Vài năm sau cưới vợ mới thú nhận có con riêng
Cô ấy nói từng có một bé nhưng giấu gia đình và bé đó được cặp vợ chồng người bạn nuôi dưỡng, họ hiếm muộn nên nhận nuôi.
Tôi 35 tuổi, trước đây làm kỹ thuật cho một công ty xây dựng ở Bình Dương. Tôi vốn không đặt nặng chuyện lấy vợ sớm. Bạn bè lần lượt lập gia đình, còn tôi vẫn đi làm, cuối tuần gặp gỡ bạn bè, có thời gian thì về quê thăm bố mẹ. Tôi từng nghĩ đàn ông kết hôn muộn cũng chẳng vấn đề. Cách đây khoảng sáu năm, tôi quen một phụ nữ hơn mình vài tuổi qua một người bạn. Cô ấy làm kế toán cho một doanh nghiệp nhỏ, tính tình khá nhẹ nhàng. Thời gian đầu chúng tôi chỉ gặp nhau uống cà phê, đi ăn rồi nói chuyện. Tôi không có cảm giác yêu đương nhưng cũng không khó chịu khi ở bên cô ấy. Sau một lần gần gũi, cô ấy báo có thai. Tôi hoang mang nhưng không nghĩ đến chuyện trốn tránh. Dù tình cảm chưa sâu đậm, tôi cho rằng đứa trẻ không có lỗi và mình phải chịu trách nhiệm. Hai bên gia đình đã bàn chuyện cưới xin, mọi thứ diễn ra khá nhanh.
Chỉ vài tuần trước ngày cưới, tôi phát hiện một chuyện khiến mình rất khó xử. Vợ tương lai thực ra lớn hơn tôi nhiều tuổi so với số tuổi cô ấy từng nói. Cô ấy nói chỉ hơn tôi hai tuổi nhưng sau này tôi mới biết thực ra cô ấy hơn tận 6 tuổi. Tôi giận vì cảm giác bị lừa, từng muốn dừng đám cưới. Nhưng lúc ấy gia đình hai bên đã chuẩn bị mọi thứ, cô ấy lại có thai, nên tôi đành chấp nhận để đám cưới diễn ra. Những tháng đầu, vợ chăm sóc tôi khá chu đáo. Tôi cũng cố gắng làm tròn trách nhiệm. Chúng tôi có một bé trai kháu khỉnh. Nhìn con lớn lên từng ngày, tôi dần gạt chuyện cũ sang một bên. Thế nhưng sâu trong lòng, tôi vẫn không có cảm giác mình đang sống trong một cuộc hôn nhân xuất phát từ tình yêu.
Khoảng hai năm sau, vợ bị một căn bệnh khiến sức khỏe giảm sút nghiêm trọng. Ban đầu cô ấy chỉ đau nhức và mệt mỏi, sau đó phải nhập viện điều trị dài ngày. Tôi vừa đi làm vừa chăm con, tranh thủ thời gian đưa vợ đi khám. Điều khiến tôi suy sụp là sau khi bệnh tình trở nặng, vợ mới thú nhận thêm một chuyện mà cô ấy đã giấu tôi từ trước. Cô ấy nói từng có một bé nhưng giấu gia đình và bé đó được một cặp vợ chồng người bạn nuôi dưỡng, do họ cũng hiếm muộn nên nhận nuôi. Tại sao tôi lại bị vợ nói dối nhiều đến như vậy? Tôi từng nhiều lần đề nghị ly hôn. Không phải vì vợ bệnh mà tôi muốn bỏ, chỉ là từ đầu cuộc hôn nhân này đã thiếu tình yêu lại thiếu cả sự thành thật của vợ.
Mỗi lần nhắc đến chuyện ly hôn, vợ lại xin tôi tha lỗi và đừng bỏ mẹ con cô ấy lúc này. Tôi thương con, nhìn con tôi lại chẳng biết phải làm sao với vợ. Suốt gần ba năm sau đó, tôi vừa kiếm việc vừa chăm vợ con. Có thời gian công việc không ổn định, tiền bạc thiếu trước hụt sau. Tôi từng phải vay mượn anh em để lo viện phí cho vợ. Gia đình vợ lúc đầu còn hỗ trợ, càng về sau họ càng ít lui tới, phần lớn việc chăm sóc vẫn đặt lên vai tôi. Tôi cảm giác cuộc đời mình đã dừng lại.
