Home
Menu

Chồng quỳ khóc xin đừng ly dị nhưng vẫn không đưa tên tôi vào sổ đỏ

Lúc đó chồng hứa sau này sẽ làm lại giấy tờ hoặc mua thêm miếng khác cho tôi đứng tên một mình rồi mới xây nhà.
Bài viết Tôi từng sống cạnh người đàn ông khôn lỏi, ích kỷ nhận được nhiều bình luận về cách xử lý của người vợ. Liệu nên đối thoại, âm thầm chịu đựng hay quyết liệt bảo vệ quyền lợi của mình?
Chồng quỳ khóc xin đừng ly dị nhưng vẫn không đưa tên tôi vào sổ đỏ
Nhà cửa, xe cộ đứng tên chồng tôi. Lúc cưới nhau, sinh bé, chúng tôi mua đất nhưng chồng muốn tôi ký cam kết tài sản riêng, để anh đứng tên một mình vì tôi về quê sinh con. Chồng kiểu ép buộc, lúc đó mới sinh mổ xong, chồng nói một là ký giấy để anh làm giấy tờ, hai là tự bắt xe lên để ký giấy. Bố mẹ tôi lúc đó rất buồn và thất vọng nên đã nói tôi ký giấy. Lúc đó chồng hứa sau này sẽ làm lại giấy tờ hoặc mua thêm miếng khác cho tôi đứng tên một mình rồi mới xây nhà. Nhưng kết quả là chồng xây nhà và không sang tên lại sổ đất.
Tôi đòi ly dị nhưng chồng thà ly dị chứ không làm lại sổ. Đã có những trận chiến nổ ra, có lúc tôi đã buông tay, tất cả nhường cho chồng, tôi ôm lấy bé lớn. Chồng quỳ xuống khóc và xin tôi tha thứ nhưng vẫn không sang lại sổ. Và hiện tại lương tôi vẫn để chi tiêu trong nhà, lương chồng lo việc lớn, sau khi tôi gào lên thì tháng phụ được 3-5 triệu đồng. Nói thật tôi chả biết mình sống vì điều gì, chắc có lẽ vì con, đợi con lớn có thể tự lo và hiểu chuyện, tôi sẽ sống cho bản thân. Giờ mà ly dị, tôi không thể nuôi một lúc hai con và phải trả tiền phòng trọ. (lolemtihon2310)
Chồng để người nhà anh đứng tên toàn bộ bất động sản
Tôi có anh bạn, tài sản trước kết hôn không nói, nhưng sau kết hôn mua rất nhiều bất động sản, có những chỗ đắc địa, giá trị cực cao nhưng toàn bộ để chị ruột (không có chồng, con) đứng tên. Duy nhất căn nhà hai vợ chồng ở thì đất cũng từ chị tặng cho riêng, nhưng xây nhà trong thời kỳ hôn nhân nên có thể xác định là của chung.
Gần đây, vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, nguy cơ chia tay cao. Sau hơn 30 năm làm dâu, làm vợ, làm mẹ... tận tâm, tận lực tất cả cho nhà chồng, nhưng nếu chọn ra đi thì trắng tay là hiện hữu. (Hưởng Hoàng)
Tôi không muốn chồng cùng đứng tên nhà mới vì anh từng báo nợ 700 triệu
Chồng tôi từng ham mê tiền ảo, vay mượn đầu tư rồi báo nợ hơn 700 triệu. Tôi phải cùng anh bán căn nhà đang ở để trả nợ rồi mua chỗ khác xa hơn, nhỏ và rẻ hơn. Khi làm sổ đỏ, tôi đề nghị được đứng tên một mình và muốn chồng ký giấy khước từ tài sản.
Tôi không còn tin vào những lời hứa "làm lại từ đầu" nữa, cũng không muốn lại phải bán nhà, chuyển nơi ở nữa, tôi chỉ muốn giữ lại một chỗ để mấy mẹ con có chỗ chui ra chui vào vì thời sinh viên và mới đi làm tôi quá mệt mỏi với cảnh ở trọ rồi.
Nhưng chồng nổi giận, cho rằng tôi xúc phạm anh, coi anh như người ngoài. Bố mẹ chồng biết chuyện, phụ thêm chúng tôi chút ít để tôi cho anh cùng đứng tên sổ đỏ. Cuối cùng tôi đành nhượng bộ và bắt chồng viết cam kết nếu gây nợ thì tự chịu, không được động đến căn nhà. (khicon130592)
28/10/2025

Tôi gồng gánh 22 năm, chồng vẫn mắng ích kỷ vì không để anh đứng tên đất

Mảnh đất mới mua tôi tính sẽ bán để năm sau con đi du học, nên muốn mình tôi đứng tên để thuận mua bán.
Hôm nay, tôi có một câu chuyện của cá nhân muốn được cộng đồng tư vấn giúp tôi. Câu chuyện của tôi dài, tôi kể chi tiết để mong mọi người hiểu câu chuyện rõ ràng, phân tích xem tôi và chồng, ai đúng ai sai. Chúng tôi trong cuộc, có thể ai cũng khăng khăng theo ý của mình, không ai... Đọc thêm

Bạn trai vẫn chơi lô đề dù đã quỳ xin tôi tha thứ, hứa từ bỏ

Anh nói vì tôi chặn liên lạc, anh không biết làm gì, có ngày chỉ ngủ được 1-2 tiếng nên mới quay lại chơi.
Chúng tôi quen nhau hai năm. Anh hiền lành, yêu thương, quan tâm tôi từ chuyện nhỏ nhất. Chỉ có điều, dăm bữa nửa tháng tôi lại giận dỗi đòi chia tay. Mỗi lần như vậy, tôi đều chặn tin nhắn, nhưng sau đó lại tự mở rồi làm hòa. Tôi cảm giác anh yêu mình tôi là thật.
Chỉ có... Đọc thêm

Chồng mua nhà nhưng đứng tên chị gái để 'phòng thân'

Tôi thật sự không tin nổi sao bao năm làm lo gia đình, con cái, anh giữ tiền mà lại làm thế với mình.
Tôi 33 tuổi, chồng 38 tuổi, vợ chồng cùng quê, từ Bắc vào Nam lập nghiệp. Về ngoại hình, tôi nổi trội hơn chồng. Năm nay 33 nhưng mọi người nhìn vào đoán tôi tầm hơn 20. Tôi thuộc típ phụ nữ thời xưa, ăn mặc đơn giản, tóc tai nhẹ nhàng, suy nghĩ đơn giản, thẳng thắn, có gì nói đấy,... Đọc thêm

Mẹ chồng cho riêng chồng tôi đất, không để tôi cùng đứng tên

Khi làm giấy tờ, bà nói rõ với cán bộ địa chính rằng miếng đất này bà cho riêng con trai và sẽ đứng tên mình chồng tôi.
Tôi 33 tuổi, kết hôn được năm năm, có bé gái bốn tuổi. Chồng tôi hiền lành, ít nói, đi làm đều đặn, lương đủ nuôi gia đình nhỏ. Sau cưới, vì điều kiện hai bên đều không khá giả, chúng tôi sống chung với bố mẹ chồng trong căn nhà ba tầng ở quê. Tôi làm kế... Đọc thêm

Nếu ly hôn chồng, tài sản trước cưới đứng tên tôi sẽ chia ra sao

Trước lúc cưới, tôi cùng chồng góp tiền mua một mảnh đất trị giá 2,7 tỷ đồng, tôi là người đứng tên trên sổ đỏ.
Mỗi chúng tôi góp 500 triệu đồng tiền mặt, phần còn lại tôi đứng tên vay và trả nợ ngân hàng. Tôi cũng là người đứng tên trên sổ đỏ. Tại thời điểm đó, chúng tôi thỏa thuận bằng văn bản về việc góp vốn, có nêu rõ trong trường hợp bán tài sản sẽ chia lợi... Đọc thêm