Chưa rõ bạn trai có con riêng không thì lại biết nhà anh nợ vài tỷ đồng
Nghĩ đến việc rời xa anh, tôi không đành lòng; anh có những điểm tốt, từng nhịn chi tiêu để mua quà cho tôi và cũng quan tâm tôi lắm.
Tôi 23 tuổi, công việc ổn định, gia đình khá giả và là con một. Bố mẹ đã nghỉ hưu, sức khỏe không tốt nên luôn mong tôi sớm lập gia đình để có thể yên tâm trước khi tuổi già ập đến. Tôi cũng muốn ổn định cuộc sống, nhất là khi vừa thi đỗ liên thông đại học và sắp phải đi học xa. Thế nhưng, mối tình hiện tại khiến tôi ngày càng mệt mỏi, bởi càng tìm hiểu, tôi càng lo sợ về tương lai nếu kết hôn với bạn trai. Anh 25 tuổi, làm công chức cùng ngành với tôi, tính tình hiền lành, không có thói hư tật xấu và cũng biết quan tâm bạn gái. Tuy nhiên, anh khá thụ động, ít chí tiến thủ, nóng tính và dường như chuyện gì cũng nghe theo mẹ. Khi tôi đề cập đến việc hai đứa nên cố gắng làm thêm để cải thiện kinh tế, mua nhà, mua xe sau này, anh chỉ nói thu nhập hiện tại đủ sống, còn chuyện nhà cửa thì để bố mẹ tính.
Tôi vốn là người có mục tiêu rõ ràng, luôn muốn cả hai cùng nhau phấn đấu. Dù vậy, vì yêu anh và nghĩ tính cách có thể thay đổi theo thời gian, tôi vẫn cố gắng chấp nhận những khác biệt ấy. Điều khiến tôi bất an hơn cả là chuyện tình cũ của anh. Khi mới yêu được vài tháng, tôi phát hiện anh vẫn liên lạc với người yêu cũ, cô ấy đã có con nhưng chưa tổ chức đám cưới. Anh vẫn giữ ảnh của cô ấy trên mạng xã hội. Hai người từng yêu nhau sâu đậm, chia tay vì gia đình cô gái phản đối. Một số người quen còn nghi ngờ đứa trẻ có liên quan đến anh, dù tôi không có bằng chứng xác thực. Tôi đã nhiều lần khó chịu vì chuyện này, nhưng anh không khiến tôi hoàn toàn yên tâm.
Chưa kịp giải quyết những khúc mắc trong tình cảm, tôi lại nghe người quen của gia đình nói nhà anh đang nợ vài tỷ đồng. Công việc của bố anh không ổn định, mẹ anh ở nhà nội trợ, anh phải phụ giúp gia đình và em gái. Trước đó, anh chỉ kể nhà mình khó khăn chứ chưa từng nói đến khoản nợ. Bố mẹ tôi vô cùng lo lắng, sợ sau khi kết hôn, tôi không chỉ phải lo cho chồng con mà còn gánh thêm nợ nần và chi phí sinh hoạt của cả gia đình anh. Tôi từng tự nhủ phải tận mắt tìm hiểu mới có thể đánh giá đúng hoàn cảnh nhà bạn trai. Rồi lần đầu về quê anh, tôi khá thất vọng. Nhà anh gần như không có tài sản đáng giá. Bố mẹ anh chủ yếu hỏi về nhà đất của gia đình tôi, tôi không khỏi chạnh lòng và tự hỏi liệu họ có thực sự quan tâm đến tôi hay không. Sau lần ấy, anh cũng ít khi đưa tôi về nhà.
Gần đây, khi tôi chuẩn bị đi học, nghe tin gia đình anh đã bán nhà vì vỡ nợ, phải ở nhờ nhà họ hàng. Tôi hỏi thăm, anh chỉ nói gia đình bán nhà để tìm mua căn khác bé hơn, giờ được giá nên cứ bán luôn rồi dần dần tìm nhà khác, không nhắc gì đến chuyện nợ nần hay hoàn cảnh khó khăn hiện tại. Anh còn nói tôi cứ yên tâm đi học, sang năm hai đứa sẽ cưới, sau này bố mẹ anh có tiền sẽ chuyển xuống thành phố sống gần chúng tôi. Tôi không biết nên tin anh không? Bố mẹ khuyên tôi suy nghĩ thật kỹ, sợ tôi còn trẻ, thiếu kinh nghiệm, sau này vừa phải nuôi con, chăm sóc bố mẹ ruột, vừa gánh nợ và lo cho gia đình chồng. Tôi hiểu nỗi lo ấy không phải vô cớ. Tôi cũng nhận ra hai đứa có quá nhiều khác biệt: từ quan điểm sống, cách nhìn về tiền bạc đến mục tiêu tương lai. Tình cảm của tôi vì thế cũng phai nhạt dần.
