Home
Menu

Khi nào nên cho vợ sắp cưới biết toàn bộ tài sản tôi có

Tôi lo việc này có thể ảnh hưởng đến tâm lý và mối quan hệ, nhất là khi mới cưới.
Tôi sinh năm 29 tuổi, bạn gái 26 tuổi, yêu hơn một năm, đã xác định nghiêm túc cho tương lai. Tôi là con trai út trong gia đình, trên có hai chị đã lấy chồng. Bố tôi mất cách đây 8 năm, mẹ ở quê làm một vườn cà phê gần nhà. Mẹ tôi nói rõ khoảng hai năm nữa khi về hưu sẽ để lại phần đất cho tôi làm ăn. Tôi đã tâm sự với người yêu về mong muốn sau khi cưới, hai vợ chồng sẽ về sống chung với mẹ. Tôi không yên tâm để mẹ sống một mình, cô ấy vui vẻ chấp nhận. Chúng tôi dự tính sang năm về chung nhà.
Từ ngày đi làm đến nay, nhờ may mắn và nỗ lực, tôi trả hết các khoản nợ cũ của gia đình và bản thân. Hiện tại, tổng tài sản của tôi khoảng 4-5 tỷ đồng, một khoản nợ ngân hàng, cụ thể là: một mảnh đất khoảng 2 tỷ đồng, một phần cho vay, một ít vàng, một ít coin; vay ngân hàng 600 triệu đồng, mỗi tháng trả lãi khoảng 5 triệu đồng. Tôi tiêu xài khá thoải mái nên hai đứa đã thống nhất sau khi cưới, toàn bộ tiền lương làm ra sẽ để vợ giữ. Tôi chỉ giữ một khoản chi tiêu xăng xe hàng ngày, khi cần sẽ nói cô ấy đưa thêm.
Về vấn đề tài sản, tôi chắc chắn sẽ nói rõ cho cô ấy biết nhưng chưa rõ thời điểm nào là phù hợp. Tôi lo việc này có thể ảnh hưởng đến tâm lý và mối quan hệ, nhất là khi mới cưới. Tôi mong các anh chị đã lập gia đình cho xin lời khuyên, nên chia sẻ vấn đề tài chính vào lúc nào và theo cách nào để sau khi cưới cả hai cảm thấy thoải mái, tin tưởng và đồng hành cùng nhau lâu dài. Chân thành cảm ơn.
Hoàng Nam 02/02/2026

Anh trai bỏ gia đình về sống với mẹ để được thừa kế toàn bộ tài sản

Vừa rồi bà họp gia đình, nói sẽ không chia đều tài sản cho 3 đứa con (trước bà hứa như thế) mà sẽ cho đứa nào ở với bà.
Nhà tôi có 3 người con, một chị lớn đã lấy chồng ra nước ngoài, cuộc sống không quá khá giả nhưng đủ chi tiêu; anh giữa và tôi là út. Ba mẹ tôi xưa làm cơ quan nhà nước, ba đã mất, giờ chỉ còn mẹ. Lương hưu của mẹ cũng khá, sống ở quê dư dả. Chúng tôi... Đọc thêm

Chồng sắp cưới rủ vào khách sạn rồi định cưỡng bức tôi

Không ngờ mọi chuyện lại trở nên tồi tệ đến vậy; anh còn hành hung tôi và buông những lời đe dọa khiến tôi vô cùng hoảng sợ.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy mệt mỏi, sợ hãi và bế tắc như lúc này. Tôi không hiểu mình quá tin người hay vì cuộc đời luôn có những điều bất ngờ không thể lường trước. Tôi 27 tuổi, là nhân viên văn phòng; anh hơn tôi hai tuổi, làm công ty nhà nước. Chúng... Đọc thêm

Có nhà ở và tài sản 5 tỷ đồng, tôi chưa lúc nào yên tâm

Tôi là mẹ đơn thân, công việc có tính chất đào thải rất mạnh, 2-3 năm nữa chắc sẽ thất nghiệp, luôn lo lắng cuộc sống của hai mẹ con.
Tôi 36 tuổi, ly hôn chồng được 7 năm, thu nhập 20 triệu đồng mỗi tháng, con trai 9 tuổi sống cùng tôi, bố cháu chu cấp 2,5 triệu đồng mỗi tháng. Hiện tại tôi sống cùng bố mẹ ruột, căn nhà hiện tại là nhà thừa tự, bố mẹ cũng cho riêng mẹ con tôi... Đọc thêm

Có nên cưới bạn trai lương 250 triệu đồng nhưng không có tài sản

Tôi trăn trở vì người thành công ngoài xã hội như anh, 40 tuổi mà không có chút tài sản nào, lương cao đi nữa liệu có ổn không?
Tôi 28 tuổi, được coi là xinh xắn, có nhiều người theo đuổi, công việc ổn định, gia đình công chức, gia giáo. Tôi từng yêu nghiêm túc ba người từ thời cấp 3, đại học rồi ra trường đi làm. Tình yêu với cả ba người trước đây đều không tính toán thiệt... Đọc thêm

Vợ sắp cưới muốn gia đình tôi tặng hoa tai kim cương thay vì vàng

Trong đầu tôi có suy nghĩ em chưa thật sự yêu tôi và chỉ quan tâm đến vật chất.
Tôi và em chưa từng gặp nhau thật sự ngoài đời, chỉ gặp qua video call trên điện thoại từ bạn giới thiệu. Vì tôi sống và làm việc ở nước ngoài, còn em ở Việt Nam. Em 26 tuổi, tôi hơn em một giáp. Sau vài tuần nói chuyện vui vẻ, tôi tỏ tình và em đồng ý làm người yêu. Em muốn tôi bảo lãnh em sang sau khi... Đọc thêm