Yêu người hơn 9 tuổi từng ly dị, liệu tôi có hối hận
Mới yêu, anh ôm và hôn tôi, đó là điều bình thường nhưng tôi cảm giác mọi thứ quá nhanh, liệu có phải anh chỉ chơi bời?
Tôi 26 tuổi, có công việc ổn định với tấm bằng đại học. Từ nhỏ đến lớn tôi luôn nghe lời ba mẹ, chưa một lần yêu đương và luôn đạt thành tích cao trong học tập. Có thể nói tôi là niềm tự hào của ba mẹ. Tôi biết anh hơn một năm. Chúng tôi hay tâm sự, động viên và chia sẻ về các vấn đề trong cuộc sống. Anh giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc. Chúng tôi làm việc không cùng thành phố nhưng khi có vấn đề gì về máy tính, anh hay giúp tôi cài đặt, sửa chữa qua teamview và qua chat. Anh luôn có mặt khi tôi cần dù lúc đó rất bận việc.
Anh hơn tôi 9 tuổi, từng có gia đình và đã ly dị 6 năm. Tôi nhiều lần vun vén để gia đình anh đoàn tụ vì anh có một bé gái. Tôi không muốn bé phải buồn vì gia đình không nguyên vẹn. Anh đã nói nhiều rằng vợ chồng hết duyên, không thể hàn gắn được nữa, giờ cô ấy cũng chỉ là bạn thôi.
Tôi không xinh nhưng có nhiều người theo đuổi, trước hay nghe anh tư vấn. Vì anh hay quan tâm tôi, điều đó làm tôi động lòng. Tôi cũng muốn thử cảm giác yêu là như thế nào nên quyết định đồng ý quen anh. Một phần gia đình, người thân hay hỏi và hay gợi ý giới thiệu người yêu nên tôi cho mình cơ hội. Mới yêu, anh ôm và hôn tôi, đó là điều bình thường nhưng tôi cảm giác mọi thứ quá nhanh, liệu có phải anh chỉ chơi bời? Anh là mối tình đầu của tôi. Anh cũng biết tôi không có ý định kết hôn ở thời điểm hiện tại vì còn công việc. Anh nói gia đình anh không lo, chỉ lo gia đình tôi không đồng ý.
Tôi cũng không biết mình quen anh thì ba mẹ có đồng ý không. Tôi không thích một tình yêu không có kết quả. Dù mới biết yêu nhưng qua bạn bè thời đại học, tôi cũng đủ biết con gái sau khi chia tay thiệt thòi hơn nhiều. Tôi không muốn đau khổ về sau khi tình yêu đang ngày một sâu đậm. Liệu tôi có thể tin tưởng anh? Tôi có nên tiếp tục quen anh nữa không? Phải làm gì bây giờ? Rất mong ý kiến của mọi người, cảm ơn các bạn.
Hồng Hạnh 20/03/2026Nếu từ bỏ cả hai người đàn ông đang thích mình, liệu tôi có hối hận
Tôi 28 tuổi, dễ thương, trầm tính, đang băn khoăn nghe theo con tim hay lý trí trong quyết định tìm bạn đời.
Trong thời gian học đại học ở thành phố, tôi có mối quan hệ đặc biệt với anh, người hơn tôi một tuổi, suy nghĩ chững chạc và thường xuyên cho tôi những lời khuyên quý giá. Dù chúng tôi có tình cảm tốt nhưng nhiều vấn đề khiến cả hai không thể trở thành người yêu. Mối quan...
Đọc thêmLiệu tôi có hối hận nếu vì chữ hiếu mà từ bỏ người đàn ông ấy
Tôi thấy bình yên bên anh, ba mẹ bảo chỉ là cảm giác, không chịu gặp anh dù chỉ một lần chỉ vì “khắc tuổi, không tốt cho vận mệnh”.
Tôi là người phụ nữ tuổi Tý, sinh ra trong một gia đình truyền thống, nơi mà "tuổi hợp, tuổi kỵ" được coi là một trong những yếu tố then chốt để quyết định chuyện trăm năm. Tôi luôn tôn trọng cha mẹ, biết ơn vì những gì họ đã hy sinh cho tôi...
Đọc thêmTừ bỏ anh kỹ sư để cưới bạn trai làm công nhân, liệu tôi có hối hận
Giờ tôi quyết định thuyết phục gia đình để được cưới người bạn trai đã yêu ba năm nhưng lòng vẫn thương anh kĩ sư.
Tôi 30 tuổi, muốn lập gia đình nhưng chưa biết nên chọn ai. Tôi yêu một anh công nhân, người miền Tây. Anh rất hiền, biết lắng nghe và chiều chuộng tôi lắm. Dịp lễ tết anh đều tặng quà đầy đủ cho tôi. Chúng tôi yêu nhau được 3 năm, cũng tính đến chuyện kết hôn...
Đọc thêmLiệu tôi có hối hận khi trả nợ cờ bạc 350 triệu cho chồng
Tôi sợ người có máu cờ bạc không thể dứt được, sợ nếu có lần thứ hai, buộc phải lựa chọn ly dị, thương chính mình và các con.
Tôi 30 tuổi, chồng 34 tuổi, con trai 4 tuổi, đang bầu bé thứ hai được hơn 3 tháng. Tôi luôn nghĩ mình khá may mắn và hạnh phúc. Tuy hai vợ chồng thu nhập đều thấp nhưng chịu khó tiết kiệm một chút cũng đủ. Chúng tôi sống ở nhà chồng cùng mẹ chồng và em...
Đọc thêmChia tay khi anh phải ở viện thần kinh lâu dài, liệu tôi có hối hận?
Tôi buồn cho người từng là bạn, đồng nghiệp cũ, người yêu; thương anh mà có lẽ không thể đi đến cùng bởi còn có bố mẹ.
Một tuần vừa qua tôi như gặp cơn địa chấn, thực sự rất sốc, không biết làm gì vào lúc này. Tôi vẫn cố tỏ ra bình thường, cố gắng suy nghĩ lạc quan vì biết nếu không như vậy khó có thể vượt qua sóng gió cuộc đời.
Chúng tôi từng là đồng nghiệp 6 năm...
Đọc thêm