Bạn gái đồng ý sau nhiều lần tôi giận dỗi nói lời chia tay
Giờ gặp nhau ở công ty, cô ấy rất vui vẻ với người khác, còn coi tôi như kẻ thù.
Tôi và cô ấy làm cùng công ty. Cô ấy xinh đẹp, thông minh và rất tài giỏi, hơn tôi về mọi thứ: xuất thân gia đình, kinh tế lẫn học thức, vị trí trong công ty cao hơn tôi. Tôi ngưỡng mộ cô ấy từ lâu và coi như thần tượng trong lòng. Cô ấy hoàn toàn không biết điều này. Tôi cứ thích âm thầm người ta như thế trong ba năm. Cho đến đợt đại dịch Covid, công ty tổ chức ba tại chỗ, tôi có cơ hội tiếp xúc nhiều và thổ lộ tình cảm, cuối cùng cô ấy chấp nhận.
Trong quá trình yêu, chúng tôi hay cãi vã và đòi chia tay nhưng chỉ vài ngày lại làm hòa. Dần dần tôi cảm nhận cô ấy không còn dành nhiều thời gian cho mình nữa. Tôi nghĩ cô ấy dần chán mình nhưng vẫn cố chấp nắm giữ không chịu buông vì sợ hối tiếc, tuy nhiên cảm nhận rõ cô ấy rất lạnh nhạt.
Chuyện bắt đầu căng thẳng từ khi công ty nhiều việc. Cô ấy là quản lý nên rất áp lực. Tôi biết. Một hôm, cô ấy bảo tôi rằng "Em sẽ mất tích mấy ngày để lấy lại cân bằng anh nhé". Tính tôi hay suy diễn, cho rằng cô ấy đã chán và tìm cách tránh né để tôi nản rồi tự bỏ. Trong ba ngày đó, vì không hiểu chuyện, tôi nhắn tin nói lời cay đắng và đòi chia tay. Sau đó khi đi làm, cô ấy lừa tôi mượn điện thoại, xóa hết tin nhắn và ảnh hai đứa rồi nói rằng tôi không hề tôn trọng cô ấy, luôn suy diễn, áp đặt suy nghĩ, xóa hết rồi hai đứa làm lại. Tôi sốc quá nên nói những lời có chút xúc phạm và lại đòi chia tay. Cô ấy đồng ý và bảo không muốn là đồ chơi cho tôi nữa. Cô ấy chặn hết liên lạc, xóa kết bạn mạng xã hội.
Giờ gặp nhau ở công ty, cô ấy rất vui vẻ với người khác, còn coi tôi như kẻ thù. Tôi biết đã gây cho cô ấy tổn thương, cũng xác định không cứu vãn được mọi thứ nữa, nhưng vẫn muốn nói lời xin lỗi thật tử tế. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Thế Anh 17/09/2024Tôi bị crush chặn liên lạc vì lỡ nói 'không có cảm xúc với em' lúc giận dỗi
Có đôi lần ghé qua chỗ em ở, đứng từ xa, tôi biết em vẫn đi về một mình nhưng không dám gặp, cũng không dám nhắn lại hỏi han.
Tôi là nam, 41 tuổi, ở ngoại thành TP HCM. Khi bạn bè đồng trang lứa đã con bồng, cháu bế, tôi vẫn loay hoay tìm một nửa cho mình. Vì tuổi thơ thiếu tình cảm nên tôi khá nội tâm và khao khát sự thấu hiểu. Tôi chia tay bạn gái năm 30 tuổi. Từ đó tới giờ, cũng...
Đọc thêmChồng giận dỗi mỗi lần bị tôi từ chối sinh hoạt
Tôi chỉ ngủ quên và vô thức quay lưng qua hay gạt tay một cái là chịu mấy ngày cảnh chiến tranh lạnh.
Từ khi sinh xong hai bé, tôi không có cảm xúc chuyện vợ chồng, rất hiếm khi có cảm xúc, nhưng tôi vẫn sinh hoạt bình thường mỗi khi chồng có nhu cầu. Chồng tôi thường thích sinh hoạt đêm sau khi con ngủ; còn tôi sau khi cho con ngủ, không mở được mắt. Có lúc tôi đang ngủ say, chồng muốn,...
Đọc thêmBạn trai ngủ với người khác khi giận dỗi để 'trả thù' tôi
Anh không nhận sai và nói vì tôi quá ghen tuông, lúc nào cũng nghi ngờ nên anh mới trở nên như vậy.
Tôi 24 tuổi, đi làm từ năm 19 tuổi và gần như tự lo cuộc sống cho mình từ đó đến nay. Tuổi thơ của tôi không êm đềm như nhiều người khác. Bố mẹ thường xuyên cãi vã, trong nhà lúc nào cũng nặng nề. Tôi lớn lên với cảm giác lúc nào cũng phải tự bảo vệ mình nên khi yêu ai đó thường...
Đọc thêmChồng thao túng tâm lý tôi chỉ bằng cái ôm mỗi khi giận dỗi
Vợ chồng tôi kết hôn được 10 năm, thỉnh thoảng có những cuộc cãi vã rồi người giận luôn là tôi.
Nhiều lúc chồng nói không suy nghĩ về những việc nhỏ nhặt trong nhà là tôi giận. Chắc tại từ khi sinh xong, tâm tính phụ nữ nhạy cảm hơn nhiều.
Sau mỗi lần giận nhau, tối hôm đó chắc chắn chồng sẽ không dỗ tôi ngay, luôn đợi đến sáng hôm sau khi đi làm anh mới nhắn tin xin lỗi. Thấy...
Đọc thêmChồng coi tôi như không khí mỗi khi giận dỗi
Tôi muốn nói chuyện để giải quyết cho xong, không hài lòng gì thì nói nhưng anh không mở miệng.
Mỗi lần vợ chồng cãi nhau hoặc chồng giận tôi chuyện gì đó là anh lại im lặng ít thì 2-3 ngày, có khi cả tuần. Anh vẫn đi làm, ăn cơm, sinh hoạt bình thường nhưng coi như tôi không tồn tại. Tôi hỏi gì cũng không trả lời hoặc chỉ đáp đúng một hai từ. Nhiều hôm trong nhà im lặng đến mức tôi...
Đọc thêm