêm