Home
Menu

Nhậu say rồi đánh vợ, tôi sợ sẽ mất cô ấy

Tôi rất yêu vợ, luôn muốn vợ vui nhưng bản tính ham vui, không kiểm soát hành vi đã khiến cô ấy bỏ nhà đi.
Tôi là nam, 28 tuổi, vợ 26 tuổi, cả hai đều ở tỉnh lên Hà Nội lập nghiệp. Tôi tốt nghiệp một trường top ở Hà Nội, vợ cũng vậy, giờ làm cùng công ty. Thu nhập của tôi không đều, mỗi tháng 50 đến 100 triệu đồng, vợ thu nhập khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng. Nhìn qua, vợ chồng tôi rất đẹp đôi, đều có học thức và ngoại hình, gia đình hai bên cơ bản đều làm nông. Tôi là con út trong gia đình, các anh chị đều là những người thành đạt nên cũng hỗ trợ tôi mọi thứ. Trước đây tôi khởi nghiệp vài lần và đều thất bại, toàn bộ tiền tôi đi làm chỉ đủ trả lãi ngân hàng và không có dư. Sau khi được gia đình hỗ trợ, tôi đã hết nợ.
Một năm gần đây tôi lại dính vào cờ bạc online, làm được bao nhiêu đều nạp vào chơi rồi mất hết. Tôi cố gắng kiếm tiền để chơi tiếp, vợ biết được đã làm ầm lên, hai gia đình khuyên bảo nên vợ bỏ qua cho tôi vài lần. Gần tết vừa rồi, tôi gỡ lại được 500 triệu đồng, sau đó thú nhận với vợ rằng mình chơi cờ bạc online và đưa hết tiền cho vợ giữ, từ đó không chơi nữa. Sau nhiều lần như thế, vợ và gia đình mất niềm tin ở tôi, cuộc sống vợ chồng cũng ngột ngạt từ sau khi cưới bởi những lần tôi làm ăn thua lỗ và rồi lại dính và cờ bạc. Trước đây tôi rất ghét những người chơi cờ bạc online, hồi sinh viên cũng có nhiều bạn bè chơi và rủ rê nhưng tôi không đụng tới, chỉ lo làm ăn.
Gần đây tôi hay nhậu, hầu như tuần nào cũng đi ba, bốn buổi, vợ chồng không có tiếng nói chung. Đỉnh điểm là một hôm đi nhậu về, tôi không kiểm soát được hành vi nên đã đánh vợ. Lúc đó tôi không nhớ gì, cũng không nhớ đã đánh vợ. Sau đó mọi người kể lại tôi mới biết. Vợ chuyển ra ngoài ở được 10 ngày và tôi không thể liên lạc được, trừ những khi vợ đi làm chúng tôi mới thấy mặt nhau. Tôi cũng thấy mình thay đổi theo hướng xấu đi rất nhiều.
Tôi biết mình sai và đang quyết tâm thay đổi để trở nên tốt hơn, chỉ mong vợ tha thứ và quay về. Tôi rất yêu vợ, luôn muốn vợ vui vẻ nhưng bản tính ham vui và không kiểm soát được hành vi nên giờ tôi thực sự chán nản, chỉ mong vợ quay lại nhưng chắc điều ấy khó xảy ra. Tôi phải làm sao, mong được các bạn chia sẻ.
Thành Quân 24/02/2025

Có nên cưới người đàn ông từng đánh tôi khi say?

Anh đã hai lần đánh tôi trong lúc say, qua hôm sau anh ôm ấp, kiểu biết lỗi và bắt buộc tôi phải tha thứ.
Tôi 30 tuổi, chuẩn bị kết hôn với bạn trai 33 tuổi, đã ly hôn vợ và có hai con. Tôi cứ trăn trở mãi việc có nên lấy anh làm chồng không. Anh làm cùng cơ quan tôi, được lòng nhiều người vì tính anh biết lo cho những người xung quanh. Anh giỏi việc nước, đảm việc nhà, chăm chỉ, biết... Đọc thêm

Bạn trai liên tục say rượu, ngủ với người khác rồi xin tha thứ

Bạn trai tôi lại uống say và ngủ cùng cô gái đó dù bạn bè ngăn cản.
Tôi tròn 30 tuổi, quen bạn trai kém 5 tuổi qua mạng. Bạn trai ở Đức (bố người Việt, mẹ người Đức). Chúng tôi nói chuyện qua mạng khoảng sáu tháng thì bạn ấy bay về Việt Nam ăn Tết cùng bố và cả hai gặp nhau lần đầu. Sau khi gặp nhau, chúng tôi có quan hệ rồi mới xác định mối quan hệ người yêu với nhau. Sau đó... Đọc thêm

Đánh người chồng tốt sau buổi nhậu, tôi có sai

Bị tôi đánh, chồng bảo tôi "ếch ngồi đáy giếng", nên nhìn lại mình, không giao lưu thì sao mở mang kiến thức.
Chồng 31 tuổi, tôi nhỏ hơn anh hai tuổi, có một cậu con trai học mẫu giáo. Trước khi đến với hôn nhân, chồng yêu tôi và chờ đợi trong hai năm mặc dù tôi lúc đó yêu người khác. Sau này chia tay người kia, tôi dần bị cảm động rồi yêu anh và tiến đến hôn nhân.
Chồng tôi hiền... Đọc thêm

Chồng đi nhậu với bạn rồi quên luôn sinh nhật tôi

Sinh nhật tuổi 33 của tôi, không hoa, không quà, không lời chúc từ chồng, im lìm như một ngày bình thường.
Tối qua, sau khi dọn dẹp nhà cửa, cho con ngủ xong, tôi ngồi lặng ở góc bếp. Chồng tôi về muộn vì có cuộc nhậu với bạn bè. Vào nhà, anh vẻ mặt mệt mỏi, hơi say, vừa nằm vừa lướt điện thoại giải trí. Tôi tới ngồi gần rồi hỏi nhẹ rằng hôm nay có gì đặc biệt không anh. Anh... Đọc thêm

Chồng khóa cửa để hai con 4-5 tuổi trong nhà rồi đi nhậu

Bình thường chồng tôi thương yêu con cái nhưng cứ có ai gọi đi nhậu hay rủ đi chơi là sẵn sàng đi, không cần biết vợ con ra sao.
Vợ chồng tôi sống với nhau hơn 20 năm. Tính anh ham vui và yếu đuối, bản chất tốt tính, không hại ai bao giờ nhưng để vun vén gia đình thì tôi thấy anh cứ vô tư kiểu gì đó. Từ lúc mới lấy nhau, chỉ vì tính ham vui mà vợ chồng nhiều lần cãi vã. Bình thường... Đọc thêm