Nhà chồng không giúp lúc hoạn nạn, giờ muốn chúng tôi góp tiền sửa nhà
Bố mẹ chồng biết chuyện cũng không có ý định giúp đỡ, chỉ bảo vợ chồng tôi lớn rồi, tự làm tự chịu, ông bà già rồi không giúp được.
Tôi lấy chồng được 12 năm, có hai con nhỏ. Trước đây, vợ chồng tôi làm ăn khá ổn, chồng làm xây dựng, còn tôi làm kế toán. Những năm có điều kiện, chúng tôi luôn cố gắng lo cho bố mẹ chồng. Mỗi tháng gửi ông bà vài triệu tiền sinh hoạt, nhà có việc gì lớn nhỏ, chồng tôi đều đứng ra lo liệu. Em trai chồng mua nhà, vợ chồng tôi còn cho mượn vài trăm triệu đồng, đến nay chưa đòi lại.
Gần hai năm trước, công việc của chồng tôi gặp khó khăn và nợ nần. Lúc làm ăn được, chúng tôi có mua một mảnh đất để đầu tư, dự định sẽ xây kiểu chung cư mini để cho thuê. Chúng tôi phải vay ngân hàng nửa tiền để mua, vẫn chưa trả xong thì chẳng may dính vào quy hoạch (lúc mua chúng tôi không tìm hiểu kỹ). Lúc đó xây nhà không xây được mà bán để lo nợ nần cũng chẳng bán được. Chúng tôi phải bán ôtô, vay thêm ngân hàng để trả nợ. Thời điểm ấy, tôi bị tai nạn giao thông, gãy chân, phải phẫu thuật và nghỉ làm gần nửa năm. Một mình chồng vừa đi làm, vừa chăm vợ, chăm hai con, xoay xở tiền trả ngân hàng hàng tháng. Mẹ tôi có lên chăm tôi và các cháu một thời gian, có việc nên lại phải về.
Tôi bàn với chồng hỏi em trai anh số tiền cho em vay mua nhà lần trước nhưng em nói đang khó khăn, chưa có để trả. Nhưng tôi thấy nhà em vẫn hay đi ăn nhà hàng, đi du lịch mà. Bố mẹ chồng biết chuyện cũng không có ý định giúp đỡ, chỉ bảo vợ chồng tôi lớn rồi, tự làm tự chịu, ông bà già rồi không giúp được. Suốt thời gian tôi nằm viện, bố mẹ chồng chỉ ghé thăm một lần rồi về dù không bận gì ở nhà. Khi mẹ tôi bận việc phải về, không đỡ đần được nữa, mẹ chồng cũng chỉ xuống chơi với cháu 2-3 hôm rồi lại lấy lý do về. Sau đó, mẹ chồng vẫn thường xuyên gọi điện nhờ chồng tôi giải quyết việc họ hàng, đóng góp giỗ chạp. Có lần tôi nói thẳng là năm nay nhà khó khăn, xin đóng ít hơn thì bà có vẻ giận.
Giờ kinh tế gia đình tôi ổn hơn chút, bố mẹ chồng lại muốn chúng tôi góp tiền sửa nhà. Chồng tôi vẫn muốn lo vì dù sao đó cũng là bố mẹ ruột. Còn tôi thực sự không cam lòng. Tôi không muốn chồng bất hiếu nhưng cũng không thể quên cách gia đình anh đối xử với chúng tôi lúc hoạn nạn. Tôi nên làm gì đây?Kim Chi 23/10/2026Bên anh những lúc hoạn nạn, tôi vẫn chọn rời đi trước ngày hẹn cưới
Tôi trả lại lời hẹn ước trăm năm cho mây trời ở miền Trung, giữ lại lòng tự trọng và tương lai rực rỡ đang chờ tại Sài Gòn.
"Tôi từng bay từ Sài Gòn về quê đồng hành cùng anh từ hai bàn tay trắng sau biến cố gia đình lớn. Nhưng khi trang trại dần ổn định, sự vô tâm và những lời hứa suông của anh đã khiến tôi chọn cách rời đi trong sự kiêu hãnh ngay trước thềm hẹn ước trăm...
Đọc thêmVợ giận vì phải góp 100 triệu giúp bố mẹ tôi sửa nhà
Vợ nói tôi không biết tính đường dài, nói rằng không có số tiền của chúng tôi, bố mẹ và em trai tôi vẫn lo được.
Tôi 38 tuổi, kết hôn được 9 năm, có hai con đang học tiểu học. Tôi làm về IT, thu nhập khoảng 50-60 triệu đồng mỗi tháng (cả công việc chính và làm thêm), vợ kinh doanh online riêng, kiếm được 30-40 triệu đồng. Kinh tế gia đình không đến nỗi khó khăn nhưng càng ngày, tôi...
Đọc thêmMẹ chồng bắt uống cốc sữa và lon bia ngay sau sinh để có sữa
Ngoài ra, ngay tối đó bà bắt tôi ngồi cho con bú, ngồi tới nỗi bục chỉ, nhiễm trùng vết khâu, đau đớn không ngủ được.
Còn nhiều vấn đề lăn tăn và đầu óc rất rối bời nên tôi muốn tâm sự thêm. Câu chuyện đi đẻ, lúc trước khi về Việt Nam. Tôi tìm vài chỗ để có thể an tâm khi sinh nhưng về rồi mẹ chồng bảo bệnh viện gần nhà có người quen nên sẽ tốt hơn, không ngờ chỉ là...
Đọc thêmRảnh vào buổi tối, tôi rơi vào tệ nạn lúc nào chẳng hay
Do rảnh vào mỗi tối nên tôi bắt đầu tìm hiểu và tham gia, bị nghiện khi nào không biết.
Tôi 36 tuổi, là cán bộ công chức nhà nước, có vợ và một con nhỏ, tổng thu nhập hàng tháng 12 triệu đồng, chạy xe công nghệ lúc rảnh hàng tháng tầm năm triệu đồng, cuộc sống rất ổn và hạnh phúc trong gia đình. Tuy nhiên, khi dịch Covid-19 ập đến, vì bản thân đi hoạt động rất nhiều trong thời...
Đọc thêmTừ lúc tôi lo hết chi phí sinh hoạt, vợ bỏ bê hoàn toàn việc nhà
Từ khi tôi quyết định tự mình lo toàn bộ chi tiêu, vợ trở nên vô tâm và không còn vun vén cho tổ ấm.
Tôi 35 tuổi, vợ kém 10 tuổi, kết hôn được 4 năm, hiện có một bé gái 4 tuổi và chuẩn bị đón bé thứ hai. Hai vợ chồng sống ở tỉnh lẻ, chi phí sinh hoạt không đắt đỏ như các thành phố lớn. Chúng tôi vẫn ở nhà thuê, ba mẹ hai bên đều không có điều kiện nên mọi thứ vợ chồng...
Đọc thêm