Home
Menu

Chồng sợ về nhà vợ

Tôi đã nói chuyện với chồng, mong anh cố gắng về nhiều hơn nhưng anh bảo không quen, đông người mệt.
Tôi 33 tuổi, cưới được bốn năm, có con trai ba tuổi. Chúng tôi sống ở thành phố, nội ngoại đều ở quê, cách khoảng 60 cây. Nhà ngoại tôi đông lắm. Mỗi dịp giỗ, cưới, Tết... là mọi người tụ họp, ăn uống, chuyện trò rôm rả. Từ bé tôi đã quen cảnh đó, nhưng ai ngờ chồng lại không thích. Chồng tôi ít nói, gặp đông người là lúng túng. Lần đầu theo tôi về giỗ bên ngoại, anh ngồi một lúc rồi ra ngoài nghe điện thoại. Lần sau thì bảo bận việc, để tôi đưa con về trước. Dần dần, dịp nào không thể vắng mặt thì anh mới về, còn không anh đều viện cớ để không phải về.
Ban đầu, tôi giải thích với mọi người là anh bận. Nhưng lâu dần, người hiểu tính anh thì thông cảm, còn người không hợp gia đình tôi lắm thì nói cạnh khóe, khích bác, thậm chí có người còn nghi ngờ vợ chồng tôi cãi nhau. Tôi đã nói chuyện với chồng, mong anh cố gắng về nhiều hơn nhưng anh bảo không quen, đông người mệt. Tôi biết anh không có ý khinh thường, chỉ là không thích không khí ồn ào nhưng tôi vẫn thấy tủi.
Nhà tôi có hai chàng rể. Anh rể tôi hoạt bát, giao tiếp khéo léo, gần như dịp nào anh cũng cùng chị và các cháu về nên mọi người trong nhà thích nói chuyện với anh. Nhiều người hay so sánh chồng tôi với anh rể. Dịp nghỉ lễ 2/9 vừa rồi, chồng tôi chỉ về nhà chơi một lúc rồi viện cớ đi, bố tôi rất không hài lòng, nói dỗi "hay nó phật ý điều gì?".
Tôi hiểu tính chồng, không thể ép nhưng cũng muốn anh hiểu, đôi khi chỉ cần anh có mặt là đã khiến tôi bớt khó xử với người thân. Giờ tôi chẳng biết nên làm thế nào, cứ để chồng thoải mái còn mình mặc kệ mọi người nói hay cố gắng thuyết phục anh về nhiều hơn? Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Thu Thủy 04/09/2025

Chồng đẹp trai, nhà giàu, học cao nhưng chỉ thích làm việc nhà

Anh không muốn quá giàu có, cuộc sống thoải mái hơn, chỉ cần trong mức trung bình, đủ sống, không mắc nợ.
Chồng tôi lớn lên trong gia đình giàu có nhưng ba mẹ tiết kiệm, nhìn bề ngoài không ai biết ông bà giàu vì họ sống rất hòa đồng với mọi người, chạy xe thường, không xài đồ hiệu, không khoe vật chất. Chỉ khi đến nhà, người ta mới biết giàu vì nhà toàn ở khi triệu đô và khung... Đọc thêm

Nhà chồng không hài lòng khi chúng tôi chỉ góp 1/6 tiền xây nhà

Ông bà và anh chị ở quê muốn xây nhà khang trang hơn để ông bà dưỡng già, dự trù chi phí khoảng 1,2 tỷ đồng.
Gia đình nhà chồng tôi ở miền Trung, có 6 anh chị em. Chồng tôi là con út, vào Nam lập nghiệp từ thời trẻ, các anh chị chồng sống gần ông bà. Trên chồng tôi có một anh trai, anh có ba con trai, còn nhà tôi có hai con gái. Trước giờ, mọi việc trong gia đình nhà chồng đều do hai anh em... Đọc thêm

Nhà đẻ hỗ trợ mọi thứ, nhà chồng chỉ biết đòi hỏi

Nhà ngoại muốn cho tôi một nửa ngôi nhà mặt phố, trông con giúp, cho vay tiền mua và xây nhà, không bao giờ làm phiền chúng tôi.
Tôi và chồng đã có hai con, 11 tuổi và 5 tuổi. Bốn năm đầu sau cưới, chúng tôi sống trọ vì chồng là người tỉnh lẻ. Hai em chồng cũng thuê trọ ở gần đó. Bố chồng làm xa, mỗi năm chỉ về quê khoảng 10 ngày. Mẹ chồng nghỉ mất sức, trợ cấp chỉ 500 nghìn... Đọc thêm

Con trai có nhà riêng nhưng muốn bố mẹ bán nhà trả nợ giúp

Con giải thích rằng nhà Sài Gòn sẽ lên giá rất nhiều, bán đi khó có cơ hội mua lại, đi ở trọ phải ở cả đời tội con cái.
Vợ chồng tôi 63 tuổi, ở Bình Phước, có nhà và mảnh vườn nhỏ trồng bảy gốc sầu riêng lâu năm cho thu hoạch một năm hơn trăm triệu đồng. Ngoài ra tôi nuôi gà, trồng rau, trồng chuối mít bán thêm. Sức khỏe vợ chồng tôi tốt, vẫn còn lao động, tự lo cuộc sống... Đọc thêm

Mẹ bạn trai định bán nhà để anh góp tiền mua nhà cùng tôi

Nếu mẹ bạn trai bán đi mảnh đất ở quê cho anh tiền mua nhà, việc bà sống cùng chúng tôi là điều chắc chắn.
Tôi là cô bạn gái trong bài viết "Nhiều lần xấu hổ vì bạn gái hà tiện tới cả cốc nước". Tôi khá bất ngờ khi câu chuyện của mình được chia sẻ lên đây vì bình thường bạn trai là người kín tiếng, ít tâm sự với ai. Có lẽ để đến mức anh đăng bài lên mục Tâm sự thì... Đọc thêm