Bạn gái đòi cưới nhưng khi tôi đồng ý, em lại nói lời chia tay
Cô ấy nói không thể lấy tôi - một người có con riêng - vì sợ cảnh con riêng, con chung sau này, muốn có cuộc sống dễ dàng hơn.
Tôi 43 tuổi, là bố của cô con gái 10 tuổi và là chủ doanh nghiệp. Tôi có cuộc hôn nhân cũ kéo dài 9 năm, có hai con gái. Chúng tôi đã chia tay gần 7 năm. Hiện tôi và vợ cũ gần như không còn liên hệ gì với nhau. Tôi là người không thích kết giao với phụ nữ, khó yêu ai và có tiêu chuẩn rất cao đối với người phụ nữ mà mình sẽ kết hôn. Cuộc hôn nhân đầu, tôi đã "tặc lưỡi" kết hôn và để lại hậu quả rất lớn cho đến ngày hôm nay.
Cách đây gần 6 năm, tôi quen một cô gái khi ấy mới 23 tuổi. Nếu chiếu theo các tiêu chuẩn của tôi, cô ấy không đạt điểm nào. Mối quan hệ này bị gia đình cô ấy ngăn cấm, đặc biệt là mẹ cô ấy không muốn con gái lấy người từng trải qua hôn nhân. Vì vậy, hầu hết thời gian trong 6 năm qua, chúng tôi yêu đương trong bí mật. Trong quãng thời gian đó, chúng tôi nhiều lần cãi vã vì việc tôi không tin tưởng cô ấy, cùng với rất nhiều mối bận tâm và băn khoăn về cô gái này.
Cách đây 7 tháng, bạn gái đề cập đến việc kết hôn. Cô ấy muốn lấy tôi và muốn tôi đến nói chuyện với mẹ cô ấy để xin phép cho chúng tôi được lấy nhau. Nhưng tôi nhất định không đến vì bản tính tôi không bao giờ lạy lục, xin xỏ ai, kể cả trong cuộc sống lẫn công việc. Tôi cho rằng đó là việc của cô ấy và gia đình, cô ấy cần tự bảo vệ mối quan hệ này. Từ đó, chúng tôi không gặp nhau nữa. Thời gian trôi qua, tôi vẫn nhiều lần từ chối đề nghị của cô ấy.
Sau đó, cô ấy thông báo với tôi rằng sẽ chấp nhận sự mai mối của gia đình, bạn bè và lên mạng để tìm người phù hợp tiến tới hôn nhân. Tôi không hài lòng với hành động này nhưng cũng không ngăn cản. Cách đây 20 ngày, khi tôi hỏi nếu kết hôn với cô ấy thì cần làm những gì, cô ấy trả lời rằng cần xuống gặp gia đình cô ấy, đăng ký kết hôn ngay rồi tổ chức cưới khi nào thì tổ chức. Toàn bộ những yêu cầu đó đi ngược lại các quan điểm của tôi, vốn luôn cho rằng việc nhà cô ấy thì cô ấy tự thông báo và thu xếp; còn kết hôn phải đàng hoàng, chứ không phải đăng ký xong rồi khi nào tổ chức thì tổ chức. Tôi cũng nói rõ điều này với cô ấy. Cô ấy luôn nói vẫn còn thương tôi rất nhiều và đang rất khó để lựa chọn hướng đi.
Cách đây 10 ngày, tôi nghĩ nên đến gặp gia đình cô ấy, không phải vì vấn đề kết hôn mà để xem gia đình cô ấy muốn nói gì. Tôi không thông báo cho bạn gái biết mà chọn ngày cô ấy đi làm, rồi đến gặp mẹ cô ấy. Buổi trò chuyện không căng thẳng, không nặng lời, có thể nói là diễn ra khá cởi mở. Tôi nhận thấy nguyện vọng của mẹ cô ấy vẫn là không muốn cho con gái kết hôn với tôi. Sau đó, tôi nói với mẹ cô ấy rằng tôi sẽ tôn trọng mọi quyết định của cô ấy rồi ra về.
Tuần trước, tôi nhắn với cô ấy rằng tôi sẽ vì yêu mà tới, chấp nhận tất cả điều kiện cô ấy đưa ra. Nhưng cô ấy lại nói cần phải suy nghĩ thêm. Rồi cô ấy xin lỗi và nói rằng không thể lấy tôi - một người có con riêng - vì sợ cảnh con riêng, con chung sau này, muốn có cuộc sống dễ dàng hơn. Trong khi trước đó, tôi đã nói với cô ấy rằng tôi không cần ai phải lo cho con riêng của tôi cả, bản thân tôi sẽ có trách nhiệm. Thực tế, từ bé đến giờ tôi vẫn là người chăm sóc và dạy học cho con. Con riêng là hoàn cảnh cố hữu của tôi, không thể thay đổi và cũng không thể đánh đổi.
