Home
Menu

Theo chồng sang nước ngoài hay ở lại chăm con

Nếu chồng không có nhà, tôi lo lắng không biết có thể dung hòa được cuộc sống mẹ chồng nàng dâu hay không.
Tôi 30 tuổi, chồng 38 tuổi. Chúng tôi là người cùng huyện, nhà cách nhau khoảng 8 km, quen nhau qua mai mối, mới kết hôn hơn một năm và hiện tại có con nhỏ 4 tháng tuổi. Dù quen nhau qua mai mối nhưng chúng tôi có khá nhiều điểm tương đồng và thường xuyên chia sẻ các vấn đề trong cuộc sống. Vợ chồng đều là con út trong gia đình 6 anh em, các anh chị có gia đình riêng và chúng tôi là con út nên sống cùng bố mẹ. Khi anh về nước sẽ ở cùng mẹ gần 80 tuổi, tôi làm xa, cuối tuần về nhà cùng bố 70 tuổi. Tôi kể tường tận về hoàn cảnh gia đình để các anh chị bạn đọc đưa lời khuyên cho vấn đề của mình.
Chồng tôi từ năm 20 tuổi đã sang một nước Đông Âu sống và làm việc. Sau khi kết hôn và tôi mang bầu con gái đầu lòng, anh lại sang bên đó tiếp tục công việc. Tôi ở nhà làm công việc văn phòng, cách nhà khoảng 40 km, cuối tuần về nhà thăm bố mẹ. Tôi đang trong giai đoạn nghỉ sinh và chuẩn bị đi làm lại. Chúng tôi đứng giữa hai lựa chọn, một là chồng đón tôi và con sang để cả gia đình đoàn tụ, hai là tôi ở Việt Nam làm việc nuôi con, chăm lo gia đình hai bên, chồng sẽ đi đi về về một, hai năm một lần.
Phương án đầu tiên, nếu tôi và con sang đoàn tụ với chồng, trước mắt tôi chưa thể đi làm nên thu nhập của chồng chỉ đủ lo trang trải sinh hoạt (chồng tôi có một cửa hàng nhỏ). Sau khi con cứng cáp, tôi sẽ làm việc ở cửa hàng, chồng đi tìm công việc làm bên ngoài. Phương án thứ hai, nếu tôi ở Việt Nam làm việc và chăm lo gia đình, thu nhập một tháng tầm 20 triệu đồng, đủ trang trải cuộc sống của mẹ con tôi. Chúng tôi sẽ để ra khoản thu nhập của chồng tôi, tuy nhiên hai vợ chồng sẽ mỗi người một nơi.
Ngoài ra mẹ chồng tôi nhiều tuổi, bà được nhận xét là kỹ tính và thường xuyên chửi mắng con bất kể trai gái dâu rể. Nếu chồng không có nhà, tôi lo lắng không biết có thể dung hòa được cuộc sống mẹ chồng nàng dâu hay không. Mong được các bạn chia sẻ, chân thành cảm ơn.
Huyền Nga 28/05/2025

Chẳng biết mẹ chồng lên chăm tôi sau sinh hay tôi phải chăm bà

Nấu cơm, rửa bát, quét nhà, giặt đồ tôi làm hết, bà chỉ nằm, nhìn tôi; thậm chí lúc ngồi ăn cơm, bà ăn xong ngồi nhìn tôi chằm chằm.
Chỉ còn hơn một tuần nữa là tôi sinh rồi. Hôm qua mẹ chồng từ quê lên để chăm tôi sau sinh. Thật lòng tôi rất biết ơn bà vì điều đó. Hai vợ chồng ở xa, trước nay tôi không ở cùng gia đình chồng nên ít va chạm, cũng không mâu thuẫn gì. Thế nhưng... Đọc thêm

Có nên sang nước ngoài làm việc khi được bác ruột giúp đỡ

Cháu 17 tuổi, có bác ruột ở Đức. Bác cháu khá giàu.
Sau khi mẹ có lời, bác bảo sang năm nếu cháu muốn bác sẽ lo mọi chi phí để cháu đi du học, thủ tục giấy tờ nhà cháu tự lo. Sau khi học xong, 10 năm nữa muốn trở về Việt Nam, bác sẽ cho cháu một số vốn để làm ăn, hoặc nếu muốn định cư ở Đức bác cũng hoàn toàn có thể bảo lãnh cho cháu. Cháu rất cảm kích lòng tốt của bác... Đọc thêm

Sang nước ngoài sống cùng ba mới biết ông có thêm vợ

Mong mình đủ mạnh mẽ để cố gắng sống tốt, học tốt, sớm rời khỏi ngôi nhà này trước khi tình cha con biến mất hoàn toàn.
Em 17 tuổi, nhan sắc bình thường, gia cảnh cũng bình thường, nói chung mọi thứ đều bình thường. Chỉ có điều, gia đình em không bình thường, bởi mẹ em là vợ lẽ, người mà mọi người vẫn gọi là "con giáp thứ 13", ai cũng ghét, em thì không. Không phải vì đó là... Đọc thêm

Bạn gái báo tin mang thai khi tôi chuẩn bị ra nước ngoài theo đuổi ước mơ

Khi tôi chuẩn bị ra nước ngoài học tập và phát triển sự nghiệp, một tin không ngờ lại đến, bạn gái thông báo có thai.
Tôi 31 tuổi, từng có tuổi thơ không dễ dàng, thiếu thốn đủ điều. Chính vì vậy, tôi luôn mong muốn con cái sẽ sinh ra trong môi trường đầy đủ và có cơ hội phát triển tốt hơn. Thế nhưng, khi tôi chuẩn bị lên đường đi nước ngoài để học tập và phát triển sự... Đọc thêm

Làm ngơ để chồng cùng nuôi con hay ba mẹ con tự chăm nhau

Công việc tôi hiện tại tạm ổn nhưng chưa đủ lo cho hai con đầy đủ, cuộc sống khá chật vật.
Trải qua hơn nửa năm mâu thuẫn với chồng, tôi chuẩn bị tinh thần tài chính để đi con đường độc lập. Tôi tha thứ cho chồng dễ dàng vì thực sự không còn tình yêu với anh nữa, do gần hai năm một mình thức trắng chăm con nhỏ, còn anh vẫn uống rượu đến đêm rồi lên mạng làm gì tôi không... Đọc thêm