Home
Menu

Liệu tôi có hối hận nếu vì chữ hiếu mà từ bỏ người đàn ông ấy

Tôi thấy bình yên bên anh, ba mẹ bảo chỉ là cảm giác, không chịu gặp anh dù chỉ một lần chỉ vì “khắc tuổi, không tốt cho vận mệnh”.
Tôi là người phụ nữ tuổi Tý, sinh ra trong một gia đình truyền thống, nơi mà "tuổi hợp, tuổi kỵ" được coi là một trong những yếu tố then chốt để quyết định chuyện trăm năm. Tôi luôn tôn trọng cha mẹ, biết ơn vì những gì họ đã hy sinh cho tôi suốt ngần ấy năm.
Hôm nay, lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy bất lực khi phải đứng giữa chữ hiếu và chữ tình. Ba mẹ tôi rất coi trọng chuyện xem tuổi khi dựng vợ gả chồng, hai anh của tôi được ba mẹ chọn vợ cho rất kỹ lưỡng về tuổi. Ba mẹ đã tìm hiểu tường tận, nhờ thầy xem số, chọn cho tôi một người "hợp tuổi, hợp mệnh", gia đình môn đăng hộ đối. Tôi lại không có tình cảm với anh ấy. Trái tim tôi đã có người khác. Theo ba mẹ, tuổi anh ấy nằm trong tứ hành xung.
Chúng tôi hiểu nhau, tôi thấy bình yên và được là chính mình khi ở bên anh. Khi tôi chia sẻ điều đó với ba mẹ, họ phản đối gay gắt, nói đó chỉ là cảm giác, thậm chí không chịu gặp mặt anh dù chỉ một lần, chỉ vì "khắc tuổi, không tốt cho vận mệnh". Tôi không trách ba mẹ, họ có lý do để tin vào điều đó.
Nhiều lần trong các buổi trò chuyện gia đình, ba mẹ tôi nhắc đi nhắc lại rằng trong dòng họ, có 5 cặp vợ chồng hợp tuổi sống êm ấm, con cái ngoan ngoãn, làm ăn suôn sẻ. Ngược lại, có 3 cặp bị cho là "khắc tuổi" hay xảy ra mâu thuẫn, làm ăn lận đận. Với ba mẹ tôi, đó không phải là trùng hợp, mà là bằng chứng sống cho việc "tuổi có ảnh hưởng đến hạnh phúc". Ba mẹ tin vào các tuổi "tứ xung, tam hợp", thậm chí với những tuổi không nằm trong tứ xung, ba mẹ cũng đắn đo, cứ mãi khuyên răn phải lấy được tuổi tam hợp thì mới tốt nhất.
Xin nói thêm ngoài điều này ra, ba mẹ tôi không cổ hủ, sống hòa nhập với thế giới hiện đại này, gây dựng được cơ ngơi khá giả và cho anh chị em tôi quyền kế thừa tài sản, kinh doanh sau này. Vì thế ba mẹ lo lắng và yêu cầu như thế với chúng tôi. Liệu tôi có ích kỷ nếu chọn tình yêu của mình? Hay tôi sẽ hối hận nếu vì chữ hiếu mà từ bỏ người đàn ông ấy? Tôi không biết làm sao cho đúng nữa. Mong mọi người cho lời khuyên. Xin cám ơn.
Hồng Hạnh 04/05/2025

Nếu từ bỏ cả hai người đàn ông đang thích mình, liệu tôi có hối hận

Tôi 28 tuổi, dễ thương, trầm tính, đang băn khoăn nghe theo con tim hay lý trí trong quyết định tìm bạn đời.
Trong thời gian học đại học ở thành phố, tôi có mối quan hệ đặc biệt với anh, người hơn tôi một tuổi, suy nghĩ chững chạc và thường xuyên cho tôi những lời khuyên quý giá. Dù chúng tôi có tình cảm tốt nhưng nhiều vấn đề khiến cả hai không thể trở thành người yêu. Mối quan... Đọc thêm

Ba dọa sẽ khiến tôi hối hận nếu không trả nợ giúp ông

Cuối năm 2023, gia đình phải bán một phần tài sản để ông ta trả nợ, hiện tại lại báo nợ tiếp 50 triệu đồng.
Nhà tôi có bốn người, ba mẹ là lao động phổ thông, sau tôi còn em trai đang học đại học. Tôi lớn lên trong gia đình với thỉnh thoảng là những cuộc cãi vã vì tiền bạc giữa ba và mẹ. Từ xưa tới nay, ba có thói ăn chơi tiêu xài, sĩ diện, cờ bạc,...mọi thói hư tật xấu... Đọc thêm

Bạn gái cho người đàn ông khác cơ hội tìm hiểu

Tôi và bạn gái cùng quê, xuất phát điểm như nhau, cả hai vô tình quen nhau rồi nhắn tin trò chuyện, chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống.
Tôi đang kinh doanh riêng. Trong thời gian tìm hiểu, chúng tôi nhiều lần đi ăn, xem phim. Tôi hay mua đồ ăn và tặng quà cho bạn gái những dịp lễ tết. Tôi thích được quan tâm đến người mình yêu, luôn tạo niềm tin cho bạn gái, không tìm hiểu ai khác khi đang trong... Đọc thêm

Từ bỏ anh kỹ sư để cưới bạn trai làm công nhân, liệu tôi có hối hận

Giờ tôi quyết định thuyết phục gia đình để được cưới người bạn trai đã yêu ba năm nhưng lòng vẫn thương anh kĩ sư.
Tôi 30 tuổi, muốn lập gia đình nhưng chưa biết nên chọn ai. Tôi yêu một anh công nhân, người miền Tây. Anh rất hiền, biết lắng nghe và chiều chuộng tôi lắm. Dịp lễ tết anh đều tặng quà đầy đủ cho tôi. Chúng tôi yêu nhau được 3 năm, cũng tính đến chuyện kết hôn... Đọc thêm

Liệu tôi có hối hận khi trả nợ cờ bạc 350 triệu cho chồng

Tôi sợ người có máu cờ bạc không thể dứt được, sợ nếu có lần thứ hai, buộc phải lựa chọn ly dị, thương chính mình và các con.
Tôi 30 tuổi, chồng 34 tuổi, con trai 4 tuổi, đang bầu bé thứ hai được hơn 3 tháng. Tôi luôn nghĩ mình khá may mắn và hạnh phúc. Tuy hai vợ chồng thu nhập đều thấp nhưng chịu khó tiết kiệm một chút cũng đủ. Chúng tôi sống ở nhà chồng cùng mẹ chồng và em... Đọc thêm