Home
Menu

Hối hận vì dành tình cảm cho người đàn ông quen qua mạng

Có lẽ với anh, tôi chỉ là người đi ngang qua cuộc sống, một mối quan hệ mà anh giữ lại vì những tính toán và mục đích riêng.
Trước khi gặp anh, tôi làm quen với một số người qua một trang hẹn hò trực tuyến. Khi ấy, tôi nhận được khá nhiều email làm quen cùng lúc. Tôi trả lời một vài người, chia sẻ về cuộc sống và lắng nghe câu chuyện của họ. Có quá nhiều thông tin đến cùng lúc nên nhiều khi tôi cũng thấy rối. Lúc đó, tất cả chỉ dừng ở mức bạn bè, chưa xác định mối quan hệ gì nên tôi vẫn thoải mái trò chuyện với những người mà tôi cảm thấy có sự đồng điệu.
Rồi càng nói chuyện, tôi càng bị thu hút bởi sự hài hước và cách trò chuyện của một anh. Tôi có cảm giác rất dễ đoán được suy nghĩ và tâm lý của anh ấy. Trong số những người quen lúc đó, anh là người mà tối nào tôi cũng chủ động nhắn tin trước. Anh vốn ít nói nhưng mỗi khi trò chuyện, cả hai luôn bắt nhịp được với nhau nên câu chuyện lúc nào cũng rất vui vẻ và tự nhiên. Ngày đầu tiên gặp nhau là một buổi tối mưa tháng sáu. Ngay từ lần gặp đó, tôi đã có thiện cảm với anh vì anh đúng với hình dung của tôi. Anh mặc quần tây, áo sơ mi, đi xe đạp đến điểm hẹn. Dù có phần rụt rè nhưng cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi diễn ra rất thoải mái. Anh còn nói không hiểu vì sao lại có thể dễ dàng mở lòng với tôi như vậy.
Có lẽ chính vì những điều đó mà tôi trở nên chủ động hơn. Tôi thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình, chủ động trong hầu hết mọi chuyện. Trước khi gặp anh, tôi không phải là người có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu. Khi bên anh, tôi lại yêu một cách rất bản năng, không tính toán, cũng chẳng biết giữ lại cho mình chút dè dặt nào. Còn anh chỉ lặng lẽ đón nhận chứ chưa bao giờ từ chối. Có lẽ đó cũng là sai lầm của tôi.
Trong suốt thời gian quen nhau, tôi luôn ríu rít kể cho anh nghe mọi chuyện, từ công việc, cuộc sống đến những suy nghĩ rất nhỏ trong lòng, không hề biết anh có thực sự muốn nghe hay không. Tôi vô tư bày tỏ tình cảm của mình, lúc nào cũng tìm được chuyện để nói với anh. Tôi luôn muốn hiểu nhiều hơn về cuộc sống của anh. Anh cũng kể nhưng rất ít. Phần còn lại, tôi tự quan sát, tự tìm hiểu và tự ghép nối những điều mình biết. Tôi luôn muốn anh biết mọi điều về mình và mong được đồng hành với anh trong mọi khoảnh khắc, từ lúc vui vẻ đến khi buồn bã, lúc khỏe mạnh hay lúc ốm đau. Thế nhưng dường như anh chưa bao giờ nghĩ như vậy.
Đến khi mối quan hệ kết thúc, tôi mới chấp nhận sự thật rằng anh chưa từng yêu thương tôi như tôi vẫn nghĩ. Điều khiến tôi đau lòng là anh đối xử rất tử tế với mọi người, riêng với tôi lại khác. Mỗi khi giữa hai đứa xảy ra bất đồng hay mâu thuẫn, anh chưa bao giờ chịu ngồi lại để lắng nghe hay chia sẻ. Anh chỉ im lặng một hai ngày rồi quay trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra, để mặc tôi một mình chìm trong những suy nghĩ hỗn độn. Lúc ấy tôi mới hiểu, anh chỉ đối xử tốt khi tôi làm mọi thứ theo ý anh.
Tình cảm tôi dành cho anh là thật. Tôi từng thật lòng yêu anh, từng mong được ở bên anh suốt cuộc đời. Thế nhưng có lẽ với anh, tôi chỉ là một người đi ngang qua cuộc sống, một mối quan hệ mà anh giữ lại vì những tính toán và mục đích riêng của mình.
Có lẽ đã đến lúc tôi phải học cách buông bỏ. Buông bỏ một mối tình mà càng nhìn lại, tôi càng thấy mình chỉ còn lại sự tiếc nuối và hối hận.Hoa Hồng 31/07/2026

