Home
Menu

Có nên cưới người đàn ông đang nuôi hai con và hơn tôi gần chục tuổi

Tôi sẽ cần thời gian để làm quen với các con, học cách cư xử phù hợp và chấp nhận rằng chúng luôn có vị trí quan trọng với anh.
Tôi 29 tuổi, công việc ổn định, thu nhập khá và cuộc sống tương đối độc lập. Trước đây, tôi từng yêu vài người nhưng chưa mối quan hệ nào khiến tôi đủ tin tưởng để nghĩ đến chuyện kết hôn. Tôi không thiếu người theo đuổi, chỉ là càng trưởng thành tôi càng khó mở lòng và không muốn bước vào hôn nhân chỉ vì đến tuổi. Cho đến khi gặp anh, một người đàn ông hơn tôi gần chục tuổi. Anh chững chạc, điềm đạm và có cách quan tâm rất khác những người tôi từng quen. Anh không nói những lời hoa mỹ hay tìm cách gây ấn tượng bằng vật chất. Thay vào đó, anh kiên nhẫn lắng nghe tôi kể chuyện công việc, nhớ những điều tôi vô tình nhắc đến và luôn an ủi động viên khi tâm trạng tôi không tốt.
Có lần tôi chỉ kể mình thích một món ăn từ thời còn nhỏ, anh đã âm thầm tìm địa chỉ bán đồ ngon rồi đưa tôi đến đó vào cuối tuần. Khi biết tôi thường chịu áp lực vì phải tự giải quyết mọi việc, anh không khuyên nhủ dài dòng mà chỉ nhẹ nhàng hỏi tôi có cần người chia sẻ hay không. Những hành động nhỏ ấy khiến tôi cảm thấy mình được quan tâm và trân trọng. Chúng tôi bắt đầu từ những cuộc trò chuyện bình thường, sau đó thường xuyên gặp nhau hơn. Tôi mong chờ tin nhắn của anh, muốn kể cho anh nghe những chuyện vui buồn trong ngày. Có lúc tôi tự nhận ra mình đã dành cho anh một vị trí đặc biệt, dù anh chưa chính thức nói lời yêu.
Khi anh thổ lộ tình cảm, tôi thực sự hạnh phúc. Tôi nghĩ có lẽ sau nhiều năm, cuối cùng mình cũng gặp được người đủ trưởng thành để cùng xây dựng một gia đình. Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng đi kèm với một sự thật khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều: anh từng kết hôn và hiện có hai con đang ở độ tuổi đi học. Anh kể cuộc hôn nhân trước kết thúc sau nhiều năm bất hòa. Hai người từng cố gắng hàn gắn nhưng không tìm được tiếng nói chung, cuối cùng quyết định sống riêng rồi hoàn tất thủ tục ly hôn. Sau đổ vỡ, anh là người trực tiếp chăm sóc các con, vừa đi làm vừa sắp xếp cuộc sống để bảo đảm chúng được học hành và trưởng thành trong điều kiện tốt nhất có thể.
Anh không kể về vợ cũ với thái độ cay nghiệt, cũng không cố biến mình thành người đáng thương. Anh chỉ nói đó là giai đoạn khó khăn, khiến anh mất nhiều thời gian mới lấy lại được cân bằng. Anh muốn tôi biết rõ hoàn cảnh của mình trước khi mối quan hệ tiến xa hơn, bởi anh không muốn tình cảm giữa hai người không có gì che giấu. Tôi trân trọng sự thẳng thắn ấy. Tôi cũng nhìn thấy ở anh một người có trách nhiệm, biết chăm sóc gia đình và không trốn tránh nghĩa vụ với con cái. Thế nhưng, sau những rung động ban đầu, tôi bắt đầu đối diện với nhiều câu hỏi mà trước đây mình chưa từng nghĩ đến.
Tôi chưa lập gia đình, chưa từng phải chia sẻ người mình yêu với những trách nhiệm từ một cuộc hôn nhân cũ. Trong khi đó, các con luôn là ưu tiên của anh. Những ngày nghỉ, anh dành thời gian đưa chúng đi học thêm, tham gia hoạt động ở trường hoặc đơn giản là ở nhà cùng con. Tôi hiểu đó là điều một người cha nên làm, nhưng đôi khi vẫn thấy hụt hẫng khi kế hoạch riêng của hai người phải thay đổi vì các con.
Tôi cũng không thể tránh khỏi cảm giác so sánh với người phụ nữ từng là vợ anh. Dù biết cuộc hôn nhân ấy đã kết thúc, tôi vẫn tự hỏi liệu anh đã thực sự bước qua quá khứ chưa, liệu những kỷ niệm cũ có còn ảnh hưởng đến tình cảm hiện tại hay không. Tôi biết suy nghĩ ấy có phần ích kỷ, bởi chính anh đã chủ động kể cho tôi mọi chuyện và chưa từng khiến tôi cảm thấy mình là người thay thế. Nhưng cảm xúc đôi khi không dễ kiểm soát chỉ bằng lý trí.
Điều khiến tôi lo hơn cả là tương lai. Nếu tiến tới hôn nhân, tôi sẽ phải có cả trách nhiệm với hai con của anh. Tôi sẽ cần thời gian để làm quen với các con, học cách cư xử phù hợp và chấp nhận rằng chúng luôn có vị trí quan trọng trong cuộc sống của anh. Tôi không biết mình có đủ kiên nhẫn và bao dung để làm tốt vai trò ấy hay không.
Tôi cũng mong muốn được làm mẹ, được cùng chồng xây dựng tổ ấm và có những trải nghiệm đầu tiên của riêng hai người. Khi chúng tôi có con chung, liệu anh có đủ thời gian và sức lực để chăm sóc tất cả? Những khoản chi cho việc học hành, sinh hoạt của các con, trách nhiệm với gia đình cũ và kế hoạch tài chính của hai vợ chồng sẽ được sắp xếp thế nào? Bố mẹ luôn mong tôi tìm được người đàn ông phù hợp, có hoàn cảnh tương đồng. Tôi chưa dám kể hết chuyện tình cảm này vì lo bố mẹ phản đối, sợ họ nghĩ tôi có nhiều lựa chọn nhưng lại tự đặt mình vào một hoàn cảnh phức tạp.
Anh có nhiều điểm khiến tôi cảm phục, những gì anh thể hiện trong thời gian qua cho tôi cảm giác mình đang được yêu chân thành. Tôi cũng không muốn vì sợ bỏ lỡ một người tốt mà vội vàng bỏ qua những lo lắng của bản thân. Mong các bạn chia sẻ và cho tôi những lời khuyên chân thành.Ngọc Hằng 25/10/2026

