Home
Menu

Có nên cưới người đàn ông từng đánh tôi khi say?

Anh đã hai lần đánh tôi trong lúc say, qua hôm sau anh ôm ấp, kiểu biết lỗi và bắt buộc tôi phải tha thứ.
Tôi 30 tuổi, chuẩn bị kết hôn với bạn trai 33 tuổi, đã ly hôn vợ và có hai con. Tôi cứ trăn trở mãi việc có nên lấy anh làm chồng không. Anh làm cùng cơ quan tôi, được lòng nhiều người vì tính anh biết lo cho những người xung quanh. Anh giỏi việc nước, đảm việc nhà, chăm chỉ, biết cố gắng, tài chính tốt, biết chăm lo cho gia đình, biết cân đối cho ba bên gia đình, yêu thương hai con, quan tâm chăm sóc tôi rất nhiều, cũng chiều chuộng tôi.
Bên cạnh những ưu điểm trên, anh có điểm không tốt như: anh tốt với mọi người kể cả nam hay nữ, vô tình khiến người khác hiểu lầm về tình cảm của anh hoặc vô tình làm người khác có cảm tình với anh. Dù tôi nói nhiều lần nhưng anh bảo đó là bình thường, do em ghen quá (bóc tôm cho chị đồng nghiệp chẳng hạn). Vì tính chất công việc, anh nhậu rất nhiều, mỗi lần nhậu say, anh sẽ la mắng, trách móc tôi những chuyện cỏn con hoặc chuyện đã cũ. Anh đã hai lần đánh tôi trong lúc say, qua hôm sau anh ôm ấp, kiểu biết lỗi và bắt buộc tôi phải tha thứ. Nếu tôi cứ cằn nhằn, trách móc, anh sẽ giận ngược lại.
Mỗi lần làm sai, xảy ra mâu thuẫn, anh sẽ không cùng ngồi lại giải quyết mà im lặng cho qua. Nếu tôi muốn nói về vấn đề ấy, anh cho là tôi kiếm chuyện, không muốn hòa bình. Mỗi lần giận nhau, chỉ toàn tôi làm hòa, nếu không sẽ chiến tranh lạnh dài dài. Đã sắp đến giai đoạn tiến tới hôn nhân nhưng tôi thấy bất an quá. Có lúc tôi thấy rất hạnh phúc, còn nghĩ sao mình không gặp anh sớm hơn. Nhưng cũng có lúc tôi muốn biến mất khỏi mối quan hệ này. Giờ mà kết thúc, có lẽ tôi sẽ nghỉ việc và tìm công việc khác thì mới chấm dứt được.
Mong anh chị cho lời khuyên để tôi có động lực với. Tôi nghĩ sẽ chấm dứt mối quan hệ này trên dưới mười lần rồi nhưng sợ đối mặt với cô đơn. Tôi sợ phải sống một mình.
Thanh Trúc 04/04/2024

Mỗi lần say, tôi lại nhớ việc vợ ngủ nhờ phòng trọ của người đàn ông lạ

Mỗi lần say, nhớ đến chuyện đó, tôi lại đánh vợ, lần này vợ bỏ đi 5 ngày rồi.
Tôi và em cưới nhau 5 năm rồi, rất yêu thương và cực kỳ hợp nhau. Tính tôi không cờ bạc gái gú, rượu chè chỉ khi nào có vợ tôi mới uống. Đến khi tôi uống quá nhiều lại mất kiểm soát hành vi và dùng vũ lực với vợ đôi ba lần, em đều bỏ qua. Đỉnh điểm là lần này chúng tôi uống rất say, tôi... Đọc thêm

Say nắng người đàn ông hơn nhiều tuổi dù có bạn trai ba năm

Tôi và người mới đã gặp nhau hai lần, quá sớm để hiểu được một người, quá sớm để kết thúc chuyện tình 3 năm.
Tôi đã có bạn trai được ba năm. Vừa rồi tình cờ tôi quen một người đàn ông nước ngoài qua chat, lớn hơn tôi nhiều tuổi. Lúc đầu tôi chỉ muốn trò chuyện để học tiếng Anh, sau đó có tình cảm với anh lúc nào không hay. Khi anh nói muốn gặp gỡ người con gái khác, tôi... Đọc thêm

Nhậu say rồi đánh vợ, tôi sợ sẽ mất cô ấy

Tôi rất yêu vợ, luôn muốn vợ vui nhưng bản tính ham vui, không kiểm soát hành vi đã khiến cô ấy bỏ nhà đi.
Tôi là nam, 28 tuổi, vợ 26 tuổi, cả hai đều ở tỉnh lên Hà Nội lập nghiệp. Tôi tốt nghiệp một trường top ở Hà Nội, vợ cũng vậy, giờ làm cùng công ty. Thu nhập của tôi không đều, mỗi tháng 50 đến 100 triệu đồng, vợ thu nhập khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng. Nhìn qua, vợ... Đọc thêm

Có nên đi bước nữa với người đàn ông từng đổ vỡ, hơn 15 tuổi

Tôi vẫn còn tình cảm và thi thoảng nói chuyện với chồng cũ, chồng cũ cũng động viên tôi đi bước nữa.
Tôi 25 tuổi, là mẹ đơn thân, bé nhà tôi được 4 tháng. Có một anh hơn tôi 15 tuổi, gần nhà nhưng đang làm trong TP HCM, đã ly hôn vợ, hai bé ở với vợ cũ anh. Cả gia đình bên đó và mọi người bên nhà tôi đều vun vén và mong chúng tôi đến với nhau. Mọi người đều nhận xét anh hiền... Đọc thêm

Lỡ đánh mất người đàn ông tử tế

Tôi thoát khỏi ứng dụng để khỏi nhìn thấy anh, ngăn mình không được nhắn thêm bất kỳ tin nhắn nào cho anh nữa dù rất nhớ anh.
Tôi với anh quen biết nhau qua một ứng dụng học ngoại ngữ. Anh là người Nhật, sống và làm việc ở London đã 10 năm nay. Còn tôi là người Việt Nam, đang sống và làm việc ở Nhật Bản. Thời gian đó anh chuẩn bị qua Việt Nam đi du lịch nên đã dùng ứng dụng để... Đọc thêm