Chồng thú nhận có con riêng với người cũ
Bây giờ, khi có con rồi, hàng ngày vui vẻ bên con, anh lại thấy có lỗi với bé kia và muốn được quan tâm, có trách nhiệm với con.
Tôi và chồng cưới nhau được 4 năm, có một bé gái. Chúng tôi quen nhau rồi cưới khá nhanh, chỉ khoảng 5 tháng. Khi ấy tôi không nghĩ nhiều, thấy anh hiền, chịu khó, gia đình hai bên cũng không có vấn đề gì nên đồng ý về chung một nhà. Bốn năm qua, cuộc sống của chúng tôi khá êm đềm. Hai vợ chồng cùng đi làm, tối về thay nhau chăm con, cuối tuần đưa con đi chơi. Tôi vẫn nghĩ mình hiểu chồng, dù anh không phải người hay thể hiện tình cảm nhưng chưa từng khiến tôi phải nghi ngờ.
Cho đến một hôm anh nói với tôi rằng trước khi cưới, anh từng yêu một người rất sâu đậm. Anh kể hai người không đến được với nhau vì hoàn cảnh gia đình. Sau khi chia tay trong nước mắt, người phụ nữ ấy cắt đứt mọi liên lạc. Mãi trước khi cưới tôi, anh mới biết đến sự tồn tại của đứa nhỏ, vì lúc đó mẹ bé muốn anh biết sự tồn tại của bé để anh quyết định có cưới tôi nữa hay không. Đứa trẻ hiện sống với mẹ và nhiều năm nay anh chỉ gặp vài lần. Tôi gần như chết lặng, suốt 4 năm làm vợ, tôi chưa bao giờ nghi ngờ hay nghĩ tới sẽ có chuyện thế này.
Tôi hỏi tại sao anh không nói trước khi cưới. Anh bảo sợ tôi biết sẽ không chấp nhận nên giấu, nghĩ chỉ cần chu cấp cho con đầy đủ là ổn. Nhưng bây giờ, khi có con rồi, hàng ngày vui vẻ bên con, anh lại thấy có lỗi với bé kia và muốn được quan tâm, có trách nhiệm với con. Nếu chỉ là chuyện anh chu cấp, hỏi han hoặc chăm sóc con, tôi nghĩ mình có thể cố gắng chấp nhận. Đứa trẻ không có lỗi. Tôi cũng không muốn vì những chuyện của người lớn mà một đứa trẻ thiếu đi sự quan tâm của cha.
Nhưng điều tôi sợ là người phụ nữ kia. Họ từng yêu nhau sâu đậm, lại có với nhau một đứa con. Cô ấy nhiều năm không lập gia đình, theo lời anh kể là vì vẫn còn tình cảm. Tôi cứ nghĩ đến cảnh hai người gặp lại, cùng nói chuyện về con, cùng đưa con đi đâu đó, rồi liệu có chuyện "tình cũ không rủ cũng tới" không? Có lần tôi đang nấu cơm, anh tự nhiên cười rồi trêu: "Hay anh lấy thêm vợ nữa nhé?". Tôi biết anh nói đùa nhưng lúc ấy tay đang cầm con dao của tôi run lên. Tôi không cười nổi.
Sau chuyện đó, tôi bắt đầu để ý mọi thứ. Điện thoại anh có tin nhắn mới là tôi thấy bất an. Anh ra ngoài lâu hơn bình thường, tôi lại nghĩ không biết có liên quan đến người cũ hay không. Tôi ghét cảm giác nghi ngờ này nhưng càng cố không nghĩ, đầu óc tôi càng không ngừng tưởng tượng. Tôi thương con gái, không muốn con phải sống trong cảnh bố mẹ chia tay. Nhưng mỗi ngày ở bên chồng, tôi lại thấy lòng nặng trĩu. Tôi không biết mình tin anh đến đâu và liệu anh còn giấu tôi chuyện gì nữa.
Tôi chưa nói chuyện này với bố mẹ hai bên, cũng không có ai đủ thân để tâm sự. Tôi chỉ biết lao vào công việc, tối về ôm con ngủ rồi tự hỏi mình nên tiếp tục cuộc hôn nhân này thế nào.Linh Ngọc 08/08/2026Thú nhận với chồng chuyện phải lòng người đàn ông lịch thiệp
Chồng đã tha thứ cho tôi, tôi cũng thoải mái hơn, không còn mang cảm giác hối lỗi.
Cảm ơn quý độc giả đã kiên nhẫn đọc hết tâm sự và chia sẻ nhiều hướng gỡ rối giúp tôi. Quả thật tôi tuy nhiều tuổi nhưng về tuổi yêu đương chưa thực sự trưởng thành. Một phần là do hoàn cảnh sống cha mẹ bao bọc, một phần do tính cách tôi như vậy. Tôi biết mình đã tâm sự đúng thời điểm khi...
Đọc thêmBạn gái thú nhận đi quá giới hạn với người theo đuổi cô ấy
Tưởng sau khi tha thứ, mọi chuyện tốt đẹp trở lại, nhưng bạn gái thú nhận đi quá giới hạn với người kia, không chỉ say nắng bình thường.
Tôi 26 tuổi, bạn gái làm cùng ngành thiết kế nội thất. Chúng tôi yêu nhau từ khi học đại học. Bạn gái ngoan hiền, dễ thương. Tình yêu của chúng tôi rất đẹp mặc dù thi thoảng cũng có cãi vã như những cặp đôi khác. Gia đình hai bên đều ổn...
Đọc thêmBạn gái thú nhận gần gũi với người khác khi đi du học
Em nói vì cô đơn, áp lực học hành, thiếu sự quan tâm trực tiếp từ tôi, em đã có quan hệ với người khác.
Tôi lớn lên trong một gia đình mà tiếng cãi vã nhiều hơn tiếng cười. Bố gia trưởng, nghiện rượu; mẹ nóng tính, nói nhiều. Cả tuổi thơ của tôi là những bữa cơm không được bình yên, lúc nào cũng thấp thỏm. Có lẽ vì thế, từ rất sớm tôi đã tự hứa rằng sau này nếu yêu ai,...
Đọc thêmChồng thú nhận không còn tình cảm với tôi
Anh không thích sống chung với tôi và gia đình tôi, khoảng cách gia đình, văn hóa, suy nghĩ xa quá, đừng bắt anh chịu đựng nữa,
Tôi 27 tuổi, chồng 38 tuổi. Tôi học đại học có tiếng, ra trường đi làm cho công ty nước ngoài 4 năm rồi lấy chồng. Chồng tôi có công ty riêng, đang trong giai đoạn 3 năm đầu sau mở, doanh số nhiều nhưng vẫn lỗ. Tôi với chồng quen nhau 9 tháng trong một lớp học...
Đọc thêmNhìn ảnh con riêng của chồng, tôi biết phải rời khỏi hôn nhân
Tôi chấp nhận thua cuộc, chắc anh còn chút lương tâm khi không cho tôi biết và không đơn phương ly dị, dù đã có con với người khác.
Tôi là đứa con gái được sinh ra do vỡ kế hoạch, trên tôi có 4 anh trai nên được ba má rất cưng chiều. Có một việc mà tôi không tiện kể ra nhưng mỗi khi ba má cãi nhau, má lại nhìn tôi nói sau này mày sẽ khổ lắm, do ba mày làm đó. Câu nói đó lặp đi lặp...
Đọc thêm