Cuộc sống như địa ngục với người chồng hơn gần chục tuổi

Sống mãi với người đàn ông không có trách nhiệm và thiếu ý chí phấn đấu, thực sự tôi không thể cố được nữa.
Tôi lập gia đình muộn, lấy người hơn mình gần chục tuổi, những tưởng anh sẽ biết trân trọng và sống có trách nhiệm với gia đình. Thực sự, đến tận bây giờ có hai mặt con (một trai một gái) anh vẫn ích kỷ sống cho bản thân, không quan tâm chăm sóc hay chơi đùa với... Đọc thêm

Yêu đơn phương sếp nữ hơn gần chục tuổi

Nghỉ việc rồi tôi vẫn thi thoảng giật mình khi nhìn những chiếc xe cùng loại xe của chị, nhớ chị thích loại cà phê nào.
Tôi 30 tuổi, từng làm lái xe cho nữ giám đốc hơn mình gần chục tuổi. Tôi nghỉ việc đã hơn ba tháng nhưng đến giờ vẫn chưa thôi nghĩ về chị. Chị 39 tuổi, điều hành một doanh nghiệp gia đình, góa chồng và có một cô con gái đang học cấp hai. Chị là người phụ nữ... Đọc thêm

Ở tuổi 45, vợ chồng tôi có nên vay chục tỷ để đổi nhà to hơn

Kế hoạch đổi nhà khi có 70% giá trị căn nhà mới chúng tôi thực hiện nhiều năm nay, giờ muốn đổi căn 30 tỷ đồng sang căn khác.
Tôi và vợ tôi cùng tuổi, thuộc thế hệ 8x đầu tiên. Chúng tôi học cùng lớp, yêu nhau từ hồi cấp 3 và sau 8 năm yêu đã tổ chức đám cưới. Vợ chồng có hai con đủ nếp tẻ, cháu lớn đang học cấp 3, năm sau thi đại học, cháu nhỏ học cấp hai. Tôi làm chủ... Đọc thêm

34 tuổi có tài sản gần chục tỷ, tôi nên mua nhà hay tập trung 'kiếm chồng'

Tôi chia sẻ với hai người bạn thân, bạn nói tôi bớt lo lại, kiếm chồng và lập gia đình, còn tôi không biết bắt đầu từ đâu.
Tôi là nữ, sinh ra ở tỉnh lẻ, đang sống là làm việc tại Sài Gòn. Sau 10 năm đi làm, tôi cũng tích lũy được tài sản tầm chục tỷ đồng, số tài sản này nằm ở đất đai. Tôi tạm cho như vậy vì mua cũng hơn 8 tỷ đồng rồi. Hơn một năm gần đây tôi cảm thấy... Đọc thêm

Nếu từ bỏ cả hai người đàn ông đang thích mình, liệu tôi có hối hận

Tôi 28 tuổi, dễ thương, trầm tính, đang băn khoăn nghe theo con tim hay lý trí trong quyết định tìm bạn đời.
Trong thời gian học đại học ở thành phố, tôi có mối quan hệ đặc biệt với anh, người hơn tôi một tuổi, suy nghĩ chững chạc và thường xuyên cho tôi những lời khuyên quý giá. Dù chúng tôi có tình cảm tốt nhưng nhiều vấn đề khiến cả hai không thể trở thành người yêu. Mối quan... Đọc thêm