Bạn bè ngày trước giờ có gia đình, người mua nhà, người sinh thêm con, người chuyển sang công việc tốt hơn. Còn tôi quanh quẩn giữa cơm áo gạo tiền và chưa hẳn chấp nhận những lừa dối của vợ. Có lúc tôi thấy mình ích kỷ khi nghĩ đến việc bắt đầu lại. Con còn nhỏ, nếu tôi rời đi thì người khác sẽ nhìn tôi thế nào? Thế nhưng tôi đã quá mệt rồi. Tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình thường, được làm công việc mình thích, được gặp gỡ bạn bè, được yêu và được lựa chọn người mình muốn chung sống. Giờ sức khỏe của vợ đỡ hơn trước nhiều rồi, đang dần hồi phục. Tôi không muốn đến một ngày phải hối hận khi cứ mãi sống trong cuộc hôn nhân bị lừa dối ngay từ đầu. Tôi phải làm sao đây? Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.Quang Hòa 12/09/2026Đi quá giới hạn với tôi rồi bạn gái mới thú nhận có con riêng
Bố mẹ tôi sau khi biết tin cũng không chấp nhận việc tôi yêu một cô gái có con riêng, gia đình tôi phản đối kịch liệt.
Tôi 29 tuổi, sinh ra và lớn lên trong một gia đình không khá giả nhưng rất nề nếp, gia giáo. Bạn gái bằng tuổi, cả hai tình cờ gặp nhau trong một lần em đến cơ quan tôi làm việc. Chúng tôi trao đổi số điện thoại, thường xuyên rủ nhau đi cà phê với nhóm bạn của tôi...
Đọc thêmBạn gái đòi 'không gian riêng' rồi vài hôm sau lại muốn hàn gắn
Nhìn tin nhắn của bạn gái nhưng trái tim trở nên chai sạn, không biết có thể tin vào những lời đó thêm lần nào nữa không.
Tôi 27 tuổi, cô ấy cũng vậy, quen nhau trong một buổi triển lãm nghệ thuật. Cô ấy đứng đó, chăm chú nhìn bức tranh trừu tượng mà tôi đang ngắm, rồi đột nhiên hỏi tôi nghĩ gì về nó. Chúng tôi trò chuyện về nghệ thuật, cuộc sống, những mơ ước dang dở. Cô ấy...
Đọc thêmBạn gái thú nhận có con riêng khi tôi muốn tiến xa
Năm 19 tuổi, khi đang học đại học, cô ấy từng sống thử với bạn trai rồi mang thai.
Tôi là con trai duy nhất trong nhà, 25 tuổi, sống và làm việc tại TP HCM. Trước khi gặp cô ấy, tôi từng trải qua hai mối tình thời đi học. Chúng tôi làm chung công ty, sau vài lần đi chơi, tôi chủ động nhắn tin và một tháng sau chính thức yêu nhau. Cô ấy từng nói tôi sẽ khổ và cô ấy cũng chẳng tốt đẹp...
Đọc thêmChồng thú nhận có con riêng với người cũ
Bây giờ, khi có con rồi, hàng ngày vui vẻ bên con, anh lại thấy có lỗi với bé kia và muốn được quan tâm, có trách nhiệm với con.
Tôi và chồng cưới nhau được 4 năm, có một bé gái. Chúng tôi quen nhau rồi cưới khá nhanh, chỉ khoảng 5 tháng. Khi ấy tôi không nghĩ nhiều, thấy anh hiền, chịu khó, gia đình hai bên cũng không có vấn đề gì nên đồng ý về chung một nhà. Bốn năm qua, cuộc sống...
Đọc thêmSau 6 năm mới biết chồng có nhiều con riêng
Người cũ của chồng kể anh rất trăng hoa, có 6 đứa con riêng, anh và cô ấy vẫn sống chung ngay cả khi chúng tôi đã kết hôn.
Tôi và chồng quen nhau 6 năm, đăng ký kết hôn cách đây 3 năm. Tôi hiện tại 30 tuổi, kém chồng 10 tuổi, chồng sống và làm việc tại Mỹ. Thời điểm quen nhau tôi biết chồng có con riêng và anh ấy nói đã kết thúc mối quan hệ với người cũ. Cách đây không lâu, chồng...
Đọc thêm