Khi tôi hỏi thêm, cô ấy nói đã tìm được đối tượng phù hợp. Trước đây, tôi và cô ấy từng hứa với nhau rằng những quyết định lớn sẽ gặp nhau nói trực tiếp, nhưng lần này cô ấy chỉ nhắn tin để nói về quyết định không kết hôn với tôi và từ chối gặp vì cho rằng không có lý do để gặp.
Giờ đây, tôi đã hiểu được nhiều điều hơn. Tôi đồng ý với lựa chọn của cô ấy. Nếu có cơ hội quay lại, tôi cũng sẽ không thực hiện, bởi trong tôi luôn nghĩ rằng: "Thứ gì là của mình thì sẽ không bao giờ mất đi, còn không là của mình thì có giữ cũng không được". Và nếu quay lại, tôi càng thiếu tin tưởng cô ấy hơn. Tôi không oán trách, không nuối tiếc và cũng không buồn. Dù vẫn còn rất thương cô ấy, nhưng đó không phải là cô gái hiện tại, mà là hình ảnh cô ấy trong quá khứ. Thực lòng, tôi luôn mong cô ấy có được cuộc sống tốt nhất về sau.
Đức Huy 08/01/2026Bạn gái đồng ý ngay khi tôi nói lời chia tay
Khi đi khám tiền hôn nhân, tôi phát hiện mình bị suy thận giai đoạn hai.
Phát hiện mang bệnh nên tôi chủ động chia tay bạn gái trong sự đau khổ. Tôi và em quen cách đây ba năm, thật sự rất thương nhau. Tôi 33 tuổi, là giáo viên cấp ba ở trường phổ thông thuộc tỉnh Phú Yên. Em nhỏ hơn tôi năm tuổi, dạy cùng trường tôi. Lúc mới quen, em mới ra trường và xin giảng dạy ở trường tiểu học....
Đọc thêmTôi nói lời chia tay mà bạn gái đồng ý luôn
Tôi và em yêu nhau rất nhiều, tình cảm nồng nàn và khá hợp nhau; tôi kinh doanh tự do còn em làm văn phòng.
Tôi 32 tuổi, có một tình yêu thật đẹp năm năm, không ngờ một ngày lại chia sẻ câu chuyện của mình ở đây. Chúng tôi ở chung với nhau được ba năm, có những lần cãi vã cũng nhẹ nhàng, thường vì chuyện tôi lo làm, hai đứa ít du lịch cùng nhau. Em là người hướng nội, sau một thời gian...
Đọc thêmBạn gái đồng ý sau nhiều lần tôi giận dỗi nói lời chia tay
Giờ gặp nhau ở công ty, cô ấy rất vui vẻ với người khác, còn coi tôi như kẻ thù.
Tôi và cô ấy làm cùng công ty. Cô ấy xinh đẹp, thông minh và rất tài giỏi, hơn tôi về mọi thứ: xuất thân gia đình, kinh tế lẫn học thức, vị trí trong công ty cao hơn tôi. Tôi ngưỡng mộ cô ấy từ lâu và coi như thần tượng trong lòng. Cô ấy hoàn toàn không biết điều này. Tôi cứ thích âm thầm người ta...
Đọc thêmBạn trai đòi chia tay vì đọc tin nhắn tôi đòi nợ kẻ lừa tiền, vũ phu
Tôi đã cố giải thích, sẵn sàng chứng minh bằng mọi cách rằng không hề gặp lại người cũ, không còn tình cảm, nhưng anh không tin.
Tôi và bạn trai hiện tại yêu nhau được gần một năm. Thời gian không quá dài, nhưng đủ để tôi cảm nhận được tình yêu sâu sắc và chân thành dành cho anh. Anh là người mang đến cho tôi sự quan tâm, yêu thương và cảm giác an toàn mà trước đây tôi chưa từng...
Đọc thêmHối hận khi nói lời chia tay bạn gái
Cô ấy vẫn chưa có đủ niềm tin dù còn quan tâm tôi, luôn lảng tránh mỗi khi tôi hỏi về chuyện tình cảm.
Sau một mối tình đổ vỡ, tôi đã tìm được định mệnh đời mình. Cô ấy rất thú vị, lại sâu sắc và hiểu chuyện. Chúng tôi khá hợp nhau, yêu thương và trân trọng nhau. Thời điểm đó, gia đình tôi gặp biến cố lớn, tán gia bại sản, ba mẹ cầm cố nhà, trốn nợ. Bạn gái chính là...
Đọc thêm