Thế nhưng, nghĩ đến việc rời xa anh, tôi vẫn không đành lòng. Anh có những điểm tốt, từng nhịn chi tiêu để mua quà cho tôi và cũng quan tâm tôi lắm. Tôi thương anh, đồng thời sợ phải bắt đầu một mối quan hệ mới sau nhiều lần yêu đương không thành. Đôi lúc, tôi tự hỏi liệu mình có quá thực dụng khi cân nhắc gia cảnh của người yêu? Tôi không muốn lấy chồng chỉ vì sốt ruột khi thấy bạn bè cùng tuổi đã yên bề gia thất. Tôi cũng không biết nên chờ đợi thêm hay dừng lại trước khi quá muộn. Nếu tiếp tục, tôi sợ cuộc sống sau hôn nhân sẽ vượt quá khả năng của mình. Nếu chia tay, tôi lại day dứt vì đã bỏ người mình yêu thương. Tôi mong nhận được lời khuyên từ những người từng trải. Chân thành cảm ơn.Hồng Hoa 22/10/2026Cô giúp việc chăm chỉ, vợ chồng tôi 'bỏ thì vương, thương thì tội'
Chúng tôi phát hiện cô bị nhiễm vi khuẩn HP dạ dày, muốn cho cô nghỉ nhưng lại thương cho hoàn cảnh gia đình cô.
Vợ chồng tôi có bé trai gần hai tuổi. Do chỉ có vợ chồng lại không có sự hỗ trợ của ông bà nội ngoại hai bên (hai bên đều ở quê) nên từ khi bé vừa sinh con, tôi đã thuê người giúp việc. Nay con gần 23 tháng, chúng tôi đã thay đổi qua 6 người giúp việc. Sở dĩ thay đổi...
Đọc thêmKhi tôi ham chơi thì gặp kẻ quán bar, khi tu sửa thì gặp chân ái
Những năm tháng của tuổi trẻ, tôi là một chàng trai thiếu suy nghĩ, hời hợt, kém cỏi.
Tôi không phải là người thông minh bẩm sinh hay tài năng vượt trội. Mọi thứ tôi tích lũy và trưởng thành trong con người hôm nay là do những vấp ngã, đau khổ, những ngày rất tối tăm mà bản thân đã nếm trải đủ vị đắng của nó, rồi trở nên mạnh mẽ và sáng suốt hơn. Tôi 9x, nhận thấy tình cảm mà...
Đọc thêmBạn gái đòi 'không gian riêng' rồi vài hôm sau lại muốn hàn gắn
Nhìn tin nhắn của bạn gái nhưng trái tim trở nên chai sạn, không biết có thể tin vào những lời đó thêm lần nào nữa không.
Tôi 27 tuổi, cô ấy cũng vậy, quen nhau trong một buổi triển lãm nghệ thuật. Cô ấy đứng đó, chăm chú nhìn bức tranh trừu tượng mà tôi đang ngắm, rồi đột nhiên hỏi tôi nghĩ gì về nó. Chúng tôi trò chuyện về nghệ thuật, cuộc sống, những mơ ước dang dở. Cô ấy...
Đọc thêmCon dâu tương lai tuyên bố: 'Con không sinh con, nếu anh ấy muốn thì chọn người khác'
Hôm con dẫn bạn gái về ra mắt, trong bữa cơm vợ tôi ngỏ ý các con nên tổ chức cưới sớm thì cháu nói sẽ không sinh con.
Con trai tôi có người yêu khoảng 3 năm rồi, năm nay con 25 tuổi. Bạn gái của con là người Hà Nội. Con và bạn gái đã học xong và làm cùng công ty nước ngoài, lương cũng khá. Hai bên gia đình đã nói chuyện với nhau và tôn trọng tự do của hai con, các con chưa muốn cưới...
Đọc thêmVài năm sau cưới vợ mới thú nhận có con riêng
Cô ấy nói từng có một bé nhưng giấu gia đình và bé đó được cặp vợ chồng người bạn nuôi dưỡng, họ hiếm muộn nên nhận nuôi.
Tôi 35 tuổi, trước đây làm kỹ thuật cho một công ty xây dựng ở Bình Dương. Tôi vốn không đặt nặng chuyện lấy vợ sớm. Bạn bè lần lượt lập gia đình, còn tôi vẫn đi làm, cuối tuần gặp gỡ bạn bè, có thời gian thì về quê thăm bố mẹ. Tôi từng nghĩ...
Đọc thêm