Bạn gái 'bắt cá hai tay' dù tôi dành nhiều tình cảm cho em
Tôi đã không quan tâm đến quá khứ mà dành tình cảm cho em, em lại đối xử thế khiến tôi quá thất vọng.
Tôi 40 tuổi, cái tuổi mà đa số các bạn gái đều đã yên bề gia thất hoặc đang lên kế hoạch cho một đám cưới trong mơ, còn tôi thì không. Tôi không có gì cả, không mơ hoặc không dám mơ. Quá khứ, hiện tại, tương lai đều là số không tròn trĩnh. Tôi sinh ra và lớn lên như bao người, quen một người mới được 3 tháng tìm hiểu.
Tôi thật lòng thương yêu, chăm sóc và lo lắng cho em và gia đình em. Em đồng ý quen tôi, trong khi đó lại quen thêm một người nữa mà tôi không hề biết. Sau đó em bảo không có cảm xúc nên đòi chia tay tôi. Đến khi tình cờ bắt gặp em lên một chiếc xe sang, tôi mới hiểu lý do.
Tôi giả vờ không biết, hỏi em thì em bảo đi thôi nôi, đi một mình. Đến khi tôi đưa hình ảnh ra, em mới nhận. Tôi phải làm sao khi thương em rất nhiều, trong khi em lại "bắt cá hai tay". Tôi biết em trước kia quen nhiều người, cũng bị người ta "bắt cá hai tay". Tại sao em lại làm vậy trong khi tôi một lòng một dạ. Tôi đã không quan tâm đến quá khứ mà dành tình cảm cho em, em lại đối xử thế khiến tôi quá thất vọng. Tôi tuyệt vọng khi đã đặt niềm tin và tình yêu vào em. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.Hưng Nguyễn 25/11/2025Tôi và bạn của chồng lỡ dành tình cảm cho nhau
Tối đó vẫn như mọi hôm, chồng ôm tôi thật chặt để ngủ, tôi thấy mình tội lỗi vô cùng.
Tôi làm việc trong một cơ quan nhà nước, chồng hơn 9 tuổi. Sau 15 năm bên nhau, chúng tôi có nhà đủ rộng để ở, xe đủ đẹp để đi và ba con đủ nếp, tẻ, ngoan ngoãn, xinh xắn và học giỏi. Anh không chỉ tốt với tôi mà còn tốt với mọi người trong gia đình tôi. Anh được mọi người trong gia đình...
Đọc thêmHối hận vì dành tình cảm cho người đàn ông quen qua mạng
Có lẽ với anh, tôi chỉ là người đi ngang qua cuộc sống, một mối quan hệ mà anh giữ lại vì những tính toán và mục đích riêng.
Trước khi gặp anh, tôi làm quen với một số người qua một trang hẹn hò trực tuyến. Khi ấy, tôi nhận được khá nhiều email làm quen cùng lúc. Tôi trả lời một vài người, chia sẻ về cuộc sống và lắng nghe câu chuyện của họ. Có quá nhiều thông tin đến cùng lúc...
Đọc thêmHối tiếc vì dành 20 cây vàng xây nhà cho ba má và chia tay bạn gái
Nhiều năm trôi qua, tôi mới hiểu: đôi khi sự hiếu thảo thiếu tỉnh táo có thể khiến một người đánh mất hạnh phúc đời mình.
Ngày ấy tôi 25 tuổi, đầy hoài bão và cũng đầy sự hiếu thảo. Tôi vẫn nhớ cô gái miền Trung năm đó. Em nghèo, mẹ làm lao công nuôi hai chị em ăn học, còn em vừa làm ở căng tin nhà máy vừa tranh thủ học thêm kế toán buổi tối. Em dịu dàng, tự trọng và sống...
Đọc thêmTôi 17 tuổi, dành tình cảm với thầy giáo đã có vợ con
Nhìn những bài đăng của thầy về gia đình vô cùng hạnh phúc khiến tôi ngưỡng mộ.
Năm lớp 10, lần đầu tôi gặp thầy tại trung tâm gần trường khi đang tìm chỗ học thêm. Tôi đến bàn ghi danh đăng ký, vô tình gặp được thầy ngồi đó, vừa vui vẻ nói chuyện với đồng nghiệp, vừa xem lại giáo án sẽ dạy. Tôi nhìn thầy, có lẽ lúc đó tôi đã cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình...
Đọc thêmBạn gái dành nhiều thời gian cho các đồng nghiệp
Tôi thường trách cô ấy sao không dành thời gian cho những người bạn thân thiết và người thân nhiều hơn, lại hay đi với công ty như vậy.
Tôi và bạn gái quen nhau 3 năm, cả hai đều 29 tuổi, đang quyết định đi đến hôn nhân. Hiện tôi làm việc chuyên ngành kỹ thuật tại một cơ quan nhà nước, thời gian rảnh tôi nhận thêm các dự án bên ngoài để tăng thu nhập. Tính tôi ít đi chơi, ít giao lưu...
Đọc thêm