Home
Menu

Bạn gái chỉ cưới khi tôi đồng ý hai điều kiện

Bạn gái đã qua một lần đò, ít nói, làm công việc sale và không ổn định, có việc thì chạy, không có việc cũng không chịu kiếm khách hàng.
Tôi và bạn gái quen nhau được một năm, đã ra mắt gia đình hai bên, tính tháng mười này gia đình qua nhà gái xin cưới. Đầu tháng tám này, bạn gái và chị ba của em hẹn tôi nói chuyện, đưa ra hai điều kiện mới chịu cưới. Điều kiện một, cưới xong không được quản chuyện của em (bất cứ chuyện gì). Điều kiện hai: không sinh con. Nghe xong tôi cứng người luôn, không biết nói gì.
Gia đình tôi có năm người: ba mẹ, tôi và hai đứa em (trai, gái đã lập gia đình và ở riêng). Giờ trong nhà, có ba mẹ và tôi. Ba mẹ có cửa hàng buôn bán. Tôi đi làm ở ngoài, sáng đi chiều về, thu nhập ổn định. Còn bạn gái đã qua một lần đò, gia đình có bảy anh chị em. Tính em ít nói, làm công việc sale và không ổn định, có việc thì chạy, không có việc cũng không chịu kiếm khách hàng.
Khi qua nhà bạn gái chơi vài ngày, tôi cảm thấy em không chịu dọn dẹp nhà (nhà rác và bừa bộn). Khi tôi đưa về nhà ra mắt ba mẹ mình, tôi không biết nói gì thêm. Ở có hai ngày nhưng em chỉ biết ăn rồi nằm, không chịu làm gì hết khiến ba mẹ tôi cũng nói tôi suy nghĩ kỹ rồi cưới. Ba mẹ tôi dễ tính, chỉ cần các con chịu thì ông bà chịu.
Tôi không biết sao nữa. Giờ nhà chỉ có tôi và ba mẹ mà bạn gái ra điều kiện cưới về không được quản em bất cứ việc gì và không sinh con. Mong mọi người góp ý giúp là tôi có nên cưới không. Mấy hôm nay, vì hai điều kiện này, tôi không sao ngủ được. Chân thành cảm ơn mọi người.
Phương Nam 06/08/2024

Tự ti khi ở bên bạn gái là sếp và có điều kiện

Em đã có nhà riêng, xe ôtô, tôi thấy mình chưa làm được gì cho em.
Tôi thực sự yêu bạn gái hiện tại, không hề muốn mất cô ấy. Thế nhưng nhiều khi tôi cảm thấy tự ti khi hai đứa bên nhau. Em giỏi giang, là sếp của hơn 20 người, gia đình lại có điều kiện, còn tôi chỉ là nhân viên bình thường. Em đã có nhà riêng, xe ôtô. Mỗi lần tôi rủ đi ăn, em lại nói chỉ muốn nấu cơm ở nhà.... Đọc thêm

Nhà có điều kiện, chiều bạn gái mà tôi bị chê

Tôi sinh ra trong gia đình khá giả, bố mẹ kinh doanh bất động sản rất khấm khá, hào phóng với những người con gái từng quen.
Năm 20 tuổi, học đại học, tôi đã có ôtô để đi. Có điều kiện tốt nên không thiếu các cô gái vây quanh tôi, nhiều cô còn chủ động tán tỉnh. Biết mình có nhiều ưu điểm nên tiêu chuẩn chọn bạn gái của tôi cũng rất cao. Tôi muốn người có học thức, tốt... Đọc thêm

Bạn thân dần xa lánh khi tôi có điều kiện hơn

Ngoài gia đình, bạn là người gần gũi tôi nhất, thế nhưng tình bạn của chúng tôi đang dần biến mất không vì lý do gì cụ thể.
Tôi có người bạn thân từ cấp ba đến giờ gần 20 năm. Hai đứa cùng quê và đều có gia đình thuộc tầng lớp lao động nghèo, trưởng thành cùng nhau, hiện tại tôi có phần đạt được nhiều thành tựu hơn.
Năm 20 tuổi, chúng tôi vô tư và thân thiết. Bước qua... Đọc thêm

Tôi quan tâm tới điều kiện kinh tế khi tìm hiểu một người

Tôi không tham giàu nhưng sống ở thành phố, ít ra tổng thu nhập của hai người cũng phải quanh 50 triệu đồng trở lên mới không lo áp lực.
Gần 2h sáng, miền Trung đang mưa rả rích. Lâu rồi tôi mới lại ghé vào VnExpress lướt qua vài bài viết ở chuyên mục Hẹn hò. Cũng tầm giờ này hơn hai năm về trước, tôi từng gửi bài tìm bạn đời nhưng chưa có kết quả. Có lẽ do thời điểm đó tôi chưa... Đọc thêm

Vợ chồng anh họ có điều kiện vẫn sống bám vào bác tôi

Ở đám cưới một người bạn, anh còn tự hào khuyên bạn tôi rằng ở chung với bố mẹ sướng lắm, không tội gì phải ra ở riêng.
Bác ruột tôi có hai người con trai đều đã qua 30 tuổi. Vợ chồng anh lớn hiền lành, biết điều, thoáng tính, có đi có lại nên họ hàng ai cũng quý. Nhưng vì anh học hành không tốt, lớn lên làm công việc bình thường, lương chỉ đủ sống nên hai bác nghiêm khắc... Đọc thêm