Thấy rõ tình cảm của người đàn ông mới quen qua lần nằm viện

Anh là người túc trực tại bệnh viện trong suốt những ngày tôi điều trị bệnh.
Tôi chính là chủ nhân bài viết "Cảm ơn Hẹn hò VnExpress đã cho tôi cô em gái tuyệt vời". Hôm nay, bài viết này của tôi là một lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất vì nhờ chuyên mục, tôi đã có một cô em gái tuyệt vời và giờ có thêm một người yêu đồng hành trong suốt nửa năm qua. Tôi muốn chia sẻ câu... Đọc thêm

'Bác sĩ' quen qua mạng xã hội lừa hết sạch tiền của tôi

Vì cần tiền nên tôi không cảnh giác, tin những lời giải thích có vẻ hợp lý của anh ta, tham gia vào ứng dụng kinh doanh ở nước ngoài.
Tôi 29 tuổi, độc thân, đang làm việc và sinh sống ở TP HCM. Một ngày tôi nhận được lời mời kết bạn từ nam bác sĩ đến từ một bệnh viện. Không suy nghĩ nhiều, tôi chấp nhận lời mời đó, người đàn ông này ngay sau đó đã nhắn tin cho tôi. Anh ta dùng... Đọc thêm

Nếu từ bỏ cả hai người đàn ông đang thích mình, liệu tôi có hối hận

Tôi 28 tuổi, dễ thương, trầm tính, đang băn khoăn nghe theo con tim hay lý trí trong quyết định tìm bạn đời.
Trong thời gian học đại học ở thành phố, tôi có mối quan hệ đặc biệt với anh, người hơn tôi một tuổi, suy nghĩ chững chạc và thường xuyên cho tôi những lời khuyên quý giá. Dù chúng tôi có tình cảm tốt nhưng nhiều vấn đề khiến cả hai không thể trở thành người yêu. Mối quan... Đọc thêm

Liệu tôi có hối hận nếu vì chữ hiếu mà từ bỏ người đàn ông ấy

Tôi thấy bình yên bên anh, ba mẹ bảo chỉ là cảm giác, không chịu gặp anh dù chỉ một lần chỉ vì “khắc tuổi, không tốt cho vận mệnh”.
Tôi là người phụ nữ tuổi Tý, sinh ra trong một gia đình truyền thống, nơi mà "tuổi hợp, tuổi kỵ" được coi là một trong những yếu tố then chốt để quyết định chuyện trăm năm. Tôi luôn tôn trọng cha mẹ, biết ơn vì những gì họ đã hy sinh cho tôi... Đọc thêm

Tôi hối hận khi cưới người đàn ông một lần đò

Anh ta chửi tôi ích kỷ và so kè với tôi từng đồng khi anh ta bỏ tiền cho con chung.
Tôi thuộc thế hệ đầu 9x, không thể tâm sự vấn đề hôn nhân với gia đình được vì sợ họ lo cho tôi. Nhưng để trong lòng, tâm trạng tôi ngày càng tồi tệ. Viết ra đây mong mọi người cho tôi được trải lòng, xin tư vấn và cũng cảnh báo những cô gái trước khi tiến tới hôn nhân với người qua một lần... Đọc thêm